Thông tin tiếp về vụ nữ du khách tử nạn tại bãi tắm biển Melia Hồ Tràm Resort

10:49 20/01/2025

Như đã thông tin, vào ngày 8/1/2025, Báo CAND nhận được đơn đề nghị khẩn cấp của anh Nhữ Đình Trụ (SN 1975, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), về việc vợ anh là chị Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1975) đuối nước khi tới nghỉ dưỡng tại bãi tắm biển thuộc khu du lịch Melia Hồ Tràm Resort (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào chiều tối 7/11/2024. Theo anh Trụ, chị Hằng không được cứu nạn kịp thời là do sự chậm trễ, tắc trách và thiếu trách nhiệm trong công tác cứu nạn, cứu hộ của Melia Hồ Tràm Resort.

Là người chứng kiến toàn bộ sự việc, cũng là nạn nhân bị sóng cuốn cùng chị Hằng vào thời điểm đó nhưng may mắn thoát nạn, anh Vũ Đại Thắng (SN 1975, ngụ Phường 2, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) kể: “Tôi và nhóm bạn của chị Hằng tới sảnh khách sạn Melia Hồ Tràm Resort lúc 16h01 ngày 7/11/2024. Sau khi nhận phòng và cất đồ, chúng tôi mặc đồ bơi đi ra bãi biển. Việc tắm biển của chúng tôi hoàn toàn tự do, thoải mái mà không có ai nhắc nhở hay cảnh báo không được tắm biển hay phải tắm biển ở khu vực nào. Lúc 16h59, chúng tôi xuống biển tắm, nước ở khu vực này chỉ cao ngang bụng và không hề thấy biển báo nguy hiểm. Thời điểm chúng tôi ra bãi biển và xuống bơi có một nhân viên mặc đồng phục an ninh của Melia Hồ Tràm Resort tay cầm bộ đàm đứng quan sát”.

Nhóm của chị Hằng thời điểm ra tắm biển và gặp nạn ngày 7/11/2024.

Theo lời anh Thắng, nhóm bạn tắm biển được khoảng 8 phút thì nhân viên bảo vệ đứng trên bờ bắt chéo tay ra hiệu không được tắm. Vừa lúc đó thì chị Hằng đuối nước và kêu cứu.

“Tôi cách chị Hằng khoảng 8m, nghe tiếng kêu cứu, tôi bơi ra nắm được tay chị Hằng nhưng sóng to cuốn cả hai chúng tôi trôi xa hơn. Chúng tôi chấp chới trên biển khoảng 15 phút thì tôi cố gắng bơi vào bờ, riêng chị Hằng quá đuối sức đã không bơi được. Ở trên bờ, nhóm bạn cũng hô hoán kêu cứu rất lớn, nhân viên bảo vệ Melia Hồ Tràm Resort chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng suốt thời gian thấy chúng tôi gặp nạn, người này không hề có động thái ứng cứu hoặc kêu gọi hỗ trợ cứu nạn”, anh Thắng kể.  

Anh Thắng cho biết, khi anh bơi được vào bờ, chị Hằng còn cố sức vùng vẫy ngoài biển. Khoảng 10 phút sau đó mới có ca nô cứu hộ của Melia Hồ Tràm Resort điều tới tìm kiếm chị Hằng, lúc này chị Hằng đã đuối sức và chìm xuống biển.

Chứng kiến sự ra đi của chị Hằng, anh Thắng vẫn còn rất bàng hoàng và ám ảnh. “Nếu công tác cứu nạn, cứu hộ của Melia Hồ Tràm Resort kịp thời thì chị Hằng đã được cứu sống. Hơn nữa, nếu chúng tôi được nhắc nhở, cảnh báo không được tắm biển ở khu vực nguy hiểm thì đã không có sự việc đáng tiếc xảy ra. Tôi cho rằng đây là sự tắc trách và thiếu trách nhiệm của Melia Hồ Tràm Resort đối với tính mạng, sự an toàn của khách du lịch”, anh Thắng chia sẻ.  

Nhóm chị Hằng thuê một căn villa tại Melia Hồ Tràm Resort sau đó đi bộ ra bãi biển phía trước tắm.

Nhằm làm rõ thông tin trong đơn đề nghị khẩn cấp của anh Nhữ Đình Trụ, cũng như mong muốn phản ánh vụ việc một cách khách quan nhất liên quan đến cái chết của chị Nguyễn Thị Thu Hằng, phóng viên Báo CAND đã liên hệ với bà Quỳnh Anh, Giám đốc nhân sự Melia Hồ Tràm Resort. Qua điện thoại, bà Quỳnh Anh cho biết, quy định phát ngôn không phải chỉ một mình công ty mà cả tập đoàn. Bộ phận quan hệ công chúng bên tập đoàn vẫn đang xem xét câu chuyện để đưa ra hướng xử lý phù hợp cũng như sắp xếp thời gian làm việc với Báo CAND. Trong quá trình chờ phản hồi từ phía Melia Hồ Tràm Resort, ngày 13/1/2025, bà Quỳnh Anh gọi điện cho phóng viên đề nghị gửi nội dung làm việc qua email để phía công ty sẽ có câu lời sớm nhất.

Tuy nhiên, sau khi nhận được các câu hỏi của phóng viên, liên quan đến cái chết của nạn nhân Nguyễn Thị Thu Hằng, khi chị Hằng đang là khách nghỉ dưỡng tại đây, Melia Hồ Tràm Resort đã từ chối làm việc với lý do vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra. Hơn nữa, việc chia sẻ vào thời điểm này sẽ đi ngược lại với mong muốn của Melia Hồ Tràm Resort là thể thiện sự tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của gia đình trong thời gian khó khăn này. Ngoài ra, Melia Hồ Tràm Resort cũng thông tin thêm là sau sự cố đáng tiếc vừa xảy ra tại khu vực bãi biển gần khu nghỉ dưỡng, Melia Hồ Tràm Resort đã gửi lời chia buồn sâu sắc và thăm hỏi đến gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hằng.

Luật sư Nguyễn Thanh Biên.

Trao đổi với phóng viên, anh Nhữ Đình Trụ cho biết, từ khi vợ anh qua đời chiều 7/11/2024 cho đến sau khi tổ chức lễ tang, an táng chị Hằng, anh và gia đình không nhận được bất cứ lời thăm hỏi, giải thích, xin lỗi hay đề nghị hỗ trợ nào từ Melia Hồ Tràm Resort; điều đó cho thấy sự vô cảm của Melia Hồ Tràm Resort trước nỗi đau tận cùng của người thân, gia đình chị Hằng.

“Ngay lúc nhận được tin kêu cứu của vợ tôi, lãnh đạo và cán bộ, nhân viên cứu nạn của Melia Hồ Tràm Resort đã chậm trễ, thiếu trách nhiệm dẫn đến vợ tôi tử vong. Rõ ràng, Melia Hồ Tràm Resort không đặt tính mạng của con người lên trên hết, trước hết. Chúng tôi đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật cần xác minh, điều tra làm rõ sự thật khách quan xung quanh cái chết của vợ tôi để xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng tôi mong muốn thông tin này được làm rõ nhằm tránh tái diễn tai nạn thương tâm xảy. Chính Melia Hồ Tràm Resort mới là bên bưng bít, che giấu sự thật về cái chết của vợ tôi”, anh Trụ chia sẻ.

Anh Trụ cho biết thêm, vợ anh mất đi là một nỗi đau không gì bù đắp nổi với gia đình và các con. “Khi còn sống, vợ tôi có công việc ổn định, có thu nhập đều đặn mỗi tháng. Nay vợ mất rồi, gia đình và các con tôi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tinh thần và vật chất”.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thanh Biên - Giám đốc Công ty Luật Pilot (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) cho rằng, vụ việc liên quan đến hai vấn đề là hình sự và dân sự. Về hình sự, cơ quan công an sẽ làm việc để xác định, trường hợp tử vong của chị Hằng có phải là do sự thiếu trách nhiệm trong công tác cứu nạn, cứu hộ và buông lỏng quản lý, giám sát của Melia Hồ Tràm Resort hay không. Về mặt dân sự, Melia Hồ Tràm Resort có trách nhiệm thăm hỏi, chia sẻ và có phương án hỗ trợ, bồi thường cho gia đình nạn nhân, bởi chị Hằng gặp nạn khi đang là khách nghỉ dưỡng tại Melia Hồ Tràm Resort, tắm tại bãi biển trong phạm vi cứu nạn, cứu hộ của Melia Hồ Tràm Resort.  

PV

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文