3 giờ truy nóng đối tượng gây ra 14 vụ "đá xế" liên tỉnh

11:58 31/05/2022

Sau gần 3 giờ ráo riết truy nóng từ địa phận Phú Yên sang Bình Định, mũi trinh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã bắt được kẻ trộm xe máy là dân "đá xế" chuyên nghiệp hoạt động liên tỉnh và đã gây ra 14 vụ trộm xe máy.

Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh “Trộm cắp tài sản” đối với Văn Công Thiêm (SN 1988, trú ở khu vực 7, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Đây là đối tượng “đá xế” chuyên nghiệp hoạt động liên tỉnh.

Đối tượng Văn Công Thiêm khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó khoảng 19h ngày 29/5, Thiêm điều khiển xe máy BKS 78L1-115.16 đến gửi tại bãi giữ xe ở Trung tâm thị xã Sông Cầu rồi đi bộ ra phía bờ kè Lục Khẩu (khu phố Long Hải Nam, phường Xuân Phú) để giở chiêu “đá xế” xe máy Sirius BKS 79H4-5472 của ông Nguyễn Tấn Tài, là người dân địa phương.

Sau vài thao tác dùng đoản sắt và chìa khóa mang theo, Thiêm đã khởi động được xe máy nêu trên rồi tăng tốc chạy ngược Quốc lộ 1A ra hướng Bắc một chặng mới chuyển hướng sang Quốc lộ 1D. Để né tránh tầm kiểm soát của Công an, khi ra đến xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, Thiêm rẽ vào một hương lộ cách xa khu dân cư rồi lấy BKS 81S1-1032 đã chuẩn bị trước đó để lắp vào xe máy vừa trộm được, đồng thời vứt bỏ BKS 79H4-5472 bên lề Quốc lộ 1A trong hành trình chạy về TP Quy Nhơn (Bình Định).

Văn Công Thiêm cùng chiếc xe máy là tang vật vụ trộm cắp trong đêm 29/5.

Từ nguồn tin báo của chủ nhân chiếc xe máy bị mất trộm, ngay trong đêm, một mũi trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu khẩn trương vào cuộc điều tra hành tung thủ phạm. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau gần 3 giờ ráo riết truy nóng xuyên suốt 60km trên chặng đường từ phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đến phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn (Bình Định), các trinh sát hình sự đã vây bắt Văn Công Thiêm khi đối tượng này đang tìm nơi bán xe máy vừa trộm cắp được.

Thiêm khai nhận ngoài chiếc xe máy BKS 79H4-5472 của ông Tài, hơn hai tháng qua đối tượng này đã gây ra 13 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn thị xã Sông Cầu (Phú Yên) và TP Quy Nhơn (Bình Định).

Hữu Toàn

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文