Khu tái định cư nghĩa tình

08:37 17/09/2024

Hầu hết đồng bào về sống tại khu tái định cư làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã có nhà cửa khang trang, đời sống kinh tế dần đi vào ổn định, nền nếp.

Nhiều năm trước đây, các gia đình từ các tỉnh phía Bắc di cư tự do vào sinh sống, lao động trên địa bàn huyện Mang Yang khá đông, sống rải rác. Nhiều hộ ăn ở, sinh hoạt trong các khu chòi rẫy, rừng sản xuất khiến cho công tác quản lý dân cư và thực hiện các chính sách an sinh xã hội của địa phương gặp nhiều khó khăn.

Huyện Mang Yang đã xây dựng đề án thành lập khu tái định cư làng Dơ Nâu tại xã Kon Thụp nhằm ổn định cuộc sống người dân, thuận lợi quản lý dân cư và thực hiện các chính sách của địa phương. Đến cuối năm 2021, các hộ dân đầu tiên bắt đầu chuyển về khu tái định cư cùng nhiều hỗ trợ của địa phương.

Ông Tô Văn Dào (SN 1963, dân tộc Nùng, quê tỉnh Lạng Sơn) cho hay, cuộc sống ở quê khó khăn nên năm 2013, ông đưa gia đình vào Tây Nguyên lập nghiệp. Thời gian đầu, gia đình sống trong rẫy, trồng cà phê, tất cả đều phải tự túc, đời sống rất khó khăn.

Năm 2021, gia đình ông cùng các hộ dân khác được nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng để di chuyển nhà từ nơi ở cũ về khu tái định cư làng Dơ Nâu, được nhà nước cấp hơn 448m2 đất ở, đầu tư hệ thống điện, nước sinh hoạt và đường trải nhựa đi qua giữa làng… Con cháu đi học, đến cơ sở y tế khám bệnh chỉ cách nhà hơn 1km. Muốn về thăm quê thì có xe khách đến tận nhà đón, hết sức thuận lợi.

Đang tất tả trộn xi măng, xây bể chứa nước, anh Triệu Văn Eng (SN 1980, dân tộc Nùng, quê Lạng Sơn) chia sẻ: “Tôi đưa gia đình vào xã Đăk Trôi, huyện Mang Yang năm 2008 và mua được 2 sào đất để trồng tiêu nhưng không có nước tưới nên cây tiêu chết sạch, gia đình lâm cảnh nợ nần. Nơi ở trước đây là nhà tạm trong rẫy sản xuất nên 2 đứa con nhỏ đi học, vợ chồng phải thay nhau đưa đón hơn 20km. Giờ ra đây được nhà nước hỗ trợ, gia đình đã mở được cửa hàng tạp hóa, việc đi lại, ăn học của con cái cũng thuận tiện hơn nhiều. Ngoài buôn bán tại nhà, tôi còn tranh thủ đi làm ở trang trại trồng chuối của Hoàng Anh Gia Lai để kiếm thêm thu nhập”.

Làng Dơ Nâu trước đây là làng với hầu hết đồng bào Bahnar đã sinh sống qua nhiều thế hệ. Khi nhà nước có chủ trương lập khu tái định cư, đồng bào Bahnar sẵn sàng nhường đất để đồng bào Tày, Nùng, Thái từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống, lập nghiệp trên vùng đất mới.  Khu tái định cư cũng chỉ cách trung tâm xã Kon Thụp khoảng 1km, đường sá đi lại thuận tiện và thông thương với các địa phương khác.

Chính quyền địa phương xây dựng hạ tầng trước khi đưa người dân về khu tái định cư.

Ông Lương Đình Lực - Chủ tịch UBND xã Kon Thụp cho biết, khi ở đây, các hộ dân có nhiều việc tự do hơn để làm, địa phương cũng đã chủ động liên hệ, kết nối với các đơn vị trên địa bàn như Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai để tạo việc làm cho bà con.

Cũng theo ông Lực, khu tái định cư làng Dơ Nâu còn 2 hộ nghèo, 22 hộ cận nghèo. Địa phương đã sắp xếp chỗ ở ổn định, thống kê từng gia đình để nắm nhu cầu việc làm, học hành, sắp xếp trường lớp cho học sinh.

Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ gạo giáp hạt cho các hộ dân, hỗ trợ vay tín chấp tại ngân hàng chính sách huyện cho 59 hộ dân với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng, hỗ trợ kịp thời giúp các hộ dân đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi nghề nghiệp và ổn định cuộc sống trên vùng đất mới.

Bà Hoàng Thị Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang thông tin: Địa phương xây dựng đề án khu tái định cư với các hạng mục cơ bản như đường giao thông, hệ thống cấp nước sạch, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân thể thao với diện tích hơn 8ha, tổng kinh phí thực hiện là 11,23 tỷ đồng. Đã có 104 hộ dân tham gia đề án. Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ kinh phí di dời nhà và cấp hơn 400m2 đất ở cho người dân. Các hộ dân ra khu tái định cư đều rất phấn khởi.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang thông tin thêm: Địa phương không còn quỹ đất để cấp đất sản xuất nên sẽ hỗ trợ chuyển đổi nghề, liên hệ việc làm với các doanh nghiệp trên địa bàn cho người dân… Địa phương ghi nhận kiến nghị và sẽ tiếp tục nghiên cứu chính sách hỗ trợ trong thời gian đến.

“Hiện mới có 49 hộ dân có phiếu đăng ký nhưng chưa hộ nào tiến hành kê khai nên không thể cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hộ dân hãy kê khai để địa phương có xác định trường hợp nào được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, địa phương sẽ cấp bìa ngay khi đảm bảo quy định”, Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang nói thêm.

Về khu tái định cư làng Dơ Nâu hôm nay, bất kì ai cũng sẽ thấy được nơi đây đã khoác lên mình tấm áo mới xanh hơn, đẹp đẽ và đàng hoàng hơn. Vùng đất này đang thay da đổi thịt từng ngày với sự nỗ lực vươn lên, đoàn kết của cộng đồng các dân tộc và sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Chí Hào

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文