"Ông lớn" chăn nuôi C.P phản hồi gì trước thông tin tố trà trộn lợn bệnh bán ra thị trường?

15:17 30/05/2025

Sáng 30/5, trên mạng xã hội lan truyền các bài đăng từ tài khoản có tên "Jonny Lieu" - tự nhận là nhân viên bộ phận bán hàng thuộc Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam, chuyên phụ trách mảng thịt lợn tại khu vực gia công. Nội dung các bài đăng đã đề cập đến việc Công ty CP trà trộn thịt lợn, gà bệnh vào trong sản phẩm đưa ra thị trường

Theo nội dung được đăng tải, người này cho biết, trong quá trình làm việc tại cửa hàng CP Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), anh cùng một số nhân viên và người dân địa phương đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh thịt tại đây.

Cụ thể, tài khoản "Jonny Lieu" cáo buộc C.P thường xuyên trà trộn thịt lợn, thịt gà bệnh, thậm chí có những mảnh thịt bốc mùi hôi thối, xuất hiện các dấu hiệu như nổi mụn, áp xe, mủ hoặc đã qua sơ chế..., nhưng vẫn đưa về cửa hàng Fresh Shop để tiêu thụ.

Người này còn cho rằng, lãnh đạo công ty chỉ đạo "pha lốc" (chia nhỏ) để bán giá rẻ cho người dân làm lạp xưởng, xúc xích. Ngoài ra, còn có thông tin về việc xúc xích hết hạn bị yêu cầu tháo nhãn hiệu, tiếp tục chế biến làm chả chiên.

Ngay sau khi được đăng tải, thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận, đặc biệt là người tiêu dùng tại khu vực Sóc Trăng.

Hình ảnh được tài khoản L.Q.N đăng tải cho rằng, phía Công ty C.P Việt Nam trà trộn lợn bệnh vào trong sản phẩm

Theo chia sẻ thông tin, anh L.Q.N tại thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng xác nhận, mình chính là người gửi đơn tố cáo việc trà trộn lợn bệnh cũng như sản phẩm lợn không đảm bảo chất lượng của C.P ở Hậu Giang ra ngoài thị trường. Anh L.Q.N cũng khẳng định, hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin và hình ảnh đưa ra.

"Tôi từng là nhân viên của C.P ở Sóc Trăng, và những gì tôi tố cáo là sự thực. Tôi không hưởng lợi ích gì từ việc này nên không việc gì tôi phải tố cáo sai. Nhưng vì lương tâm, vì trách nhiệm với người tiêu dùng và bất bình trước việc làm của một thương hiệu chăn nuôi lớn nên tôi đã lên tiếng", anh L.Q.N chia sẻ.

Anh L.Q.N còn cho biết, anh đã gửi đơn đi các cơ quan chức năng chứ không chỉ đưa lên mạng xã hội. Lý giải về việc, vì sao những hình ảnh lợn bệnh không được tiêu hủy mà tiếp tục đưa ra phân phối ngoài thị trường từ năm 2022 nhưng đến nay anh mới tố cáo, anh L.Q.N  cho biết, những hình ảnh này được ghi lại từ năm 2022 ở cơ sở giết mổ tại Hậu Giang rồi phân phối ra một số thị trường tiêu thụ, trong đó có Sóc Trăng.

"Sau khi phát hiện việc làm này, tôi đã phản ánh đến lãnh đạo Công ty và theo dõi xem Công ty xử lý thế nào. Nhưng lãnh đạo vẫn cố tình im lặng, tôi đã email báo cáo trực tiếp đến Tập đoàn C.P ở Thái Lan, sau đó phía Thái Lan cũng đã yêu cầu C.P Việt Nam xử lý, nhưng họ vẫn không xử lý. Sự việc tôi thấy để quá lâu nên mới quyết định tố cáo việc làm gian dối, thiếu đạo đức kinh doanh, xem thường sức khỏe người dân", anh L.Q.N cho hay.

PV liên hệ với ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Thắng cho biết, hiện ông mới nhận được thông tin qua truyền thông, chưa nhận được thông tin chính thức. Song, ông đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra hoạt động của C.P ngay tại Sóc Trăng, báo cáo tình hình cụ thể.

Cửa hàng C.P ở thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 

"Dư luận bức xúc, mình cần phải bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe người dân Việt Nam, nhưng cũng phải kiểm tra xác minh thông tin đầy đủ", ông Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, quy trình xử lý lợn bệnh đã có quy định cụ thể, nếu trên quy mô lớn thì Công ty phải báo cáo chính quyền sở tại, còn lẻ tẻ thì doanh nghiệp tự xử lý.

Đến trưa cùng ngày, Công ty C.P. Việt Nam có công văn gửi khách hàng và đối tác nhằm "trấn an" trước thông tin bị tố đưa lợn bệnh, sản phẩm lợn không đảm bảo ra thị trường.

Theo đó, tại công văn này, ông Lê Hoàng Chương, Giám đốc Truyền thông Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam khẳng định, các thông tin từ tài khoản Facebook "Jonny Lieu" và tài khoản Zalo "Ngân Tech" là bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích bôi nhọ và gây thiệt hại cho Công ty.

Trưa ngày 30/5, phía Công ty C.P Việt Nam có thông tin phản hồi vụ việc. 

C.P. Việt Nam cho biết đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý theo đúng quy định để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và để xử lý nghiêm khắc hành vi vu khống, bịa đặt.

C.P. Việt Nam khẳng định tất cả các hình ảnh kèm theo các bài viết đều không rõ ràng về nguồn gốc, thời gian và không phải là hình ảnh sản phẩm của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

"Chúng tôi khẳng định các sản phẩm của Công ty tuân thủ các quy trình kiểm soát về thú y và chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực thẩm. Trước sự việc này, Công ty đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và để xử lý nghiêm khắc hành vi vu khống, bịa đặt", văn bản của C.P Việt Nam nêu rõ. Dù vậy, đại diện truyền thông của C.P cho biết, thông tin cho truyền thông sẽ được doanh nghiệp gửi sau.

Chi Linh - Phan Hoạt

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文