Tạm dừng toàn bộ hoạt động bay dù lượn tại bán đảo Sơn Trà sau vụ tai nạn chết người

15:51 09/07/2025

Sau vụ tai nạn khiến một du khách tử vong khi tham gia bay dù lượn tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã tạm dừng toàn bộ hoạt động bay dù lượn để phục vụ điều tra, đồng thời rà soát, siết chặt công tác quản lý loại hình dịch vụ thể thao mạo hiểm này.

Ngày 9/7, trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng  thông tin: Sở đang phối hợp với cơ quan Công an để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một du khách tử vong khi tham gia hoạt động bay dù lượn tại bán đảo Sơn Trà.  Đồng thời, tạm dừng toàn bộ hoạt động bay dù lượn tại bán đảo Sơn Trà để phục vụ công tác điều tra, đánh giá lại công tác tổ chức, quản lý dịch vụ này sau sự cố khiến một du khách tử vong.

Như Báo CAND đã thông tin, khoảng 17h30 ngày 8/7, anh Hoàng Quốc T. (SN 1989, tạm trú TP Hồ Chí Minh) đã thuê dịch vụ bay dù lượn do Công ty TNHH MTV & DV Tropical Forest (có trụ sở tại phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng, một trong 5 đơn vị hiện đang được cấp phép cung cấp dịch vụ bay dù lượn không động cơ tại bán đảo Sơn Trà) tổ chức.

Trong chuyến bay, anh T. đã bay đôi cùng phi công L.M.P. ( SN 1980, trú TP Đà Nẵng). Khi bay đến khu vực bãi Nam, thuộc bán đảo Sơn Trà, chiếc dù bất ngờ gặp sự cố, cả 2 rơi xuống rừng gần bờ biển.

Đến 19h30 đêm 8/7, lực lượng chức năng mới tìm thấy du khách T. gặp nạn, tiến hành đưa thi thể nạn nhân về TP Hồ Chí Minh bàn giao cho gia đình. 

Anh T.  được xác định tử vong tại chỗ trong rừng gần một resort ven biển. Phi công điều khiển rơi xuống bãi cát và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, hiện đã qua nguy kịch. Do địa hình hiểm trở, phải đến 19h30 đêm 8/7, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH mới đưa được thi thể của du khách T. lên khỏi vị trí gặp nạn. Phía công ty tổ chức chuyến bay cung đã thuê xe đưa thi thể nạn nhân về TP Hồ Chí Minh và đứng ra lo hậu sự.

Ông Thao cho biết, theo quy định, hoạt động bay dù lượn tại bán đảo Sơn Trà chỉ được phép thực hiện trước 17h mỗi ngày, các đơn vị được khuyến cáo không thực hiện các chuyến bay vào thời điểm quá muộn, đồng thời cần theo dõi chặt chẽ điều kiện thời tiết và hướng gió trước khi cất cánh. Trường hợp của du khách Hoàng Quốc T. có thể là chuyến bay đã xuất phát trước đó và là chuyến bay cuối cùng trong ngày. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự cố lại nằm ngoài khung giờ được khuyến cáo, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn bay. 

Đây cũng là lần đầu tiên trên điạ TP Đà Nẵng xảy ra tai nạn chết người liên quan đến hoạt động bay dù lượn, một môn thể thao mạo hiểm đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, du lịch tại bán đảo Sơn Trà trải nghiệm trong nhiều năm qua. 

Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động bay dù lượn tại bán đảo Sơn Trà, đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá năng lực của các đơn vị cung cấp dịch vụ, điều kiện đảm bảo an toàn bay.

"Để đảm bảo an toàn cho du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động bay dù lượn tại bán đảo Sơn Trà, đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện quy trình tổ chức, năng lực của các đơn vị cung cấp dịch vụ, điều kiện đảm bảo an toàn bay. Trước khi cho phép hoạt động trở lại, thành phố sẽ có giải pháp siết chặt công tác quản lý, không để tái diễn những rủi ro đáng tiếc tương tự”, ông Nguyễn Trọng Thao khẳng định.

Hoài Thu

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文