20 năm trốn truy nã trong “vỏ bọc” ni cô

14:00 16/08/2011
Tại chùa Pháp Thường (Đồng Nai), Đại úy Đỗ Minh Dương vô tình đánh rơi tấm ảnh chân dung bà Lan ngay trước mặt ni cô Ngọc Như. Thấy khuôn mặt ni cô biến sắc, nên anh hỏi ngay: "Ni cô có biết người trong bức ảnh này là ai không?". Gương mặt người phụ nữ biến tái. Sau hồi lâu im lặng, ni cô Ngọc Như đã phải thú nhận là Nguyễn Thị Phong Lan.

Cuối năm 1990, một vụ bể hụi gây xôn xao dư luận ở thị xã - nay là TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Thời điểm đó, với số tiền gần 400 triệu đồng và 406 chỉ vàng được coi là vụ vỡ nợ lớn chưa từng có ở một tỉnh lẻ, nhưng kẻ gây án đã cao chạy xa bay. Đến giữa tháng 8/2011, các trinh sát ở Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Phú Yên đã lật tẩy hành tung bí ẩn người đàn bà lẩn trốn hơn 20 năm.

Người phụ nữ đó là Nguyễn Thị Phong Lan, 62 tuổi, trú ở 13 Nguyễn Huệ, phường 2, TP Tuy Hòa. Trước đây, bà Lan là cán bộ có chức quyền ở Bệnh viện Y học dân tộc Phú Yên, được nhiều người cảm mến bởi cung cách giao tiếp lịch thiệp, giàu sức thuyết phục. Với khả năng đó, trong vòng 4 năm (1986 - 1990), bà Lan mở rộng mối quan hệ thân quen với nhiều người, rồi huy động vốn vay để mở phòng khám bệnh tư nhân, kinh doanh dịch vụ video, mua bán ngoại tệ và làm chủ nhiều đường dây huê hụi và sau đó bị vỡ nợ.

Ảnh truy nã đối tượng hơn 20 năm trước, và đối tượng Nguyễn Thị Phong Lan sau khi bị bắt giữ tại Đồng Nai.

Từ đơn tố cáo của người bị hại, Phòng CSĐT (PC16) Công an tỉnh Phú Yên lúc bấy giờ tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Trong lúc cuộc điều tra đang thực hiện, thì bà Lan trốn khỏi địa phương. Cùng với việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Thị Phong Lan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lệnh truy nã đối tượng này đã gửi đến Công an các địa phương trên toàn quốc. Ngoài khoản tiền, vàng nêu trên, người phụ nữ này còn chiếm đoạt luôn tiền Quỹ Công đoàn Bệnh viện Y học dân tộc Phú Yên.

Cách đây hơn một năm, Phòng PC52 Công an Phú Yên được thành lập, trong số những trinh sát hình sự năng động, giàu bản lĩnh và tinh thông nghiệp vụ được điều về đơn vị này có Đại úy Đỗ Minh Dương đến từ Công an TP Tuy Hòa. Khi tiếp nhận hồ sơ truy nã Nguyễn Thị Phong Lan, Đại úy Dương cẩn trọng đọc từng trang tài liệu, rà soát các mối quan hệ của đối tượng...

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng rà soát nhiều mục tiêu nghi vấn với sự phối hợp hỗ trợ tích cực của Phòng hồ sơ (PV27) Công an Phú Yên, Cục C52 - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Phòng PC52 Công an Đồng Nai, Phòng PC52 Công an Phú Yên phát hiện dấu tích của bà Lan tại chùa Pháp Thường ở ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Rà soát hồ sơ hành chính nhà chùa không thấy tên tuổi bà Lan, nhưng khi cải trang tiếp cận, Đại úy Dương xác định đối tượng cần tìm có đặc điểm nhân dạng giống với ni cô Ngọc Như, tục danh Lê Thị Chung Thủy (SN 1945) quê ở Bình Thuận, đăng ký nhân khẩu tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Dù thời gian khiến cho nhân dạng bà Lan khác biệt nhiều so với bản ảnh đen trắng thu được từ tàng thư căn cước hơn 20 năm về trước, nhưng với những trải nghiệm và linh cảm nghề nghiệp giúp cho Đại úy Dương khẳng định ni cô có xương gò má và cánh mũi nhô cao chính là bà Lan.

Chiều 10/8, Đại úy Dương tiếp cận đối tượng tại chùa Pháp Thường rồi vô tình đánh rơi tấm ảnh chân dung bà Lan ngay trước mặt ni cô Ngọc Như. Đại úy Dương nhận ra khuôn mặt ni cô biến sắc, nên anh hỏi ngay: "Ni cô có biết người trong bức ảnh này là ai không?". Gương mặt người phụ nữ biến tái. Sau hồi lâu im lặng, ni cô Ngọc Như đã phải thú nhận là Nguyễn Thị Phong Lan.

Hơn 20 năm lẩn trốn, kẻ mang lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã trú ẩn ở TP HCM, Tây Ninh và Đồng Nai với nhiều vỏ bọc, nhưng kết cục bà Lan vẫn sa lưới pháp luật. Sáng 12/8, kẻ trốn lệnh truy nã hơn 20 năm đã được di lý về TP Tuy Hòa giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Phú Yên phục hồi điều tra và xử lý theo pháp luật

Phan Thế Hữu Toàn

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文