16 tuổi đã cướp xe ôm để chích hút

18:04 23/10/2007
Mới 16 tuổi nhưng Nguyễn Văn Hiền đã là một con nghiện nặng. Đêm 13/10, Hiền cùng đồng bọn thuê anh Nguyễn Bá Toàn chở lên Tam Đảo rồi ra tay sát hại anh Toàn, cướp tài sản.

Ngày 19/10, đối tượng đầu tiên trong vụ giết người, cướp tài sản ở khu vực núi Tam Đảo đã bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ.

Hắn tên là Nguyễn Văn Hiền, chỉ mới hơn 16 tuổi, nhưng đã phạm tội bởi sự thúc ép của ma túy. Mà đau lòng hơn, người gián tiếp đưa hắn vào con đường nghiện ngập này không ai khác chính là người bố của hắn...

17h ngày 13/10, những người dân đi núi về phát hiện một người đàn ông bị giết bởi nhiều nhát đâm, nằm lọt ở rãnh sát với mép vực sâu. Ngay lập tức, thông tin trên được báo với cơ quan Công an.

Vì thời điểm này ở trên núi Tam Đảo bóng tối bắt đầu sầm sập xuống nên lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng KTHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an huyện Tam Đảo phải rất cố gắng để hoàn thành công việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập thông tin từ các nhân chứng.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định tên là Nguyễn Bá Toàn, 32 tuổi, ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, làm nghề xe ôm và hay đứng đón khách ở ngã ba quốc lộ 2B thuộc xã Hồ Sơn.

Vào chiều 13/10, theo như những người ở ngã ba kể lại thì có một anh xe ôm ở TP Vĩnh Yên chở 2 thanh niên vào và chuyển tiếp cho anh Toàn chở bằng xe Wave Alpha lên khu du lịch Tam Đảo. Sau đó, mọi người không thấy anh Toàn trở về nữa...

Một đêm không ngủ với các trinh sát, điều tra viên tham gia vụ án khi các anh lần từng khu vực của TP Vĩnh Yên để tìm người lái xe ôm đã chở khách chuyển giao cho anh Toàn.

Đến sáng 14/10, các anh đã tìm ra người lái xe ôm đó là anh Tạ Văn Chín, 37 tuổi, ở xã Kim Long, huyện Tam Dương, hay đỗ xe chờ khách ở khu vực ngã ba dốc Lát thuộc phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên. Nhưng anh Chín cũng không biết thông tin gì thêm về 2 người khách lạ này, anh chỉ nhớ được rằng 1 tên khoảng hơn 20 tuổi, cao tầm 1m65...

Ngày 15/10, Ban chuyên án đã được thành lập do Đại tá Phùng Tiến Bộ, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban, Thượng tá Điêu Văn Thỏa, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH làm Phó ban, Phó trưởng Công an của 9 huyện, thành phố, thị xã làm thành viên. Tất cả các trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm của Công an các đơn vị được huy động vào cuộc.

Dưới sự chỉ đạo của Ban chuyên án, công tác rà soát các đối tượng có đặc điểm nhân dạng như anh Chín mô tả được thực hiện ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các trinh sát tiến hành rà soát các hiệu cầm đồ để truy tìm tang vật vụ án là chiếc xe máy của anh Toàn trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh lân cận.

Đến đêm 18, rạng ngày 19/10, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng hiềm nghi số 1 là Nguyễn Văn Hiền, 16 tuổi, ở thôn Cầu Các, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khi Hiền được triệu tập lên cơ quan Công an, trong người hắn vẫn đang có 2 tờ tiền polymer trị giá 100 ngàn đồng được xác định ngay là giả. Số tiền trên Hiền khai "xin đểu" được của một người đi đường để lấy tiền hút chích. Hắn đã bị lập biên bản quả tang về hành vi tàng trữ tiền giả.

Các điều tra viên tập trung vào việc truy xét quỹ thời gian của hắn trong thời gian gần đây, đặc biệt tập trung vào ngày 13/10. Tuy còn ít tuổi mà Hiền rất lì lợm trong khai báo, hắn cứ quanh co và mâu thuẫn trong lời khai về những việc mình làm trong ngày 13/10. Phải mất một ngày đêm đấu tranh thì đối tượng mới chịu thừa nhận về hành vi giết người, cướp tài sản của mình và đồng bọn.

Được biết, bố Hiền bị nghiện ma túy và tham gia bán lẻ ma túy cho các con nghiện để kiếm lợi nhuận. Ông ta bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy và bị kết án 4 năm tù giam, đến năm 2005 mới được ra trại.

Trong môi trường đầy cạm bẫy do chính bố mình giăng ra, Hiền và cả anh trai của hắn đã bị nghiện ma túy nặng. Mẹ Hiền là một người đàn bà thương con, bà kịch liệt mâu thuẫn với chồng về các việc liên quan đến ma túy.

Thời gian gần đây, nhìn 2 đứa con trai đều quay quắt vì nghiện ma túy, bố Hiền cũng cảm thấy ân hận. Vì thế, cách đây chưa lâu, ông ta đã thắt cổ tử tự. Thương con, mẹ Hiền đã mua dây xích về xích chân hắn vào chân giường để cai nghiện.

Nhưng cách ngày gây án 15 hôm, Hiền đã chặt xích, rồi trốn nhà đi lang thang với đám bạn nghiện. Rồi khi hết tiền để hút chích, chúng đã tính đến việc đi cướp của, giết người, mà người xấu số bị chúng chọn làm nạn nhân chính là anh Nguyễn Bá Toàn.

Hiện nay, cơ quan Công an đã khởi tố Nguyễn Văn Hiền về hành vi tàng trữ tiền giả và đang tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố bị can về tội giết người, cướp tài sản. Đồng thời, các tổ trinh sát vẫn đang bám từng thông tin để truy bắt đồng bọn của Hiền

N.Bình - T.Hòa

Khi dư luận còn chưa hết bàn tán về những món quà được trao cho quan chức là đồng hồ Patek Philippe trị giá hàng triệu USD thì bản kết luận điều tra vụ án Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo) lại khui lộ thêm sự thật ngỡ ngàng: cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan chỉ cần giơ ngón tay trỏ ra dấu thì ngay lập tức, doanh nghiệp Hậu Pháo bê thùng quà chứa 1 triệu USD đến giao nộp!

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc Samsung Electronics sáng 25/3 thông báo rằng ông Han Jong-hee, đồng giám đốc điều hành của tập đoàn, đã qua đời vì ngừng tim, hưởng thọ 63 tuổi.

Ngày 26/3 tới là tròn 50 năm quân và dân Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) được giải phóng hoàn toàn quê hương. Với những cán bộ an ninh nhân dân từng tham gia và góp phần quan trọng vào vào thắng lợi quan trọng này giờ vẫn tự hào khi nhớ lời ngợi khen của Quân ủy Trung ương khi đó: "Việc đánh chiếm và giải phóng TP Huế và tỉnh Thừa Thiên là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược, chính trị rất lớn. Chiến công đó làm cho cả nước nức lòng, phấn khởi, làm cho kẻ địch suy yếu thêm một bước hết sức nghiêm trọng. Các đồng chí đã góp phần làm rạng rỡ truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân cả nước"…

Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, nhu cầu chụp ảnh và chia sẻ những khoảnh khắc ấn tượng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, không ít người sẵn sàng đặt mình vào tình huống nguy hiểm chỉ để có một bức ảnh đẹp. Việc check-in tại các địa điểm nguy hiểm như bờ vực, đường ray tàu hỏa, bãi đá hay các khu vực có địa hình hiểm trở đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm.

Với các chiêu trò quảng cáo tràn ngập trên mạng xã hội, những hình ảnh máy móc hiện đại, đắt tiền và có sự tham gia khám, điều trị của các “giáo sư”, “tiến sĩ”, “thạc sĩ”, “bác sĩ” nổi tiếng ở các bệnh viện lớn ở Trung ương và địa phương...  những cơ sở khám, chữa bệnh trá hình đã thu hút nhiều người có các bệnh liên quan đến yếu sinh lý, viêng xoang, xương khớp, các bệnh về da đến khám, điều trị. Nhiều người vì quá tin tưởng vào những video quảng cáo, những lời tư vấn đã đóng một khoản tiền lớn, nhưng bệnh vẫn không khỏi.

Việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực buộc Iran từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân và cảnh báo sử dụng biện pháp quân sự đã khiến căng thẳng giữa hai nước leo thang chóng mặt. Tuy nhiên, hai nước đến nay chưa tìm được cách bắt đầu đối thoại do khác biệt quan điểm.

Là một tỉnh miền núi, nhiều địa bàn cách trung tâm thành phố đi lại xa, do đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo, giao Phòng CSGT Công an tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch tập huấn, trang cấp các thiết bị hiện đại để người dân được làm ngay tại địa bàn, không phải đi xa khi có nhu cầu đổi, cấp lại giấy phép lái xe (GPLX).

Ngay sau khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng triển khai các công việc, không để gián đoạn, bảo đảm chế độ, chính sách cho các học viên. Đồng thời xây dựng lộ trình, phương án để đưa các Cơ sở cai nghiện tại Nghệ An trở thành cơ sở kiểu mẫu về cai nghiện ma túy trong CAND.

Sau một thời gian tạm đình chỉ khai thác cát, bờ sông Mã đoạn qua xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa yên bình trở lại, “hà bá” không còn nuốt đất nhiều như trước… Thế nhưng, từ khi mỏ cát số 18 trả lại một phần diện tích cho Nhà nước và được cho phép khai thác trở lại, tình trạng sở nghiêm trọng lại tiếp diễn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.