Người cha nghẹn ngào kể về cái chết bất thường của con gái tại Bệnh viện ĐK Trí Đức Thành

11:30 16/11/2024

Trong khi đang được truyền dịch (glucose) tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành thì cháu Trịnh Thị Kim Ng. (SN 2017), trú tại thôn Long Linh Ngoại 2 (thôn 5), xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá có biểu hiện tức ngực, khó thở, tím tái… rồi tử vong sau đó.

Sáng 15/11, chúng tôi đến thắp nén hương, chia buồn với vợ chồng anh Trịnh Duy Lê (SN 1983), thôn Long Linh Ngoại 2 (thôn 5), xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá, khi gia đình anh vừa mất đi người con gái bé bỏng là cháu Trịnh Thị Kim Ng. (SN 2017), học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Trường Xuân, huyện Thọ Xuân.

Anh Trịnh Duy Lê (người ngồi giữa) cho rằng con gái anh chết oan ức...

Anh Trịnh Duy Lê đau xót, kể lại: Khoảng 2h30' sáng 14/11, cháu Ng. kêu đau bụng, kèm theo nôn ói nhiều, đến khoảng 5h sáng, cháu kêu đói bụng, được mẹ pha cháo gói cho ăn, ăn xong cháu kêu hết đau bụng nhưng sau đó ít lâu lại tiếp tục nôn ói…

Khoảng 7h15', sáng 14/11, nghĩ bệnh tình của con không quá nghiêm trọng, anh Lê bảo vợ cứ đi làm bình thường, một mình anh đưa con đến Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành (đóng tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá), thăm khám. Anh Lê nói, sau khi được chỉ định làm xét nghiệm máu, siêu âm, chụp X-quang… bác sĩ chẩn đoán cháu Ng. bị “Nhiễm khuẩn đường ruột cấp”, phải nhập viện điều trị.

Anh Lê cho biết thêm, tại phòng 407, khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành, cháu Ng. được truyền dịch (glucose), sau khi dịch chảy được khoảng nửa chai thì cháu có biểu hiện tím tái, khó thở và kêu “bố ơi con đau tim”… Lúc này anh Lê chạy đi các phòng tìm bác sĩ, y tá, một lúc sau họ mới đến cho cháu thở ôxy, sau đó luồn dây vào mũi cho cháu thở nhưng cháu vẫn kêu đau tim và chuyển biến nặng hơn. Tiếp đó, cháu Ng. được chỉ định truyền dịch và tiêm thêm thuốc, sau khi tiêm, cháu lịm luôn. “Tôi nhìn lên màn hình thấy một đường thẳng trắng băng, lúc đó bệnh viện kêu cho cháu chuyển tuyến nhưng chúng tôi không chấp nhận, vì cháu đã ngừng thở…”, anh Lê nói.

Lọ dịch truyền cho cháu Trịnh Thị Kim Ng. (Ảnh gia đình cung cấp).

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành, lúc vào viện, bệnh nhi tỉnh, không sốt, nôn nhiều, khó thở tức ngực. Bệnh viện đã tiến hành chụp X-quang tim phổi, công thức máu, điện giải đồ, chưa phát hiện bất thường. Qua chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn khác. Bệnh viện đã tiến hành điều trị bù dịch, men tiêu hóa. Đến 12h27' ngày 14/11, bệnh nhi xuất hiện tình trạng tức ngực, khó thở. Mặc dù bệnh viện nhanh chóng xử lý cấp cứu, tuy nhiên bệnh nhân đã không qua khỏi.

Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.

Trước sự việc trên, phóng viên đã liên hệ với ông Trần Minh Nghĩa – Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành để xác minh thông tin anh Lê phản ánh, thời điểm cháu Ng. đang truyền dịch thì có biểu hiện bất thường, tím tái, khó thở… anh đã đến phòng trực, phòng hành chính, phòng cấp cứu khoa Nhi, tầng 4 gọi người nhưng không có ai?! Sau 15 phút, có một người ở phòng hành chính (không đeo bảng tên), đến không cấp cứu cho cháu mà chỉ khoá và rút kim truyền… Tuy nhiên, ông Nghĩa đã từ chối cung cấp, trao đổi các thông tin liên quan với phóng viên!

Được biết, hiện cơ quan Công an và lực lượng pháp y đã vào cuộc điều tra vụ việc nói trên. Về phía Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành trong khi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng về nguyên nhân tử vong, khẩn trương họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của các khoa, phòng liên quan đối với bệnh nhi. Từ đó có kết luận cũng như hướng giải quyết, trả lời gia đình và cơ quan báo chí.

Trần Thắng

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

Trong bối cảnh chính quyền Mỹ gần đây tăng cường đáng kể hiện diện quân sự tại Trung Đông, bao gồm việc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Địa Trung Hải, Liên hợp quốc cùng nhiều nước đã lên tiếng bày tỏ quan ngại, đồng thời khuyến cáo công dân rời Iran càng sớm càng tốt.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), ngày 23/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文