Vụ tạt axit làm một phụ nữ tử vong: Lòng hận thù gây nên tội ác tột cùng

07:25 08/03/2023

Sau 3 ngày bị bắt giữ, Lưu Hoàng Ân (SN 1986, quê TP Hồ Chí Minh) kẻ tạt axit gây ra cái chết cho chị Đ.T.L (SN 1986; ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) đã khai nhận quá trình phạm tội và lẩn trốn của mình.

Việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng này là một trong những thành tích xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương trong những tháng đầu năm 2023.

Khoảng 20h30 ngày 25/02/2023, chị Đ.T.L điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường từ chợ về nhà. Khi đến trước nhà số 22, đường Vũng Việt, phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An) thì bất ngờ có đối tượng nam đi xe gắn máy ở chiều ngược lại, cầm ca nhựa màu hồng hất chất lỏng (dung dịch axit) vào mặt của chị L. rồi tẩu thoát. Chị L. được mọi người sơ cứu và chuyển đến bệnh viện để điều trị nhưng đã tử vong.

Cơ quan điều tra đưa Lưu Hoàng Ân (bị còng tay) đến hiện trường vụ án.

Qua trích xuất các camera an ninh tại hiện trường và các tuyến đường hung thủ di chuyển cho thấy, kẻ tạt axit chị L. đi loại xe Exciter màu trắng, đỏ chạy ngược chiều với nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng trẽ trái về hướng đường Đoàn Thị Kia rồi rẽ phải theo đường ĐT743 hướng về ngã ba Đông Tân.

Ngoài ra, camera còn ghi lại hình ảnh, trên đường tẩu thoát, đối tượng còn dừng lại để cởi bỏ áo khoác và quay lại hiện trường để nghe ngóng tình hình. Chị L. làm nghề bán thịt heo ở TP Dĩ An. Một người bạn của chị L. cho hay, cách thời điểm gây án khoảng 4 tháng, chị L. có mâu thuẫn với một người phụ nữ tên X., quê ở Đồng Tháp. X. mua thịt heo và nợ của chị L. 6 triệu đồng nhưng không trả. Khi chị L. đòi nợ thì có xảy ra mâu thuẫn với X. cùng bạn trai của X. tên là Ân. Nhưng sau đó X. và Ân bỏ đi đâu không rõ.

Qua rà soát các mối quan hệ, các mâu thuẫn khác của chị L. trong thời gian gần đây, Ban chuyên án nhận thấy chỉ duy có mâu thuẫn với Ân, X. là đáng lưu ý nhất. Mặt khác, đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án khá giống với hình dáng của Ân mà cơ quan Công an thu thập được nên đã tập trung điều tra về đối tượng này. Ân có tên đầy đủ là Lưu Hoàng Ân, SN 1986, đăng ký thường trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh. Ân có vợ và 1 con nhưng đã chia tay vợ, sau đó có quan hệ tình cảm với chị X., quê ở Đồng Tháp.

Vào thời điểm chị L. bị nạn thì X. đang sinh sống ở quê. Từ các biện pháp nghiệp vụ được triển khai, cơ quan Công an đã xác định chính Ân là nghi can gây ra vụ án này. Sáng 4/3/2023, phát hiện Ân đang lẩn trốn ở TP Nha Trang (Khánh Hoà), Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Cục CSHS (Bộ Công an) và Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) bắt giữ Ân.

Tại cơ quan Công an, Ân thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết nguyên nhân tạt axit chị L. là do lòng thù hận của y đối với chị L. vì chị L. có lời lẽ xúc phạm y và bạn gái. Ngoài ra, sau khi xảy ra mâu thuẫn với chị L., có tài khoản lạ đăng hình ảnh “nhạy cảm” của Ân và chị X. trên mạng xã hội Facebook nên Ân nghi ngờ chính chị L. đã bêu xấu mình và bạn gái. Ân ôm hận trong lòng và quyết tâm sẽ trả thù chị L. Trong một lần đi nhậu với bạn, Ân nghe kể về chuyện có hai cô gái ở TP Thủ Đức vì mâu thuẫn với người khác mà bị tạt axit. Nghe vậy, Ân nảy sinh ý định tạt axit dằn mặt chị L.

Để thực hiện ý định, Ân lên mạng mua axit cất sẵn trong nhà rồi chờ thời điểm thuận lợi để gây án. “Sau khi gây án tôi quay về nhà ở quận 12 được ít phút rồi chạy xuống cửa khẩu Tho Mo (tỉnh Long An) để tìm cách trốn qua Campuchia. Tuy nhiên do Bộ đội Biên phòng cửa khẩu phát hiện nên tôi không vượt biên được. Tôi bắt xe quay về nơi tạm trú của vợ cũ tại phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An (Bình Dương) để thăm con và nói với vợ cũ muốn đi tìm việc làm. Nghe vậy vợ tôi liên hệ với một người bạn để xin việc cho tôi ở TP Nha Trang, Khánh Hòa. Tôi bắt xe khách đến TP Nha Trang thuê nhà trọ cho đến lúc bị bắt”- Ân khai.

P. Tuyền

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” xảy ra tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn), ngày 12/2, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Nam (SN 1981) và Thị Hồng Cam (SN 1995, cùng ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ), về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Tết là thời khắc của đoàn viên, của sum họp và yêu thương, nhưng với những người đang chấp hành án tại Trại Tạm giam số 2, Công an TP Đà Nẵng, Tết còn là khoảng lặng của nỗi nhớ và sự chiêm nghiệm. Thấu hiểu tâm tư ấy, Ban Giám thị Trại đã nỗ lực mang hơi ấm mùa xuân vào sau những cánh cửa sắt, để nơi đây không chỉ có kỷ luật mà còn có niềm tin và hy vọng về ngày trở về.

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép nhưng Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m², với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng...

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định Tehran sẽ không thỏa hiệp về năng lực tên lửa, động thái được đánh giá là có thể trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng trong tiến trình đàm phán với Mỹ.

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Lực lượng chức năng Canada ngày 11/2 (giờ địa phương) đã công bố danh tính nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ. Đây được xem là một trong những vụ thảm sát nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Bắc Mỹ này.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文