Ngán ngẩm với các bãi rác tự phát ở Cần Thơ

11:13 17/07/2025

Người dân sống tại các khu dân cư và các phường trung tâm ở TP Cần Thơ đều ngán ngẩm trước cảnh nhiều bãi rác tự phát do chính người dân vứt bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.

Khu dân cư Hưng Phú 1 (phường Hưng Phú) tọa lạc tại góc 2 mặt tiền đường Quang Trung và Quốc Lộ 1A ngay nút giao IC3. Nơi đây đóng vai trò như là cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố với khu Nam Cần Thơ cũng như kết nối đi các tỉnh khác.

Tuy nhiên, thực trạng môi trường bên trong khu dân cư này đang gây nhiều lo ngại. Hình ảnh các bãi rác lộ thiên xuất hiện dọc theo nhiều tuyến đường đã trở thành vấn đề nhức nhối. Điển hình là tuyến đường B18, nơi rác thải sinh hoạt đủ loại như túi nylon, thùng xốp, chai nhựa, bao bì chứa rác... được vứt bừa bãi bên đường. Mùi hôi thối từ những đống rác này bốc lên nồng nặc, khiến người dân và khách qua đường đều phải bịt mũi.

Bãi rác tự phát trong Khu dân cư Hưng Phú 1 bốc mùi hôi thối.

Ông Bùi Văn Lý (ngụ phường Hưng Phú) cho biết, tình trạng này đã kéo dài từ lâu. “Bãi rác này có từ lâu rồi, lúc đầu còn ít nhưng ngày càng chất đống nhiều hơn, ruồi nhặng bu đầy khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, khu vực này thường xuyên bị ngập úng khi mưa lớn, khiến mùi hôi thối lan tỏa mạnh hơn, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị”, ông Lý nói.

Theo phản ánh của các hộ dân tại Khu dân cư Diệu Hiền (phường Hưng Phú), khoảng 2 tuần qua, từ 4-5 ngày xe mới vào lấy rác một lần, khiến rác tồn đọng tại các hộ và bốc mùi hôi, ruồi nhặng bu đầy. Tại rạch Tham Tướng tiếp giáp với đường Mậu Thân (phường Ninh Kiều) cũng phủ kín rác trên mặt nước. Dù con rạch này được các lực lượng nhiều lần ra quân dọn dẹp, vớt rác nhưng đâu cũng vào đấy. Rác thải bị dồn ứ không chỉ làm mất mỹ quan đô thị và hình ảnh trước khách du lịch mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Rạch Tham Tướng ở phường Ninh Kiều, rác lềnh bềnh trên mặt nước.

Đường Võ Văn Kiệt được xem là tuyến đường đẹp nhất Cần Thơ nhưng trên một số đoạn, rác chất đống trên vỉa hè, không ai thu gom. “Đây là tuyến đường kết nối với Sân bay quốc tế Cần Thơ. Nhiều túi rác vứt bừa bãi trên đường không chỉ nhếch nhác mà còn tạo ấn tượng không tốt cho khách du lịch và nhà đầu tư khi đến với vùng đất này. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng có những giải pháp xử lý triệt để và lâu dài để phục hồi tuyến đường sạch, đẹp hơn”, bà Lý Thị Tươi (ngụ phường Bình Thuỷ) kiến nghị.

Để giải quyết vấn đề rác thải tại địa phương, bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Chủ tịch UBND phường Hưng Phú cho biết: “Phường đã họp với các khu vực, giao cho Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị khảo sát, đưa ra hướng giải quyết là làm việc với các đơn vị thu gom. Đồng thời, cũng giao cho phòng chuyên môn tham mưu để tuyên truyền cho người dân để rác đúng nơi quy định”. Theo Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Hưng Phú, sắp tới phường sẽ gắn camera giám sát môi trường để xử lý những trường hợp vứt rác bừa bãi.

Rác thải chất đống trên một cây cầu gần chợ Cầu Ván, phường Long Tuyền.

Nhằm tăng cường công tác quản lý thu gom rác thải đảm bảo được liên tục sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường, đảm bảo mỹ quan và văn minh đô thị. Đồng thời, Chủ tịch UBND cấp xã phối hợp giám sát công tác thu gom rác thải trên địa bàn, bảo đảm thu gom triệt để rác thải phát sinh từ hộ dân, tổ chức và tại các khu vực công cộng. Bên cạnh đó là kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về xả rác không đúng nơi quy định.

                                      

Như Anh  

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文