Tên xã không thống nhất, thủ tục hành chính "rối như canh hẹ"

08:28 20/01/2025

Tên gọi và chữ khắc trong các con dấu của một xã ở Lâm Đồng không thống nhất, khi thì N'Thôn Hạ, lúc thì N'Thôl Hạ, khi lại N'Thol Hạ khiến cho việc giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước bị ngưng trệ suốt gần 2 năm qua, gây bức xúc cho nhân dân.

Nguồn cơn của sự việc hy hữu này khởi đầu từ ngày 7/6/2023, khi đó UBND xã N'Thôn Hạ, huyện Đức Trọng có văn bản gửi Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng đăng ký cấp lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Nguyên nhân là do con dấu có tên gọi "UBND xã N'Thôn Hạ", được cấp trước đó sau hàng chục năm sử dụng đã bị biến dạng, mòn, hư hỏng, không còn đáp ứng được yêu cầu. Trong quá trình sử dụng, do có sự luân chuyển về nhân sự phụ trách văn thư, lưu trữ nên UBND xã N'Thôn Hạ đã để thất lạc giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Do vậy, trong hồ sơ đăng ký cấp lại con dấu gửi Công an tỉnh Lâm Đồng, UBND xã N'Thôn Hạ bị thiếu văn bản này.

Trên cơ sở đề xuất của UBND xã N'Thôn Hạ, ngày 21/6/2023, Công an tỉnh Lâm Đồng đã cấp lại mẫu con dấu và đăng ký sử dụng tên xã là "UBND xã N'Thôl Hạ". Một ngày sau đó, UBND xã N'Thôn Hạ ra thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu mới, từ UBND xã N'Thôn Hạ sang N'Thôl Hạ. Tuy nhiên, việc UBND xã N'Thôn Hạ tự ý đổi tên xã thành "UBND xã N'Thôl Hạ" đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tham mưu giải quyết hồ sơ hành chính, nhất là các loại hồ sơ liên quan tới tên xã trong thời gian dài khiến hồ sơ bị tồn đọng. Sự việc trên đã kéo dài gần 2 năm qua, gây bức xúc cho người dân.

Tên xã N'Thôn Hạ, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) không thống nhất khiến việc giải quyết thủ tục hành chính gặp nhiều khó khăn.

Điều đáng nói, lâu nay địa phương này có cách gọi về xã và chữ viết không đồng nhất, không chỉ với người dân mà ngay trong các văn bản hành chính và con dấu của cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhà nước. Cụ thể, Đảng ủy, Công an xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Công Đoàn cơ sở xã, UBND xã (sau khi đổi), trường mẫu giáo, sử dụng tên xã là N'Thôl Hạ. Trong khi đó, Hội Nông dân xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và HĐND xã, sử dụng tên xã là N'Thôn Hạ. Các cơ quan, đơn vị khác như Trạm Y tế xã, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ Thập đỏ xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, trường Tiểu học, Trường THCS sử dụng tên xã là N'Thol Hạ. Việc cấp CCCD cho nhân dân trên địa bàn xã, trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Bộ Công an sử dụng tên xã là "N'Thol Hạ".

Việc chuyển từ UBND xã N'Thôn Hạ thành UBND xã N'Thôl Hạ cũng đã gây ra nhiều phiền toái, phức tạp. Do mẫu dấu "N'Thôl Hạ" không đúng với các quy định hiện hành nên khi thực hiện các thủ tục hành chính như giấy khai sinh, khai tử, giấy chứng nhận kết hôn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; thủ tục hồ sơ biến động về đất đai, thu thuế công thương nghiệp, lệ phí trước bạ nhà đất… ở địa phương thời gian qua "rối như canh hẹ".

Trước sự việc trên, ngày 5/11/2024, UBND huyện Đức Trọng đã chỉ đạo UBND xã N'Thôn Hạ thực hiện quy trình, thủ tục đổi tên đơn vị hành chính đối với xã N'Thôn Hạ sang xã N'Thol Hạ theo các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. UBND xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn 7 thôn. Kết quả, cử tri tham dự thống nhất đề nghị đổi tên đơn vị hành chính xã là N'Thol Hạ. Ngày 12/11/2024, HĐND xã N'Thôn Hạ khóa XII tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 12 để lấy ý kiến của HĐND xã về đổi tên đơn vị hành chính xã N'Thôn Hạ thành N'Thol Hạ và được HĐND thống nhất, ban hành Nghị quyết.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện xây dựng đề án, UBND xã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nhiều thủ tục khiến việc đổi tên xã chưa thể thực hiện ngay. Nguyên nhân là do tình trạng tồn đọng hồ sơ hành chính, gây ra sự bức xúc trong nhân dân dẫn đến nguy cơ phát sinh đơn thư, khiếu nại gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Bên cạnh đó, việc giải quyết các hồ sơ hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách nhưng hiện nay vẫn chưa có con dấu để thực hiện.

Ngày 11/1/2025, UBND xã tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp xúc cử tri trên địa bàn 7 thôn để lấy ý kiến về việc đổi tên đơn vị hành chính xã N'Thôn Hạ. Lần này, 100% cử tri tham dự hội nghị lại thống nhất giữ nguyên tên "xã N'Thôn Hạ" theo Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 6/3/2009 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc TP Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng để sớm giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Trên cơ sở đó, ngày 17/1 vừa qua, Phòng Nội vụ huyện Đức Trọng đã có văn bản tham mưu cho UBND huyện xin ý kiến của UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất việc giữ lại tên xã N'Thôn Hạ, đồng thời xem xét, kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Công an tỉnh cấp lại con dấu "UBND xã N'Thôn Hạ" theo đúng quy định tại Nghị định 10/NĐ-CP ngày 6/3/2009 của Chính phủ.

Khắc Lịch

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文