20 năm tù dành cho bị cáo cướp tiền của tiểu thương

11:03 08/03/2020
Bị cáo Vũ Chí Chung (SN 1976, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) dùng súng gây ra vụ cướp tiền của tiểu thương chợ Long Biên (quận Long Biên) cách đây hơn một năm đã hầu tòa chiều 6-3 về tội cướp tài sản.

Liên quan đến hành vi phạm tội của Chung, bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1981, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) bị truy tố về tội che giấu tội phạm.

Trước khi gây ra vụ án này, năm 2005, Chung đã phải nhận bản án 20 năm tù về tội giết người và tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ra tù tháng 5-2016, nhưng Chung không tu tỉnh làm ăn mà lại nghiện ma túy. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, anh ta đã dùng súng cướp tài sản của tiểu thương.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, đêm 26-3-2019, Chung mang theo khẩu súng Colt tự chế rồi rủ Hùng cùng đi với mình đến chợ đầu mối Long Biên. Do chưa có mục tiêu cụ thể nên Chung chạy xe một vòng quanh chợ rồi dừng ở đầu ngõ 175 đường Hồng Hà (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) và bảo Hùng chờ ở ngoài. Chung đi bộ đến kiốt số 47, nhà A1, chợ Long Biên thì thấy anh Nguyễn Viết Tuyên (trú tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) là chủ kiốt số 47 đang ngồi bên trong cùng vợ và bốn người khác.

Sau khi lấy khẩu trang che mặt, Chung cầm súng tiến lại lại gần anh Tuyên nói: “Tất cả ngồi im, đưa tiền đây”. Anh Tuyên đứng dậy thì bị Chung đập báng súng vào tai trái, đồng thời hướng đầu súng lên phía trần nhà bắn một phát nhằm đe doạ mọi người. Trước sự manh động của Chung, hai người ngồi trong kiốt vội trèo sang kiốt bên cạnh thoát thân.

Hai bị cáo Chung (bên trái) và Hùng tại phiên xử.

Lúc này, vợ anh Tuyên là chị Nguyệt đeo đang túi xách ngồi trong kiốt. Chung nghĩ bên trong có tiền nên xông đến giằng chiếc túi xách của chị Nguyệt nhưng do chị này giữ chặt nên bị Chung đập báng súng vào đầu. Bị đánh đau, chị Nguyệt làm rơi túi xách và văng ra mặt bàn và nền nhà nhiều cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng (khoảng 500 triệu đồng). Chung vơ hết số tiền trên đút vào túi áo khoác và túi quần.

Thấy vậy, anh Tuyên hô “cướp” nên Chung bỏ chạy. Do bị vấp ngã nên tiền Chung cướp được để trong túi áo và túi quần rơi ra ngoài gần hết. Sợ bị người dân vây bắt nên Chung bỏ lại tiền chạy ra chỗ Hùng đang chờ ở đầu ngõ175 đường Hồng Hà rồi phóng xe máy bỏ chạy.

Khoảng 5h ngày 26-3-2019, Chung và Hùng giấu súng ở bờ tường đầu ngõ 89, phố Trần Khát Chân,TP Hà Nội rồi bỏ trốn. Sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm, Công an TP Hà Nội đã cử lực lượng truy tìm và chiều cùng ngày thì bắt được Chung. Còn Hùng tiếp tục bỏ trốn đến ngày 12-9-2019 thì đến cơ quan Công an đầu thú.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định khẩu súng Colt Chung đã sử dụng để cướp tài sản. Kết quả giám định cho thấy, khẩu súng Colt này có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng nhưng không phải vũ khí quân dụng. Theo lời khai của Chung, anh ta nhặt được khẩu súng này trên đường Võ Thị Sáu, TP Hà Nội.

Tại phiên xử, bị cáo Chung và bị cáo Hùng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định và xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định, bị cáo Chung dùng súng đe dọa người khác để cướp tiền với số lượng lớn là hành vi rất nghiêm trọng. Bị cáo có nhân thân xấu, từng có một tiền án nhưng không tu tỉnh mà tiếp tục phạm tội là tái phạm nguy hiểm nên không có căn cứ xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Với phán quyết trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Chung 20 năm tù về tội cướp tài sản. Bị cáo Hùng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội che giấu tội phạm. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị hại đều không yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt nên HĐXX không xem xét nội dung này.

Nguyễn Hưng

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文