Sóc Trăng:

18 năm tù cho kẻ hiếp, giết bé gái hàng xóm

23:22 26/08/2014
Ngày 25/8, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Phan Hoài Phong (sinh ngày 10/5/1996, ngụ tại ấp 18, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) can tội “Hiếp dâm” và “Giết người”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Sóc Trăng, sáng 31/3/2014, cháu Huỳnh Thị Hồng Th. (SN 2004, ngụ cùng địa phương) đến trường học như mọi ngày. Khi đi, cháu mặc bộ đồng phục áo trắng, quần xanh. Ngoài ra, cháu còn mặc thêm bên trong một chiếc quần sọoc. Bình thường, sau khi tan học cháu Th. về nhà ngay. Tuy nhiên, hôm đó chờ mãi không thấy cháu về nên gia đình đổ xô đi tìm nhưng không thấy. Sáng ngày 1/4/2014, gia đình tiếp tục tìm kiếm, thì phát hiện thi thể cháu Th. dưới dòng sông trước nhà, cách 300 mét. Lúc đó, trên người Th. không còn bộ đồng phục, chỉ còn một chiếc quần sọoc ngắn cháu mặc bên trong. Điều khiến mọi người nghi ngờ là chiếc quần ngắn này lại có thắt lưng. Trong khi đó, chiếc thắt lưng lại là của bộ đồng phục cháu mặc đi học sáng hôm trước…

Phát hiện thi thể cháu Th. có dấu hiệu lạ, gia đình báo ngay cho Công an địa phương. Nhận được tin báo, Công an thị xã Ngã Năm lập tức xuống hiện trường điều tra vụ việc. Qua xác minh, đối chiếu thời gian diễn ra vụ việc, cơ quan Công an nhận định, Phong là người có liên quan đến cái chết của cháu Th. nên đưa về trụ sở Công an xã Tân Long để làm việc. Tại đây, Phong đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Phong, giữa y và cháu Th. là hàng xóm nên rất thân tình. Khoảng 10 giờ ngày 31/3/2014, cháu Thắm cùng cháu Sơn Sang (SN 2006) đi học về và vào nhà Phong chơi. Được một lúc thì Sang về trước, còn Th. ở lại nhà Phong. Lợi dụng nhà vắng vẻ, Phong đã giở trò đồi bại với cháu Th...

Sau khi bị Phong hiếp dâm, cháu Th. dọa về mách mẹ. Nghe vậy, Phong nảy sinh ý định giết chết Th. để che đậy hành vi tội lỗi của mình. Phong cầm con dao dùng để gọt xoài đi vào trong buồng. Khi cháu Th. vừa bước vào, Phong bịt miệng, dùng dao đâm vào vùng ngực 3 nhát, vào vùng cổ 2 nhát, khiến Th. bất động.

Thấy Th. không cử động, Phong lấy áo của nạn nhân lau vết máu trên người Th. và trên nền nhà. Lau xong, Phong lấy con dao gây án cuộn trong chiếc áo dính máu nạn nhân rồi đem vứt xuống sông cùng cặp đi học của Th. Sau đó, Phong sang nhà ông Sơn Hoài Hận (hàng xóm) vác lúa mướn cho đến 17 giờ thì về nhà tắm rửa rồi sang nhà bà Trần Thị Lượng (hàng xóm) xem tivi. Đến 20 giờ cùng ngày, Phong về nhà mang thi thể cháu Th. ra ném xuống sông trước nhà phi tang… Ngoài ra, Phong còn khai nhận, vào năm 2013 đến trước ngày gây án, y đã nhiều lần hôn, sờ mó vùng kín của nạn nhân. 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Phan Hoài Phong 18 năm tù giam. Ngoài ra, Phong còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại với số tiền 83 triệu đồng

Văn Đức

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文