Nhà máy phân bón "tra tấn" người dân suốt nhiều năm

07:52 01/08/2025

Người dân thôn 15, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá đang hết sức bức xúc, bất bình về tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài suốt nhiều năm qua do hoạt động sản xuất phân bón của Công ty cổ phần Phân bón Nhật Long Thanh Hóa (Công ty Nhật Long).

Theo ghi nhận của phóng viên, nhà máy sản xuất phân bón của Công ty Nhật Long nằm ngay mặt quốc lộ 47, thuộc địa phận thôn 15, xã Sao Vàng. Nhà máy được xây dựng trên khu đất rộng gần 10.000m2, lọt thỏm giữa khu dân cư đông đúc, xung quanh là nhà ở của hàng trăm hộ dân.

Hoạt động sản xuất ở đây diễn ra đều đặn nhiều năm nay. Nhưng cũng chính từ khi mở rộng quy mô sản xuất, người dân địa phương liên tục kêu cứu vì tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Mỗi khi nhà máy hoạt động, không khí đặc quánh mùi hôi thối, khói bụi, mùi phân hóa học bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt, sức khỏe và môi trường sống.

Ông Hoàng Văn Hải (SN 1977), người dân thôn 15, ôm một tập đơn có đầy đủ chữ ký, họ tên của hàng chục hộ gia đình trong khu vực, trình bày: “Nhà máy của Nhật Long có từ hơn 20 năm trước, ban đầu quy mô nhỏ, dùng nguyên liệu than bùn, không ảnh hưởng nhiều. Nhưng khoảng 10 năm gần đây, khi họ chuyển sang sản xuất phân NPK với quy mô lớn, tình trạng ô nhiễm trở nên trầm trọng. Mùi hôi bốc ra từ công đoạn vê viên, sấy khô phân bón khiến nhiều người khó thở, buồn nôn. Bây giờ còn có cả bùn thải được đổ thành đống, chất đống trong nhà máy để ủ làm phân, càng kinh khủng hơn”.

Nhà máy sản xuất phân bón của Công ty Nhật Long có diện tích gần 10.000m2, nằm trong khu dân cư; Mỗi khi nhà máy sản xuất phân bón vận hành là mùi hôi nồng nặc bốc lên (ảnh nhỏ).

Các hộ dân liên tục gửi đơn lên xã, huyện, tỉnh và thậm chí cả trung ương từ năm 2019 đến nay nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Không riêng gì người dân thôn 15, mà cư dân một số xã lân cận cũng phản ánh về tình trạng ô nhiễm không khí và ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của công ty này.

Trả lời phóng viên, ông Nguyễn Quốc Tuấn – Chủ tịch UBND xã Sao Vàng, cho biết, vụ việc đang được cơ quan Công an kiểm tra, xác minh theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá nên xã chưa thể cung cấp thông tin chi tiết. Tuy nhiên, ông Tuấn khẳng định nhà máy của Nhật Long được xây dựng trên đất ở của hộ gia đình, điều này càng khiến dư luận thêm băn khoăn về tính pháp lý và quy hoạch của cơ sở sản xuất này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhà máy của Công ty Nhật Long đã hoạt động từ năm 2003, ngành nghề chính là sản xuất phân bón vô cơ, công suất 9.000 tấn/năm. Cơ sở này gồm nhiều khu xưởng gia công, dây chuyền vê viên, ép mảnh, khu chứa nguyên liệu và sản phẩm hoàn chỉnh. Ngày 1/10/2023, UBND huyện Thọ Xuân (cũ) từng ra quyết định xử phạt hành chính công ty Nhật Long 35 triệu đồng vì vi phạm quy định về môi trường. Tuy nhiên, theo người dân, mức phạt này chẳng khác nào “muối bỏ bể”, không có giá trị răn đe hay thay đổi thực tế.

Tiếp đó, năm 2024, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, Công ty cổ phần Phân bón Nhật Long Thanh Hoá sản xuất lô phân bón Nhật Long NPK 10-5-10, mã số phân bón 11034, ngày sản xuất 3/3/2024 có hàm lượng lượng Kali hữu hiệu (K2Ohh) thấp hơn so với quy định. Với hành vi trên, Công ty Nhật Long bị xử phạt số tiền 15.000.000 đồng, buộc tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng 5.000kg phân bón đã sản xuất vi phạm chất lượng.

Trước tình hình ô nhiễm môi trường tại nhiều khu dân cư do các cơ sở sản xuất, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 về việc phê duyệt Đề án di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu đô thị, khu dân cư đến năm 2030. Đáng chú ý, đến ngày 15/6/2024, UBND huyện Thọ Xuân đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh bổ sung Công ty Nhật Long vào danh sách cơ sở cần di dời. Tuy nhiên, việc di dời mới chỉ dừng lại ở đề xuất và chờ đợi các bước triển khai tiếp theo. Trong lúc chờ đợi, người dân vẫn phải hứng chịu ô nhiễm hằng ngày, đêm xuống không dám mở cửa vì mùi phân bón xộc vào nhà.

Có thể thấy, việc các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm tồn tại giữa khu dân cư trong thời gian dài là hệ quả của quá trình phát triển thiếu quy hoạch. Việc để các nhà máy sản xuất phân bón công suất lớn tồn tại ngay giữa khu dân cư là rất nguy hiểm, vừa ảnh hưởng đến môi trường sống, vừa tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn xã hội.

Câu chuyện của người dân thôn 15, xã Sao Vàng không chỉ là câu chuyện của một khu dân cư nhỏ ở Thanh Hóa, mà là hồi chuông cảnh tỉnh về việc bảo vệ môi trường sống và sự cần thiết của việc phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và an sinh xã hội. Người dân không chống lại phát triển, nhưng họ có quyền được sống trong bầu không khí trong lành, không bị đe dọa bởi mùi hôi, bụi bẩn và sự thờ ơ. Khi mà những kiến nghị đã kéo dài từ năm này qua năm khác, sự lắng nghe và hành động của chính quyền các cấp chính là lời hồi đáp cần thiết và xứng đáng nhất với niềm tin của người dân.

Trần Thắng

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文