Truy bắt đối tượng liên tiếp gây ra hai vụ cướp giật trên đường quê

17:14 23/10/2024

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 23/10, Trung tá Phan Minh Duy, Trưởng Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Ngọc Sỹ (SN 2002, trú ở thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra và xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó vào chiều 19/10, trong lúc chị  Lê Thị Thủy (SN 1991, trú ở thôn Phụng Tường 1, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển xe máy trên đường ĐH22 qua địa phận thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, thì một nam thanh niên đi xe máy kiểu dáng Vario từ phía sau chạy tới ép sát, rồi tung chiêu cướp giật điện thoại Vivo trị giá 2,5 triệu đồng của chị Thủy để trong túi quần bên trái rồi tăng tốc tẩu thoát.

Huỳnh Ngọc Sỹ tại thời điểm bị bắt giữ.

Trong lúc các trinh sát hình sự Công an huyện Phú Hòa đang truy xét hành tung thủ phạm thì sáng 21/10, một vụ cướp giật khác xảy ra trên đường ĐH21 qua địa phận thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa.

Nữ sinh Lê Thị Thanh Thúy (SN 2011, trú ở thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) đang đi xe đạp điện đến Trường THCS Hòa An thì bị một nam thanh niên giở chiêu “ăn bay” điện thoại Samsung trị giá 3 triệu đồng của nữ sinh này để trong túi quần. Điều đáng nói là đối tượng gây án cướp giật chủ động che chắn biển kiểm soát xe máy, mặc áo khoác màu đen trùm kín đầu, đeo khẩu trang nên người bị hại nên công tác truy xét hành tung thủ phạm vấp phải rất nhiều khó khăn trở ngại.

Hình ảnh Huỳnh Ngọc Sỹ đi xe máy che chắn biển kiểm soát trên đường quê ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa (Phú Yên) trước và sau thời điểm gây án cướp giật.

Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hinh sự ráo riết truy nóng nhiều giờ và đã xác định thủ phạm là Huỳnh Ngọc Sũ. Đến ngày 22/10, khi đối tượng này vừa đi xe máy 78C1-742.52 về đến nhà riêng thì các trinh sát ập vào bắt giữ. Sau gần 4 giờ đấu tranh, Sỹ mới khai nhận đã gây ra hai vụ cướp giật nêu trên.

Việt Tường

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文