25 ngày lần theo hung thủ giết người, vùi xác dưới ao bèo
>> Xác chết dưới ao bèo
Xác chết trong chuôm nước
Khoảng 7h ngày 26/5, anh Ngô Tân Dậu ở thị xã Phúc Yên đi đánh cá bằng ắc quy tại cánh đồng Cùm, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh. Giữa cánh đồng có chuôm nước rộng khoảng 300m2, nước xâm xấp phủ đặc bèo tây. Giữa chuôm nước có một khoảng trống, bèo tây dập nát và úa vàng, anh Dậu lội ra xem, phát hiện một xác chết nổi lập lờ trên mặt nước, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Anh Dậu vội chạy về trình báo Công an xã Kim Hoa, huyện Mê Linh.
Cùng với Công an huyện Mê Linh, Đội khám nghiệm hiện trường Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội là những lực lượng đầu tiên có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường. Nghi vấn đây là vụ án mạng, Đội Trọng án PC14 cũng được thông báo phối hợp làm rõ. Tại hiện trường, tử thi nằm sấp, đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, trên người phủ một lớp đất và bèo tây khô.
Qua pháp y, xác định tử thi là nữ giới gần 30 tuổi, mặc áo thun dài tay cao cổ màu xanh, quần bò màu đen. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết đâm. Lực lượng khám nghiệm nhận định đây là vụ án giết người. Nạn nhân chết do mất máu cấp và chết trước khi bị vùi xác xuống chuôm nước.
![]() |
|
Hoàn, Tuấn tại nơi giấu xác nạn nhân. |
Hiện trường nơi phát hiện xác chết chỉ là hiện trường phụ. Để đi vào hiện trường, chỉ có thể đi bộ trên 3 đường ruộng. Như vậy, đối tượng gây án phải là người rất am hiểu địa bàn và có mối quan hệ quen thân với nạn nhân. Nhiều khả năng nạn nhân bị lừa ra chỗ vắng và bất ngờ bị tấn công đâm từ phía sau. Không loại trừ đối tượng gây án từ 2 người trở lên, do phải đi bộ mang vác xác nạn nhân trên đường bờ ruộng đến nơi giấu xác, dùng bùn và bèo tây phủ lên để tránh sự phát hiện. Trước những dấu hiệu của 1 vụ án mạng, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự để phục vụ công tác điều tra.
Kết hợp thu thập thông tin có liên quan, lực lượng điều tra xác định, nạn nhân là chị Bùi Thị Nguyệt (28 tuổi), quê Kim Trung, Kim Bôi, Hòa Bình, nhân viên bán hàng tại cây xăng 122 phường Phúc Thắng, thị trấn Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Khoảng 18h ngày 16/3, sau khi hết giờ làm việc, chị Nguyệt về nơi thuê trọ tại thôn Xuân Thượng, Phúc Thắng, Phúc Yên thì có một nam thanh niên đến rủ đi đâu không rõ. Khi đi cùng thanh niên này, chị Nguyệt mang theo một xe máy Wave RS màu đỏ, đen, bạc BKS 28S5-0970, 1 điện thoại di động Nokia 6300 và 1 ví da.
Đến ngày 17/3, không thấy chị Nguyệt đến làm việc và không liên hệ được qua điện thoại di động, gia đình và cơ quan chị Nguyệt đã đi tìm, đồng thời trình báo việc mất tích tới cơ quan Công an. Như vậy, có đủ cơ sở khẳng định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.
Cuộc truy tìm hung thủ
Khó khăn đặt ra đối với các điều tra viên là nạn nhân có mối quan hệ khá rộng và phức tạp. Khi còn học trung cấp, chị Nguyệt có yêu một người đàn ông ở gần nhà nhưng vì người này đã có gia đình nên gia đình chị Nguyệt ngăn cấm. Khi chuyển đến làm việc tại cây xăng 122 phường Phúc Thắng, chị Nguyệt có quan hệ thân thiết với 3 thanh niên khác. Qua xác minh, những người này đều được loại khỏi diện nghi vấn. Gần nhất, đầu năm 2009, Nguyệt yêu Đỗ Văn K. (23 tuổi), ở xã Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội. Quá trình quen biết, K. dẫn rất nhiều bạn bè là thanh niên ở xã Kim Hoa đến phòng trọ của Nguyệt chơi.
Do xác nạn nhân phát hiện chậm, bị hại có quan hệ với nhiều người, trong đó có nhiều đối tượng hình sự, nhiều lần bị cơ quan điều tra triệu tập trong quá trình truy tìm tung tích chị Nguyệt nên có kinh nghiệm khai báo, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo Công an TP, đến ngày 21/6, PC14 và Công an huyện Mê Linh đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hải Hoàn (23 tuổi), trú tại thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Hoàn khai nhận thông qua Đỗ Văn K., các đối tượng làm quen chị Nguyệt. Một số lần đi chơi cùng, Hoàn phát hiện ví chị Nguyệt có rất nhiều tiền, thường để trong cốp xe máy. Vốn là những thanh niên hư hỏng, không nghề nghiệp, Hoàn bàn với Tuấn giết chị Nguyệt để cướp tài sản.
Để gây cảm tình, ngày 8/3, Tuấn và Hoàn mang hoa đến tặng chị Nguyệt. 2 ngày sau đó, 2 tên tiếp tục đến nơi chị Nguyệt thuê trọ mời đi uống nước. Nghĩ rằng Tuấn và Hoàn là 2 thanh niên "ga-lăng", buổi tối định mệnh hôm ấy, khi chúng lập kế hoạch lừa ra ngoài gây án, chị Nguyệt không hề hay biết tội ác núp dưới những khuôn mặt bảnh trai ấy…
Khoảng 19h ngày 16/3, ăn tối xong, Tuấn và Hoàn mượn xe máy đi đến nơi chị Nguyệt ở trọ. Gần đến nơi, Hoàn bảo Tuấn đi xe máy về trước chuẩn bị dao và dây thừng làm công cụ gây án, còn Hoàn đi bộ vào nhà chị Nguyệt giả vờ rủ chị đi sinh nhật cùng. Chị Nguyệt đồng ý, lấy xe máy đưa cho Hoàn chở về đình làng Bảo Tháp đón thêm Tuấn. Tại đây, Tuấn đưa cho Hoàn 1 dao nhọn. Tuấn cầm lái chở Hoàn ngồi giữa, chị Nguyệt ngồi sau đến nghĩa trang thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa. Hoàn ra hiệu cho Tuấn dừng xe.
Khi Hoàn và chị Nguyệt xuống xe, Hoàn dùng dao nhọn gí vào cổ chị Nguyệt đe dọa, dùng dây thừng trói tay và lục soát lấy điện thoại di động, ví tiền. Kiểm tra trong ví chỉ có 400.000 đồng, hai tên tra khảo chị Nguyệt để tiền ở đâu. Chị Nguyệt nói không có tiền, chỉ có điện thoại và xe, nếu cần thì cứ lấy và tha cho chị nhưng chúng không đồng ý.
Khi chị Nguyệt xin cởi dây trói đi vệ sinh, Hoàn bất ngờ từ phía sau dùng dao đâm liên tiếp vào lưng chị Nguyệt.
Tiếng kêu cứu của cô gái lọt thỏm giữa nghĩa trang tối om. Không để nạn nhân có cơ hội sống sót, Tuấn lao vào bịt miệng nạn nhân cho Hoàn dùng dao hạ sát. Khi nạn nhân đã bất động hoàn toàn, chúng khiêng ra chuôm nước trên cánh đồng Cùm phi tang.
![]() |
|
Hoàn, Tuấn trong buổi thực nghiệm hiện trường tại nghĩa trang thôn Bảo Tháp. |
Ngay trong đêm, 2 tên đi xe máy của nạn nhân lên thị xã Phúc Yên. Trên đường qua nghĩa trang Xuân Mai, Tuấn và Hoàn đốt sợi dây thừng dùng để trói nạn nhân, đốt áo lót của Hoàn có dính máu cùng đôi giày của chị Nguyệt, sau đó gửi xe máy tại bãi xe Bệnh viện Phúc Yên rồi thuê taxi đi về nhà. Hôm sau, hai tên quay lại lấy xe máy, tháo biển kiểm soát, mang bán cho Nguyễn Minh Hải (26 tuổi), ở thôn Đoài, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội được 3,9 triệu đồng.
Đến ngày 30/3, Hải bán lại chiếc xe cho Ngô Trọng Tuệ (44 tuổi), ở xã Kim Hoa với giá 4,5 triệu đồng. Tuệ tiếp tục bán chiếc xe cho một người ở Thái Nguyên. Với tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn, các trinh sát đã lần tìm ra người đã mua xe và thu hồi tang vật vào ngày 22/6. Chiếc điện thoại di động của nạn nhân được tên Tuấn bán sau khi gây án 1 tuần, cho đến khi cơ quan Công an thu hồi được đã kịp qua tay 4 chủ mới

