Tiệm phở nổi tiếng Sài Gòn liên tục bị "khủng bố" bằng sơn, mắm tôm

17:19 31/07/2019
Chỉ trong vòng 1 tháng, tiệm phở Hòa tại TP Hồ Chí Minh bị các nhóm đối tượng tạt sơn, ném mắm tôm gần 10 lần khiến gia đình chủ tiệm và khách hàng bất an...

Ngày 31-7, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh tiến hành lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera của tiệm phở Hòa (đường Pastuer, phường 8, quận 3) để làm rõ, xử lý hành vi “khủng bố” của một nhóm người lạ.

Theo ông Phạm Tùng Linh, chủ tiệm phở Hòa, từ ngày 1-7 đến nay tiệm phở của ông đã 8 lần bị các đối tượng lạ mặt, xăm trổ, bịt khẩu trang tìm đến tạc sơn và ném mắm tôm vào khách đang ăn uống tại tiệm. Các đối tượng này liều lĩnh khi ra tay thực hiện vào thời điểm có nhiều người ở trong tiệm. Từ ngày bị nhóm đối tượng này “khủng bố” công việc làm ăn của ông Linh bị trì trệ, những người trong nhà và nhân viên của tiệm bị ảnh hưởng lớn về tinh thần, luôn trong tình trạng lo lắng, bất an.

Khách trong tiệm bị dính mắm tôm do các đối tượng lạ ném vào

Điển hình là sáng 31-7, có 4 đối tượng đã dừng xe trước tiệm phở dùng sơn và mắm tôm ném vào số khách hàng đang ăn phở sau đó bỏ đi. Trước đó đêm 30-7, một nhóm người xăm trổ đã ném sơn đỏ vào tiệm.

Ông Linh tìm hiểu thì được biết nhóm người này tìm đến “khủng bố” bằng sơn và mắm tôm vào tiệm ông Linh là do người em rể của ông Linh T.A.T thiếu nợ họ một số tiền. Ông Linh cho hay, T có công việc làm ăn riêng không liên quan đến tiệm phở này. Ông Linh cũng từng nói rõ quan điểm “ai nợ thì đòi người đó” với nhóm đối tượng lạ mặt trên nhưng nhóm trên vẫn tìm mọi cách “khủng bố” để gia đình ông Linh phải trả nợ thay.

Trong vòng 1 tháng gần 10 lần các nhóm đòi nợ tìm đến "khủng bố" tiệm phở bằng sơn và mắm tôm

Theo lời kể của ông Linh, T kết hôn với em gái út ông Linh và mở tiệm kinh doanh ĐTDĐ kế bên. T kinh doanh điện thoại thua lỗ nên chuyển hướng qua đất đai buôn bán xe hơi. T đã cầm cố nhiều xe hơi sang và vay mượn nhiều nơi để kinh doanh nhưng liên tục thất bại. Bởi vậy tiệm kinh doanh của T cạnh tiệm phở ông Linh thường bị các nhóm đòi nợ đến tìm, trong đó có cả nhóm thu hồi nợ ở Quảng Ninh tìm đến.

Gia đình ông Linh hiện giờ rất hoang mang, mong muốn được yên ổn làm ăn. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn hành vi này, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Hàn Phi

Tối 28/5, tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt, biểu dương các cháu là con liệt sĩ, con đỡ đầu, con nuôi Công an xã, con CBCS đạt các giải quốc gia, quốc tế năm học 2023-2024. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động của “Trại hè yêu thương” năm 2024 do Bộ Công an tổ chức.

Ngày 28/5, Viện KSND TP Hồ Chí Minh ra cáo trạng về vụ án bán “dự án ma” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia (Công ty Phát An Gia), truy tố các bị can Hoàng Mạnh Cường (ngụ TP Thủ Đức, Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia); Hoàng Thị Hồng (ngụ quận Bình Thạnh); Nguyễn Thị Hoa (ngụ quận Tân Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vào hồi 5h5’ ngày 28/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo xảy ra vụ TNGT tại đường tránh TP Phủ Lý thuộc địa phận thôn Phương Lâm, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, giữa xe container BKS 15F-015.XX và xe tải BKS 90C-147.XX, có 1 nạn nhân bị vô-lăng và cabin xe tải ép chặt gây thương tích, kẹt cứng tại ghế lái.

Từ thông tin trên Zalo nhóm Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Ninh Thuận, trong ngày 28/5 đã có 4 CBCS khẩn trương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để hiến máu đột xuất, hỗ trợ cứu giúp 2 bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文