14 đối tượng trong đường dây mua bán hơn 60kg ma túy liên tỉnh chờ ra tòa

09:26 20/10/2018
Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 14 bị can (trong đó có 13 đối tượng phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và một đối tượng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”). Vụ án xảy ra tại một số tỉnh phía bắc, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với số lượng ma túy cực lớn.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2015 đến tháng 9-2016, Phạm Minh Tuấn (trú tại Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cùng Nguyễn Hoàng Quân (trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã kết hợp với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy  thể rắn từ các tỉnh phía Bắc của Đặng Huy Tiến, Hứa Thị Ngọc, Mai Thị Hoa đưa về Hà Nội, sau đó bố trí cho các đồng phạm vận chuyển qua đường tàu hỏa vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Cụ thể, đầu tháng 9-2016, Tuấn mang 8kg ma túy đá tới nhà riêng của Quân để giấu vào kho chứa đồ tại tầng 3 với mục đích sẽ mang vào TP Hồ Chí Minh bán kiếm lời.

Tiếp đó, cả hai đi lên Cao Bằng gặp Đặng Huy Tiến (trú tại Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) đặt vấn đề mua 10kg ma túy đá. Sau khi thỏa thuận giá cả và được Quân chuyển cho số tiền 3,4 tỉ đồng, Tuấn cùng Nguyễn Sỹ Công (trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) tới điểm hẹn tại ngã ba Phủ Lỗ (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) để nhận ma túy.

Ngày 12-9-2016, Công thuê taxi rồi mang theo số ma túy trên, khi đi đến ga tàu hỏa TP Nam Định thì bị Công an kiểm tra, bắt giữ và thu toàn bộ tang vật gần 17,5kg ma túy dạng đá.

Từ “mắt xích” quan trọng nêu trên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an tiếp tục làm rõ Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Hoàng Quân cùng các đồng phạm khác đã trót lọt 14 lần mua bán trái phép chất ma túy (ở thể rắn) với số lượng cực lớn.

Cáo trạng xác định: Phạm Minh Tuấn cùng các đồng phạm đã nhiều lần mua bán trái phép tổng cộng hơn 60,6kg ma túy ở thể rắn.

 Đáng chú ý trong vụ án này, Phạm Quốc Hưng (trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) là bị can duy nhất bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nạn nhân không ai khác chính là “ông trùm” Nguyễn Hoàng Quân.

Theo đó, khoảng tháng 10-2015, Quân gặp Phạm Quốc Hưng đặt vấn đề muốn mua tiền chất để sản xuất ma túy. Quá trình thỏa thuận, Quân thống nhất mua của Hưng 5kg chất Amoniac Cloric với giá 250 triệu đồng.

Tuy nhiên, thay vì loại hóa chất trên, Hưng đã tìm mua 5kg Uresunfat với giá 40.000đ/kg  để giao cho Quân. Không phát hiện hàng đã bị đánh tráo, Quân vẫn đưa cho Hưng 230 triệu đồng.

Sau khi mang về kiểm tra và phát hiện 5kg hóa chất là giả, Quân gọi điện thoại yêu cầu Hưng đến lấy lại hàng và hoàn tiền. Do không có tiền, Hưng đề nghị sẽ bán bù 1kg Ketamine loại tốt cho Quân với giá 250 triệu đồng. Nhận hàng, Quân đưa cho Hưng 20 triệu đồng, 230 triệu đồng còn lại hai bên ngầm hiểu là trừ vào số nợ trước đó.

Thế nhưng, khi Quân cùng một đối tượng khác sử dụng Ketamine của Hưng, cả hai đã bị co giật, sùi bọt mép và bất tỉnh. Cho rằng đây là hàng giả, Quân gọi Hưng đến lấy lại hàng. Hưng tới nhà Quân nhận lại 1kg Ketamine trên mang về rồi vứt xuống sông Tô Lịch và trả lại cho Quân 60 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng có đủ cơ sở kết luận Phạm Quốc Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 250 triệu đồng. Còn với Nguyễn Hoàng Quân,  dù bị lừa nhưng có mục đích mua bán trái phép chất ma túy. Tuy đã mua phải ma túy giả nhưng cũng bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"  theo khoản 1, Điều 194 BLHS năm 1999.

Đào Minh Khoa

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Một phụ nữ hôn mê gan cấp trên nền bệnh viêm gan B, cuộc sống chỉ tính bằng giờ đã may mắn được hồi sinh nhờ được ghép gan kịp thời từ nguồn hiến của người chết não vì tai nạn giao thông (TNGT).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文