2 anh em ruột cùng đi buôn người

15:19 14/02/2008
Từng bị lừa bán ra nước ngoài làm gái mại dâm từ năm 17 tuổi, có chút nhan sắc và sự đáo để, Nhung được người đàn ông bản địa bao nuôi và dẫn dắt quay về quê lừa bán những cô gái khác. Nhung đã "chỉ mối" cho anh trai cùng tham gia vào việc làm thất đức này.

Được sống trong không khí ấm cúng của gia đình những ngày Tết tại quê nhà, nhưng hai cô gái trẻ Bàn Thị Bích H. (23 tuổi), ở huyện Vân Sơn và Lưu Thanh H. (26 tuổi), ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa thể nguôi ngoai khi nghĩ đến cuộc sống cơ cực nơi đất khách mà các cô vừa trải qua.

Vì nhẹ dạ, các cô đã bị hai đối tượng ở tỉnh Thái Nguyên là hai anh em ruột lừa bán ra nước ngoài làm gái mại dâm. Giờ các cô trở về và vạch trần tội ác của hai anh em Phạm Quốc Tuấn (23 tuổi) và Phạm Thị Nhung (20 tuổi), đều trú tại xóm 13, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên).

Nói về anh em Tuấn - Nhung, hai cô gái Bàn Thị Bích H. và Lưu Thanh H. không giấu được sự căm phẫn. Đều có hoàn cảnh khó khăn nên hai cô không thể theo đuổi việc học mà ở nhà phụ giúp gia đình. Tuấn đã về Bắc Kạn tự xưng là chủ cửa hàng bánh kẹo ở Quảng Ninh lên tuyển nhân viên bán hàng.

Hai cô đã tình nguyện xin đi và không thể ngờ ngay sau đó bị lừa bán vào một động chứa ở nước ngoài. Khi biết bị lừa, hai cô khóc lóc van xin thì bị Tuấn lạnh lùng tuyên bố: "Muốn đi khỏi đây thì mỗi đứa nộp 10 triệu đồng". Không có tiền, lại thân cô thế cô, hai cô gái trẻ đành chấp nhận sự thật là trở thành gái mua vui nơi xứ người.

Tiếp khách quần quật như vậy nhưng chưa bao giờ các cô được chủ chứa đối đãi tử tế. Hễ thấy người nào có dấu hiệu trốn chạy là họ dùng chiếc sào sắt phơi quần áo đánh đập thâm tím cả người. Nhưng rồi, nhân một lần đám bảo kê sơ hở, Bích H. và Thanh H. đã trốn thoát và trở về quê an toàn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra được biết, em gái Phạm Quốc Tuấn là Phạm Thị Nhung là đối tượng "cầm chịch" trong đường dây mua bán phụ nữ. Năm 17 tuổi, Nhung đã từng bị lừa bán ra nước ngoài làm gái mại dâm. Có chút nhan sắc và sự đáo để, Nhung được người đàn ông bản địa bao nuôi và dẫn dắt quay về quê lừa bán những cô gái khác.

Nhung đã "chỉ mối" cho anh trai cùng tham gia vào việc làm thất đức này. Lần trở về đó, Nhung đã lừa được Nguyễn Thị L. (29 tuổi), trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

L. lên Thái Nguyên làm nghề bán hàng rong, tại đây Nhung đã săn đón làm quen và rủ cô lên Lạng Sơn bán quần áo với mức lương cao. L. đồng ý và bị Nhung, Tuấn bán vào nhà thổ ở bên kia biên giới.

Suốt mấy tháng trời sống dập vùi, một ngày lợi dụng bọn bảo kê lơ đãng, L. đã trốn thoát và chạy đến trụ sở Công an sở tại cầu cứu. Tại đây, cô đã được đưa về biên giới, liên lạc với Công an Việt Nam đón về. Ngay sau đó em đã lên Thái Nguyên trình báo với cơ quan Công an.

Tiếp nhận đơn thư của Nguyễn Thị L., Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên khẩn trương ghi lời khai của bị hại, nghiên cứu kỹ thủ đoạn lừa bán của đối tượng, đi xác minh kỹ các đầu mối.

Sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu liên quan, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập án đấu tranh. Cuối cùng các anh đã phát hiện Nhung khi cô ta vừa từ nước ngoài về Việt Nam. Lập tức, đối tượng này đã bị bắt.

Thấy em gái bị bắt, việc làm ăn phi pháp của hai anh em bị bại lộ, Phạm Quốc Tuấn đã nhanh chân trốn thoát. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của lực lượng Công an Thái Nguyên, Tuấn đã bị bắt.

Tại cơ quan Công an, bước đầu hai anh em Tuấn - Nhung khai nhận: Bằng thủ đoạn tuyển người lên biên giới Lạng Sơn hoặc Quảng Ninh bán hàng, bốc vác, chúng đã lừa được 4 cô gái trẻ ở các tỉnh Bắc Kạn, Nam Định và Thái Nguyên.

Vừa qua, hai anh em Tuấn - Nhung đã bị Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố về tội mua bán phụ nữ

Giang Thu

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

Trở thành điểm hẹn thường niên của đông đảo du khách thập phương mỗi dịp Tết đến, xuân về, Lễ hội Du lịch Chùa Hương Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục đón lượng khách cao kỷ lục. Có những địa điểm như động Hương Tích, đường lên cáp treo quá đông khiến khách chờ đợi nhiều giờ. Tuy nhiên, xét trên tổng thể chung, lễ hội năm nay có nhiều cải thiện, an ninh, an toàn cho du khách được đảm bảo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文