Người dân dựng lều phản đối doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá

09:29 26/03/2023

Trước phản ứng quyết liệt của người dân, liên quan đến hoạt động nổ mìn khai thác đá của Công ty TNHH khoáng sản Minh Hưng (Công ty Minh Hưng) tại khu vực núi Đồng Giá, thuộc xã Minh Tân, UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã yêu cầu doanh nghiệp (DN) này tạm dừng toàn bộ việc khai thác cho đến khi giải quyết xong kiến nghị của các hộ dân liên quan.

Trước đó, nhiều hộ dân sống gần khai trường của Công ty Minh Hưng đã có đơn kiến nghị gửi các ngành chức năng, phản ánh về ảnh hưởng trong quá trình khai thác đá của Công ty Minh Hưng. Cụ thể là hoạt động nổ mìn khai thác đá của DN này đã làm đất đá bay khắp nơi, trực tiếp đe dọa cuộc sống, an toàn, gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân.

Người dân địa phương dựng lều dưới chân núi để phản đối hoạt động khai thác đá gây ô nhiễm môi trường.

Được biết, mỏ đá Đồng Giá, thuộc thôn 4, xã Minh Tân được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho Công ty TNHH Hương Hải Group (địa chỉ tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) có trữ lượng khoảng 3,7 triệu m3, mục đích sản xuất vôi công nghiệp vào năm 2013. Đến năm 2019, mỏ đá này được Công ty Hương Hải Group chuyển nhượng lại cho Công ty Minh Hưng theo giấy phép số 3120/GP-BTNMT, với công suất 700 nghìn tấn/năm, diện tích khai thác 13,56ha, thời hạn khai thác đến ngày 8/5/2025.

Trước khi đi vào hoạt động khai thác, từ tháng 2/2022, DN đã thực hiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng, thuê đất trong phạm vi an toàn bán kính nổ mìn. Tuy nhiên, một số hộ dân có đất nông nghiệp tại vị trí phía Bắc của mỏ, được Công ty Minh Hưng thuê cho rằng, quá trình khai thác nhiều đất đá rơi vùi lấp ruộng lúa, hoa màu, DN chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, nên tiếp tục có kiến nghị.

Theo phản ánh của người dân, hoạt động nổ mìn thường diễn ra trong khoảng thời gian từ 10 - 12h và 16h30 – 17h30 hàng ngày. Trong khoảng thời gian gần 2 năm nay, người dân ở gần mỏ đá luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm nghiêm trọng, nhất là bụi và dăm đá bay ra trong quá trình khai thác… Theo đó, từ 2 tuần nay, một số hộ dân đã dựng lều bạt, ngăn cản hoạt động nổ mìn khai thác đá của Công ty TNHH khoáng sản Minh Hưng. Nhưng ngay tại thời điểm đó, bất chấp tính mạng của người dân, DN này vẫn cố tình cho nổ mìn, khiến người dân càng thêm bức xúc.

Ông Vũ Đình Đại, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Minh Tân xác nhận có việc người dân kiến nghị về hoạt động nổ mìn khai thác đá của Công ty Minh Hưng. Ông Đại cho biết thêm, quy định về khoảng cách an toàn nổ mìn khai thác đá phải tối thiểu từ 200m trở lên. Tuy nhiên, không hiểu tại sao khi cấp phép khai thác mỏ đá này, cơ quan chức năng không tiến hành thu hồi khu đất ruộng nằm giáp chân núi của mỏ đá để làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

Trước những kiến nghị và phản ứng quyết liệt của người dân, UBND huyện Thủy Nguyên đã chỉ đạo các cấp liên quan vào cuộc, kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, UBND huyện Thủy Nguyên đã ra văn bản, thông báo tạm dừng hoạt động khai thác đá của Công ty Minh Hưng. Đồng thời, giao các phòng ban chức năng chủ động rà soát các cuộc thanh kiểm tra liên quan đến hoạt động của Công ty Minh Hưng tại mỏ Đồng Giá.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên cho biết thêm, địa phương sẽ đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường Hải Phòng chủ trì, phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khai thác khoáng sản của Công ty Minh Hưng, nếu phát hiện vi phạm sẽ kiên quyết xử lý.

V. Huy

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文