“Phù phép” dự án vui chơi giải trí thành khách sạn 4 sao

07:57 08/03/2024

Dự án vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt (Lâm Đồng) do Công ty TNHH Dịch vụ vui chơi giải trí Đà Lạt xây dựng tại “khu đất vàng”, số 23, đường Quang Trung, TP Đà Lạt, khi đưa vào sử dụng bỗng biến thành tổ hợp khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao khiến dư luận ngỡ ngàng.

Năm 2012, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt cho Công ty cổ phần Truyền hình cáp NTH. Dự án tọa lạc tại “khu đất vàng”, cách hồ Xuân Hương khoảng 1,8km, với diện tích 1.839m2. Sau đó, dự án được chuyển cho Công ty TNHH Dịch vụ vui chơi giải trí NTH Đà Lạt (Công ty NTH Đà Lạt) làm chủ đầu tư.

Dự án vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt giờ là khách sạn Đà Lạt Prince.

Ban đầu, khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho xây dựng cao 3 tầng. Sau khi có điều chỉnh chung quy hoạch kiến trúc của TP Đà Lạt, công trình trên được cấp phép xây dựng lên 5 tầng và 1 tầng hầm. Theo thiết kế được duyệt, bên trong tòa nhà là nơi bố trí các dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp, như chiếu phim kỹ thuật số 2D và 3D, bowling và các dịch vụ phục vụ vui chơi giải trí khác. Tổng mức đầu tư khi đó được công bố là 40,5 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2012-2015 nhưng bị chậm tiến độ, tới cuối năm 2023 dự án mới hoàn thành.

Lúc dự án hoàn thiện được phần hầm công trình, Công ty NTH Đà Lạt xin bổ sung công năng hoạt động khách sạn với quy mô 50 phòng. Lý do được chủ đầu tư đưa ra là các dịch vụ vui chơi giải trí như chiếu phim, bowling… đã có tại một số địa điểm khác trong thành phố, nếu dự án vẫn hoạt động như mục tiêu ban đầu sẽ gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã đề nghị các sở, ngành liên quan và UBND TP Đà Lạt cho ý kiến về đề xuất này. Trong đó, UBND TP Đà Lạt nhận định đề xuất này phù hợp quy hoạch chung của thành phố nhưng việc bổ sung quy mô 50 phòng ở của khách sạn sẽ sử dụng toàn bộ các tầng 3, 4, 5. Trong khi đó, tầng hầm để xe và khu kỹ thuật, tầng 1 là sảnh chính và nhà hàng, tầng 2 là khu phòng trà ca nhạc. Như vậy, hầu hết chức năng ban đầu của dự án là khu vui chơi giải trí sẽ không còn mà gần như công trình là một khách sạn đơn thuần.

Ngày 6/12/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản yêu cầu Công ty NTH Đà Lạt có trách nhiệm khai thác kinh doanh theo đúng mục tiêu dự án đã được phê duyệt tại giấy chứng nhận đầu tư cấp năm 2012. Dù vậy, từ khi đưa vào sử dụng tới nay, dự án khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt bị biến thành tổ hợp khách sạn cao cấp, đạt tiêu chuẩn 4 sao.

Trên website của mình, chủ đầu tư giới thiệu dự án khu vui chơi giải trí Đà Lạt là “khách sạn Đà Lạt Prince”. “Công trình được thiết kế như một lâu đài tráng lệ, mang vẻ đẹp Đông Dương quyến rũ, kết hợp với phong cách trang trí rất nghệ thuật và sang trọng nằm tại trung tâm thành phố”, website của khách sạn Đà Lạt Prince viết.

Ngày 5/3, phóng viên đã liên hệ qua số điện thoại của khách sạn Dalat Prince và được báo giá phòng nghỉ cuối tuần từ 2,8 - 3 triệu đồng/phòng lớn dành cho 2 gia đình (4 người lớn, 2 trẻ em dưới 6 tuổi) hoặc phòng riêng một giường dành cho gia đình (2 người lớn, 1 trẻ em dưới 6 tuổi) có giá khoảng 2 đến 2,2 triệu đồng/phòng.

Ông Hoàng Việt Lâm, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Quan điểm nhất quán của Sở KH&ĐT từ trước đến nay và tham mưu UBND tỉnh là không điều chỉnh bổ sung mục tiêu đầu tư. UBND tỉnh đã thống nhất với đề xuất này và giao địa phương, sở ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực để quản lý dự án...”.

Khắc Lịch

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文