Trường Elm School thừa nhận có việc học sinh mầm non bị bỏ đói, bạo hành

18:17 03/10/2022

Vụ việc giáo viên của trường học tư thục Elm School (Đà Nẵng) liên tiếp những ngày 13 - 20/9 đã có nhiều hành vi bạo lực với trẻ như tát, ném, kéo lê, đút cơm thô bạo, bắt trẻ ăn lại đồ đã nhả ra đã khiến dư luận hết sức bất bình... Chiều 3/10, phía đại diện nhà trường đã phải đăng xin lỗi, thừa nhận sự việc trên trang facebook của trường.

Chiều 3/10, dư luận  TP Đà Nẵng xôn xao vụ việc một giáo viên làm việc tại trường học tư thục Elm School (địa chỉ 15 – 17 Nguyễn Phước Lan, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) có thư xin lỗi, thừa nhận bạo hành trẻ. Cụ thể, trên trang facebook của trường Elm School đã đăng tải thư xin lỗi của cô Phan Thùy Giang (giáo viên trường Elm School), thừa nhận các hành vi bạo hành trẻ nhỏ.

Bài viết xin lỗi và thừa nhận hành vi bạo lực trẻ em của giáo viên trường Elm School. 

"Trong thời gian tôi làm việc ở lớp Toddler tại Elm School, tôi đã có các hành vi sai trái diễn ra với nhiều trẻ. Cụ thể, tôi đã đẩy cháu M. ngã; tôi đã đánh, xô, ngã, tát, xách và ném L.; tôi đã xách và ném C., kéo lê C. ở trạng thái quỳ 2 đầu gối ở dưới sàn; doạ nạt S., X., F.; cầm chổi gõ vào sàn doạ F., dùng thìa gõ đầu gối cháu F.; tôi đã đút cơm thô bạo, dùng điện thoại khi cho X. ăn, cho X. ăn lại đồ ăn đã nhả ra. Bên cạnh đó tôi đã có hành vi lôi kéo thao túng phụ huynh, lừa dối phụ huynh, bỏ đói các con, để các con khát, nóng...", cô Giang thừa nhận và tự cho rằng: "Những hành vi của tôi là không thể chấp nhận, không có gì để bào chữa. Tôi đã sai rất nhiều. Tôi có lỗi với các con. Tôi có lỗi với phụ huynh đã đặt niềm tin vào tôi"…

Cùng với thư xin lỗi, bài viết còn đính kèm biên bản cuộc họp phụ huynh lớp Toddler ngày 29/9 trong đó có ghi rõ các hành vi của cô Giang và giáo viên này thừa nhận. Trong biên bản cũng thể hiện nhà trường và phụ huynh cùng trích xuất camera để đối chiếu các hành vi, sự việc.

Trong thư xin lỗi, cô Phan Thùy Giang, giáo viên này còn cho biết sẽ rút khỏi Elm School các vai trò của mình, chính thức từ bỏ con đường giáo dục mầm non. Và đáng lên án hơn, bản thân cô Giang không phải là giáo viên đứng lớp của lớp Toddler mà chỉ là người quản lý của Elm School.

Còn trong biên bản cuộc họp, phụ huynh cháu F. của lớp cho biết con mình đi học về nhưng đói run 2 tay. Trong camera trích xuất có hình ảnh cháu bưng chén đi xin khắp lớp nhưng không cô nào cho...

Biên bản cuộc họp phản ánh của phụ huynh về việc giáo viên liên tiếp có hành vi bạo lực đối với học sinh. 

Chiều cùng ngày, ông Phạm Hồng Thái, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cho biết, phòng đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc với nhóm lớp mầm non độc lập tư thục Elm School để làm rõ thông tin học sinh mầm non tại đây bị bỏ đói, bạo hành.  Hướng giải quyết trước mắt là tạm đình chỉ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các em tại đây để cơ quan Công an có điều tra, kết luận. Vụ việc đi đến mức nào thì sẽ quản lý theo mức đó…

Phòng Giáo dục mầm non - Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết, Elm School là nhóm lớp độc lập tư thục, do phường cấp giấy phép hoạt động. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải trên mạng xã hội đã gây xôn xao, bức xúc rất lớn. Dư luận, rất nhiều phụ huynh đã bày tỏ phẫn nộ vì hành vi của giáo viên, kiêm quản lý của trường trên. Vấn đề đặt ra là tại sao trường có camera theo dõi nhưng các sự viện diễn ra trong rất nhiều ngày mà nhà trường không biết, không can thiệp… Sở GD&ĐT Đà Nẵng sẽ có thông tin báo cáo xử lý vụ việc sớm nhất.

Hoài Thu

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文