15 năm lần theo vết “chân cọp”
Trong một bữa rượu chỉ vì chấp nhau câu nói, Nguyễn Thái Dương (38 tuổi), trú Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình đã dùng dao cướp đi mạng sống của bạn mình. Sau đó, Dương đã cải trang, thay tên đổi họ lẩn trốn suốt 15 năm trời ở vùng núi Tây Nguyên. Lấy vợ, sinh con và Dương nghĩ, tội ác do hắn gây ra đã nhạt nhòa theo năm tháng, nhưng hắn không hề biết, suốt 15 năm qua các điều tra viên, trinh sát Văn phòng CSĐT Công an Quảng Bình (PC16) vẫn đang cất công lần tìm theo dấu chân chạy trốn của hắn. Sau hơn 5.500 ngày lẩn trốn pháp luật, Nguyễn Thái Dương đã phải tra tay vào còng trước sự ngỡ ngàng không chỉ có mình hắn.
Bữa rượu đắng
Theo trang hồ sơ đã phần nào ngả vàng theo thời gian, chúng tôi lần tìm vụ án do Nguyễn Thái Dương gây ra. Chiều 13/5/1995, tại một công trình xây dựng tại thị xã Thà Khẹt, Khăm Muộn, nước bạn Lào, nhóm thợ xây dựng của Nguyễn Thái Dương ngồi chén anh chén em để đỡ nhớ nhà trong cơn mưa chiều dai dẳng.
19h30' cùng ngày, tiệc rượu tàn canh, mọi người về nhà bếp để ăn bữa cơm chiều. Do Nguyễn Thái Dương vẫn còn cay cú vì những mâu thuẫn trong lời nói của bạn bè trong tiệc rượu hồi chiều, hắn tới chỗ Bùi Quang Công trú An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình rồi bất ngờ dùng dao đâm một nhát chí mạng vào ngực trái của Công. Khi mọi người vào can ngăn, Dương như con thú bị thương lồng lên và làm bị thương nhẹ một số người. Công được đưa vào Bệnh viện Thà Khẹt nhưng đã chết trên đường đi do vết thương quá nặng.
Sau khi Nguyễn Thái Dương gây án, Công an tỉnh Khăm Muộn đã làm các thủ tục tố tụng và bàn giao hồ sơ cho Công an Quảng Bình điều tra xử lý. Gây án xong, Nguyễn Thái Dương lặn một hơi suốt 15 năm qua.
Trước cơ quan điều tra, Nguyễn Thái Dương đã kể về quãng đời phiêu bạt lẩn trốn pháp luật của hắn: Sau khi gây án, Nguyễn Thái Dương trốn về nước và bắt xe đò vào các tỉnh miền
Trong vai một người dân di cư tự do mất hết đồ dùng cá nhân và giấy tờ tùy thân, Nguyễn Thái Dương bắt đầu cuộc sống mới bằng làm nương, cuốc rẫy với cái tên giả Trần Quang Trung, quê Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình. Biết mình là ai, nên Dương luôn sống một cách lặng lẽ và được lòng mọi người xung quanh. Khi làm nương, khi cất lại căn nhà… bất cứ ai nhờ việc gì, Dương đều giúp rất tận tình. Riêng bản thân, Dương cũng siêng năng cần mẫn làm được mấy hécta cà phê.
Thấy Nguyễn Thái Dương là người khỏe mạnh, hiền lành, chịu khó nên Mai Thị Ánh Dung (34 tuổi), quê Thanh Hóa vào Đắk Song lập nghiệp đã đem lòng yêu mến. Họ nên vợ nên chồng và đã có một bé gái khỏe mạnh đang chập chững tập đi. Mặc dù sinh con đã hơn năm, nhưng Nguyễn Thái Dương vẫn lần lữa không chịu đi khai sinh cho con, vợ Dương và mọi người xung quanh không hề biết sở dĩ Dương chưa chịu khai sinh cho con vì hắn chẳng biết lấy họ nào để khai sinh cho con gái, lấy họ thật của mình thì sợ bị phát hiện là kẻ đã từng giết người, lấy họ giả theo hắn tự đặt ra thì hắn lại không muốn…
Bắt cọp tại hang
15 năm Nguyễn Thái Dương gây án rồi bỏ trốn là 15 năm làm nhiều điều tra viên, trinh sát Phòng PC16 Công an Quảng Bình luôn suy nghĩ về hắn. Nhiều nguồn tin báo có liên quan đến Dương, nhưng khi anh em Công an lặn lội điều tra đi xác minh lại không đúng.
Ngày 25/5/2009, có nguồn tin báo về đối tượng giống Nguyễn Thái Dương hiện đang ở Đắk Lắk, lãnh đạo Phòng PC16 Công an Quảng Bình đã cử Trung tá Nguyễn Hữu Cầu và Trung tá Nguyễn Viết Huân lên đường.
![]() |
|
Nguyễn Thái Dương và lệnh truy nã. |
Sau 3 ngày phối hợp với các phòng, ban chức năng Công an tỉnh Đắk Lắk, trên cơ sở xác minh, rà soát lại các đối tượng liên quan, song tổ công tác vẫn không phát hiện được bất cứ tình tiết nào liên quan đến Nguyễn Thái Dương trên địa bàn.
Tiếp tục rà soát, xác minh, 4h sáng 28/5, thông tin cơ sở báo về Nguyễn Thái Dương đã lẩn trốn ở thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, Đắk Nông. Tổ công tác Công an Quảng Bình vào làm việc với Trưởng Công an thị trấn Đắk Mil, nhưng đã 15 năm trôi qua kể từ ngày Dương gây án, hắn lại thay tên đổi họ… nên việc nhận diện rất khó khăn.
Bằng các nghiệp vụ sắc sảo, cuối cùng tổ Công tác cũng xác định được chỗ ở Nguyễn Thái Dương và đưa hắn về Công an thị trấn Đắk Mil. Khi Nguyễn Thái Dương đã xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt, song anh em trong tổ công tác cũng bất ngờ vì suốt 15 năm theo dõi Nguyễn Thái Dương chỉ qua ảnh và các biện pháp nghiệp vụ nhưng hóa ra 15 năm qua Dương đã hoàn toàn khác so với ảnh truy nã.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thái Dương vẫn một mực cho rằng hắn không biết Dương là ai, hắn chỉ là Trần Quang Trung, quê Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình vào đây lập nghiệp… Nhưng cuối cùng khi các điều tra viên gợi đến thân phận một con người, Nguyễn Thái Dương đã bật khóc nức nở và lý nhí: "Nếu như ngày đó em ra đầu thú, phấn đấu tốt thì giờ đây chắc em đã không còn phải sống chui sống lủi". Đúng vậy, không chỉ Dương mà những người đã vướng vào lưới pháp luật, nếu ai cũng nhận thức được "quay đầu là bờ" thì cơ hội cho cuộc đời luôn rộng mở
