16 năm mang tên giả để trốn lệnh truy nã

08:58 29/03/2008
Sau khi cùng cộng sự giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Văn Cư - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp TP Nha Trang - đã trốn biệt dạng. Cư thay tên đổi họ rồi đăng ký nhân khẩu tại TP HCM. Nhưng, sau 16 năm lẩn trốn cùng cái tên giả, Cư vẫn sa lưới pháp luật.

Sau nhiều ngày đêm vất vả cất công truy xét, lặn lội hàng ngàn cây số qua nhiều tỉnh, thành phố ở phía Nam, đến cuối tháng 3, một mũi trinh sát, điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Khánh Hòa đã tóm được đối tượng có lệnh truy nã hơn 16 năm qua, trước đây từng là Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp (KTTH-HN) TP Nha Trang.

Lật lại hồ sơ vụ tham ô, lừa đảo

Hơn 18 năm trước, vào ngày 13/10/1989, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thành lập Trung tâm KTTH-HN Nha Trang trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Thí nghiệm thực hành và Phân xưởng số 9 Lê Thánh Tôn, đồng thời bổ nhiệm Nguyễn Văn Cư (54 tuổi), trú ở thôn Võ Dõng, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang giữ chức vụ Giám đốc trung tâm.

Tranh thủ những thương vụ liên doanh liên kết mua bán, trao đổi hàng hóa với các đơn vị trong tỉnh, từ tháng 7/1989 đến tháng 4/1990, Giám đốc Nguyễn Văn Cư cùng một cộng sự đã giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Nha Trang, Công ty Liên doanh thuốc lá Khánh Hòa, HTX nông nghiệp Diên Phú, huyện Diên Khánh và "rút ruột" công quỹ của Trung tâm KTTH-HN Nha Trang với tổng số tiền trên 600 triệu đồng.

Sau khi thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội, ngày 6/6/1991, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Cư.

Hơn 6 tháng sau đó, sau khi hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện KSND tỉnh Khánh Hòa để xem xét truy tố bằng cáo trạng, gia đình bị can làm thủ tục bảo lãnh để điều trị bệnh cho Cư theo đúng quy định pháp luật về tố tụng hình sự.

Nguyễn Văn Cư và bản án hình sự sơ thẩm.

Thế nhưng, sau khi ra khỏi trại tạm giam một thời gian ngắn, Cư cùng vợ và hai người con lẩn trốn biệt dạng nên ngày 28/7/1992, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Cư.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 19/HSST ngày 23/9/1992 của TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Văn Cư, đã tuyên phạt Cư 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 15 năm tù về tội tham ô tài sản. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt tổng hợp 20 năm tù.

Lật tẩy hành tung kẻ trốn lệnh truy nã 16 năm

Giữa tháng 7/2006, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Khánh Hòa mới tiếp nhận hồ sơ truy nã Nguyễn Văn Cư do một đơn vị nghiệp vụ chuyển giao.

Chiều 24/2/2008, một nguồn tin cho hay Nguyễn Văn Cư đang lẩn trốn tại TP HCM, nên một mũi trinh sát tiến hành xác minh. Đến giữa tháng 3/2008, các trinh sát đã tìm ra nơi Nguyễn Văn Cư cùng vợ đang mở cửa hiệu kinh doanh. Truy bám theo Cư, các trinh sát mới tìm ra nơi đối tượng đang cư trú là một căn hộ hai tầng ở 28/12 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP HCM.

Làm việc với Công an địa phương, được biết Nguyễn Văn Cư đã đổi tên là Nguyễn Trung. Kế hoạch giám sát đối tượng đã được triển khai, nhưng suốt ngày 13/3 không thấy đối tượng rời khỏi nhà, nên Trung úy Tuân phải cải trang thành người bán vé số tiếp cận.

Sau khi xác định Cư đang ở nhà tính toán sổ sách các thương vụ mua bán của doanh nghiệp do người vợ làm chủ, 21h15' hôm đó, tổ công tác phối hợp các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP Hồ Chí Minh cùng Công an phường 15, quận 11 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính, mời chủ hộ Nguyễn Trung về trụ sở Công an phường để đấu tranh làm rõ hành tung kẻ trốn lệnh truy nã.

Lúc đầu Cư khai tên là Nguyễn Trung, quê ở xã Diên Thủy, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa như đã đăng ký hộ khẩu thường trú, nhưng khi Trung tá Minh đặt câu hỏi "đột phá" bất ngờ: "Có phải anh mượn tên của người anh em cọc chèo để lẩn trốn hành vi phạm tội khi anh còn ngồi ghế Giám đốc Trung tâm KTTH-HN Nha Trang?".

Không đợi đối tượng trả lời, Trung tá Minh động viên: "Thời gian có thể khiến cho anh đổi khác, nhưng vết sẹo đã được ghi nhận trong tàng thư chứng minh nhân dân không thể thay đổi, ngay cả tên tuổi vợ con anh cũng đã chứng minh điều đó. Vì thế anh nên thành khẩn để giảm nhẹ tội trạng".

Biết không thể nào chối cãi được nữa, người đàn ông mang tên Nguyễn Trung đã phải khai nhận tên thật là Nguyễn Văn Cư. Sau khi lẩn trốn, Cư đã tìm cách thay tên đổi họ, đăng ký nhân khẩu tại TP HCM, rồi cùng vợ thành lập doanh nghiệp ở quận 10. Cứ tưởng sau hơn 16 năm mang tên giả, Cư đã thoát khỏi vòng vây pháp luật, không ngờ kết cục vẫn sa lưới.

15h ngày 14/3/2008, Nguyễn Văn Cư đã được áp giải về Trại tạm giam - Công an tỉnh Khánh Hòa để thi hành hình phạt 20 năm tù theo bản án hình sơ thẩm số 19/HSST ngày 23/9/1992 của TAND tỉnh Khánh Hòa

Phan Thế Hữu Toàn

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文