52 năm tù cho cặp vợ chồng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản

23:39 24/02/2016
Sau nhiều lần hủy án sơ thẩm để bổ sung chứng cứ phạm tội và xét xử lại, cặp vợ chồng Trương Phan Thị Thảo (39 tuổi) và Đinh Văn Cường (43 tuổi) đã bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt tổng cộng 52 năm tù với hai tội danh lạm dụng tín nhiệm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỷ đồng.

 

 

Đây cũng chính là vụ án điển hình, phản ánh tình trạng bán đất ảo, lừa chiếm đoạt tiền thật đáng báo động hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng. Và là  bài học cảnh giác cho nhiều người dân, khi có ý định “đầu tư” bất động sản, nhưng lại cả tin vào những chiêu “phù phép”, lừa đảo của những “cò đất” thời @.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 8- 2011, vợ chồng Thảo - Cường (trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã viết giấy bán cho bà Lê Thị H. (trú Thanh Khê, Đà Nẵng) 3 lô đất ở TP Hội An với giá 3 tỷ đồng. Nhận đủ tiền, Thảo hứa trong vòng 90 ngày sẽ làm thủ tục sang tên và nộp thuế, bàn giao GCNQSDĐ (sổ đỏ) cho bà H.. Trong thời gian này, Thảo đem 3 lô đất này thế chấp ngân hàng. Đợi mãi chưa thấy làm thủ tục, bà H. hối thúc thì Thảo bày kỹ xảo…để thoái thác.

Vào ngày 30-12-2011, Thảo cùng người bạn (tên Thái Thống) đưa vợ chồng bà H. vào phòng công chứng tại Hội An để làm thủ tục chuyển nhượng 3 lô đất. Khi chuẩn bị ký vào hợp đồng, phía công chứng yêu cầu bản gố sổ đỏ thì Thảo nói “quên ở nhà”. Công chứng bất thành, vợ chồng bà H. tố cáo sự việc đến Công an TP Đà Nẵng. Khi CQĐT đang xác minh, thì Thảo lại tiếp tục giải thế chấp lô đất ở ngân hàng và bán cho người khác.  

Đặc biệt, vợ chồng Thảo, Cường đã thế chấp ngôi nhà số 185 Phạm Như Xương (Đà Nẵng) cho ngân hàng, nhưng vẫn viết giấy bán cho bà H. với giá 1,5 tỷ đồng mà không chịu giải chấp, chiếm đoạt luôn số tiền này. Không những thế, vợ chồng Thảo cùng ký vào giấy bán nhà cho bà H. 1 căn nhà ở đường Trường Chinh (Đà Nẵng), nhận xong 500 triệu đồng nhưng không giao nhà lại mang đi bán cho người khác. Chưa hết, Thảo còn bán 1 lô đất tại quận Sơn Trà cho bà H., nhưng nhận 500 triệu xong, không chịu sang tên lại mang đi bán cho người khác. Không dừng lại ở đó, Thảo còn “uốn ba tấc lưỡi” gạ tiếp tục bán cho bà H. xe ô tô 500 triệu đồng, nhưng tiền thì bà H chồng đủ nhưng chẳng thấy xe đâu… Ngoài ra, với sự gian xảo, một số người khác mắc mưu vợ chồng Thảo – Cường với số tiền rất lớn…

Cặp vợ chồng siêu lừa tiền tỷ Thảo- Cường tại Tòa.

Với những tội danh lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Thảo – Cường, tại phiên sơ thẩm vào ngày 28-8-2015 của TAND TP Đà Nẵng, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của Thảo đối với bà Lê Thị H. (trú Thanh Khê, Đà Nẵng) là quá rõ, còn Cường với vai trò giúp sức, đồng phạm…Nên chỉ tuyên phạt Thảo 18 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, riêng Cường thì “trắng án” khiến dư luận hết sức bức xúc. 

Viện KSND Đà Nẵng đã kháng nghị bản án, cho rằng vợ chồng Thảo- Cường đều cùng phạm hai tội trên. Cường vô tội là chưa đánh giá hết tính chất vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng trong phiên xét xử trên đã bỏ lọt tội phạm, người phạm tội và đề nghị TAND tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án để tiếp tục bổ sung hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Cường và bị cáo Thảo...

Sau 2 ngày xét xử công minh, luận tội với đầy đủ chứng cứ và tội danh đối với cặp vợ chồng siêu lừa Thảo – Cường, chiều ngày 24-2-2016, HĐXX TAND tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt: Bị cáo  Trương Phan Thị Thảo phải chịu 15 tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt là 28 năm tù. 

Qua làm rõ tội danh của bị cáo Đinh Văn Cường, HĐXX đã tuyên phạt Cường 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm, 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt 24 năm tù giam. Buộc vợ chồng Thảo – Cường phải đền bù cho người bị hại 5,67 tỷ đồng. Bản án nghiêm khắc mà HĐXX TAND tối cao tại TP Đà Nẵng tuyên phạt đã nhận được sự đồng tình của dư luận.

Hoài Thu

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文