Vụ khay cơm “bèo bọt” của giáo viên mầm non: Bức xúc nhưng không dám tố cáo

18:25 15/09/2024

Mặc dù rất bức xúc, nhưng các giáo viên, nhân viên Trường mầm non Ánh Dương không dám đứng lên tố cáo bởi lo sợ sẽ ảnh hưởng tới công việc của mình...

Các giáo viên cho biết rất muốn có một buổi đối thoại trực tiếp với Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nhưng không có Ban giám hiệu và một số cá nhân khác) để họ có thể mạnh dạn nói lên tất cả sự thật.

Chiều 15/9, trao đổi với phóng viên một số báo đài, bà Phan Thị Hán Huệ, Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xác nhận những hình ảnh về khay cơm và món ăn được chia sẻ trên mạng xã hội đúng là của Trường mầm non Ánh Dương.

Tuy nhiên, bà Huệ cho rằng những hình ảnh đó đã bị “bóp méo”, bởi thực tế số lượng chả trong khay cơm nhiều hơn, ngoài ra còn có thêm món canh. Dù vậy, hiệu trưởng trường lại không công khai được menu 5 ngày trong tuần vừa qua, bởi theo bà phải có ý kiến chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc UBND huyện, ngoài ra phải chờ kết quả thanh tra theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Châu Đức.

Những khay cơm được cho là phần ăn trưa của giáo viên tại trường.

Theo bà Huệ, do học sinh mới trở lại trường nên phía nhà trường đang nhờ các nhân viên bếp nấu giúp trong 1 tuần qua, kể từ ngày mai (16/9), nhà trường sẽ đặt các suất ăn ngoài cho giáo viên. Ngoài ra, số tiền 30.000 đồng/1 suất ăn là không đúng bởi có ngày sẽ ít hơn, sau mỗi buổi sẽ có người tổng hợp rồi chia ra mới biết chính xác bữa đó hết bao nhiêu tiền. Nhưng nếu khay cơm của giáo viên chỉ có những món như hình ảnh thì chính bà Huệ cũng cho rằng “không thể ăn nổi”.

Điều đáng nói, nhiều giáo viên, nhân viên của trường lại khẳng định những hình ảnh lan tỏa trên mạng về khay cơm “bèo bọt” là sự thật, là thực tế đã xảy ra. Cụ thể, các phần cơm trong các buổi trưa của tuần qua thì ngoài cơm ra chỉ có 2 miếng chả, hay lèo tèo vài miếng thịt, những hộp canh lõng bõng nước và rau.

Hơn nữa, theo các giáo viên và nhân viên này, không chỉ là các buổi trưa trong tuần vừa qua mà suốt thời gian dài, họ phải ăn những khay cơm gần như vậy nhưng không dám đứng lên tố cáo. Cần phải nói rõ là số tiền 30.000 đồng/1 suất ăn là do các giáo viên, nhân viên tự tiền bỏ tiền túi ra để đóng.

Cũng theo các giáo viên, bà Huệ làm Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương từ năm 2021, nhà trường cũng nhiều lần thay đổi từ việc đăng ký suất ăn ngoài đến tự nấu. Nhưng từ khoảng tháng 9/2023 đến nay, nhà trường tự tổ chức nấu ăn, theo đó mỗi giáo viên sẽ đóng 30.000 đồng/bữa. Vài tháng đầu, khay cơm còn chấp nhận được bởi có đủ món chính, món rau và canh, nhưng càng về sau chất lượng cảng giảm.

Tài khoản mạng xã hội T.X.T. đăng thông tin với nội dung phản ánh khay cơm trưa “bèo bọt” có giá 30.000 đồng.

Đỉnh điểm là từ tháng 5/2024 trở lại đây, đa số đều là một món chính sơ sài kèm canh ăn với cơm và không thêm món gì khác. Thậm chí trong thời điểm dạy hè, các giáo viên có ngày ăn cơm chan với canh hoặc cơm với cà tím sốt xì dầu…

Không chỉ dừng lại ở những suất cơm, các giáo viên còn phản ánh về các khoản thu, chi không được công khai; có một số khoản tiền bắt giáo viên phải chuyển khoản trả lại như tăng thu nhập cá nhân, lương hè, trang trí lớp… và rất nhiều vấn đề khác đang tồn tại tại trường và không được giải quyết, xử lý dứt điểm.

Được biết, vào tháng 11/2023, căn cứ vào kết luận nội dung tố cáo đối với bà Huệ vi phạm quy chế của nhà trường, lợi dụng chức vụ, cắt bớt phần ăn của học sinh, vi phạm đạo đức nhà giáo, UBND huyện Châu Đức đã nghiêm khắc kiểm điểm bà Huệ.

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 14/9, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đã có văn bản khẩn chỉ đạo Thanh tra huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan giải quyết vụ việc xảy ra tại Trường mầm non Ánh Dương. Do sáng cùng ngày, tài khoản mạng xã hội có tên T.X.T. đăng thông tin với nội dung phản ánh khay cơm trưa “bèo bọt” có giá 30.000 đồng của giáo viên Trường mầm non Ánh Dương.

Thông tin này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội với nhiều bình luận cho rằng mâm cơm quá ít đồ ăn, giá 30.000 đồng/suất ăn như vậy là không thế chấp nhận được và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra toàn diện ngôi trường này…

Hoàng Anh - Ngọc Bích

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文