56 ngày đêm truy tìm những kẻ sát hại một cán bộ Hải quan

21:12 25/01/2008
Một vụ trọng án tưởng chừng không thể tìm ra thủ phạm. Song hành trình truy tìm kẻ sát nhân suốt 56 ngày đêm trên con đường biết bao lối rẽ, chiến sĩ CSHS đất Cảng với trí thông minh và ngọn lửa tình yêu thành phố, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về trước mùa xuân đang hẹn.

Vụ trọng án gây xôn xao dư luận 

Vào khoảng 4h30' ngày 29/11/2007, khu vực nội thành Hải Phòng bỗng dội lên 2 tiếng súng nổ chát chúa, từ khẩu súng của 2 thanh niên đi xe máy, áp sát xe của 2 thanh niên khác.

Bị hại trúng đạn ngã quật xuống đường, trước cửa số nhà 119 Lương Khánh Thiện, thuộc địa phận quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Người điều khiển xe máy cùng đi hoảng hốt phóng xe đi mất.

Còn 2 thanh niên nổ súng gây án rú ga tẩu thoát về phía ngã tư rạp Công nhân sang đường Hai Bà Trưng (Cát Dài cũ).

Kết quả khám nghiệm cho biết, nạn nhân là anh Nguyễn Điều Độ, SN 1965, trú quán ở 84B/199 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng. Anh Độ bị đối tượng bắn bằng súng Cacbin từ đằng sau, gây tử vong tại chỗ. Theo một vài người đi làm đêm chứng kiến cho biết, hai đối tượng gây án mặc áo khoác liền mũ tối màu, đeo khẩu trang, đi bằng 1 xe máy Dream II và không bật đèn pha. Hôm ấy là ngày 20-10-2007 âm lịch, công việc điều tra phá án bắt đầu từ một đêm trăng mờ.

56 ngày đêm truy tìm những kẻ sát nhân

Chuyên án được xác lập Phòng CSĐT tội phạm về TTXH làm lực lượng chủ công điều tra phá án. Anh Nguyễn Điều Độ đi đâu, làm gì qua đêm mà 4h30' mới trên đường về nhà? Những câu hỏi này đã được Đội 9 Phòng CSHS làm rõ.

Khoảng 15h00 ngày 28/11/2007, Nguyễn Điều Độ đánh xe ôtô BMW, BKS: 16L-2442, đón Lê Quang Hưng, 41 tuổi, ở 80/19 Chùa Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng và Nguyễn Bích Hằng, SN 1968, ở số 6, lô D2, Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, ra Casino Đồ Sơn đánh bạc, đến 17h00 cùng ngày thì quay về nội thành.

Hằng và Hưng về nhà, còn Độ thì về cơ quan. Đến khoảng 22h00 cùng ngày, Độ đi xe ôtô đến đường Lê Lợi 2 đón vợ chồng người bạn Việt kiều Canada, sau đó đón Nguyễn Bích Hằng tại chân cầu Rào, rồi cả 4 xuống Casino Đồ Sơn, đánh bạc.

4h00 sáng 29/11/2007, cả 4 cùng trở về nội thành. Trên xe lúc này còn có cả Bùi Thị Điệp, 35 tuổi, ở 43/280 Trần Nguyên Hãn, thuộc phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Khi về đến nội thành, Hằng xuống chân cầu Rào về nhà, Điệp xuống cầu vượt Lạch Tray, vợ chồng Việt kiều Canada về cửa hàng nội thất Phúc Tăng ở Lê Lợi, còn Độ về số 82 đường Trần Khánh Dư, quận Ngô Quyền, cất xe ôtô và gọi xe ôm chở về nhà ở 84B/199 đường Tô Hiệu. Trên đường đi thì bị bắn chết. Qua điều tra cho thấy Nguyễn Điều Độ là tay cờ bạc có hạng ở Hải Phòng.

Qua sàng lọc, Ban chuyên án đã dựng lên được chân dung một nhóm 4 đối tượng nghi can, trong đó có Vũ Thị Anh Tuyết (tức Tuyết Băng Cốc), 43 tuổi, ĐKTT tại số 29, gác 2/2 đường Phạm Ngũ Lão, phường Lương Khánh Thiện, Hải Phòng. Tuyết nghiện ma tuý đã lâu và có 2 tiền án; Vũ Thị Diệu Tiên (tức Diệu, em gái của thị Tuyết), 34 tuổi, ở cùng nhà với Tuyết; Lưu Thế Nhương, 36 tuổi, ĐKTT tại số 2/564/32/89 đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Nơi ở thường xuyên của Nhương tại số 2, tổ 23, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhương có vợ là Lưu Thị Hồng Tuyết, 32 tuổi và 1 con gái 4 tuổi, nhưng y chưa đăng ký kết hôn.

Khi xuống Hải Phòng làm ăn, Lưu Thế Nhương lấy tên là Dương "đầu to", còn ở nơi tạm trú, y lại lấy tên là Hoài.

Tháng 10/1997, Nhương sang Australia học việc và lao động, với ý định ở lại đây, nhưng không được. Tại Australia, Nhương gặp Lưu Thị Hồng Tuyết, rồi sau đó cùng về Việt Nam chung sống.

Với số tiền tích luỹ ở nước ngoài, Nhương về Việt Nam sống bằng cho vay nặng lãi và môi giới đi lao động ở nước ngoài. Đàn em của Lưu Thế Nhương là Đào An Quang Đức, 24 tuổi, ở số 214 tập thể Viện kiểm sát I, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Biểu hiện hoạt động của các đối tượng trên là thường xuyên ra Casino Đồ Sơn đánh bạc và cho vay nặng lãi. Tất cả các đối tượng trên đều có quan hệ làm ăn với Nguyễn Điều Độ. Sau khi được Độ giới thiệu, Nhương đã "cặp bồ" với Diệu Tiên và thường xuyên đánh bạc với số tiền lớn.

Phá án

Được sự giúp đỡ của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục An ninh, Công an quận Long Biên, Hà Nội, 4 mũi trinh sát hình sự Công an Hải Phòng đã triển khai phương án thi hành lệnh bắt các đối tượng. Tại Hải Phòng, 19h30 mũi trinh sát do trung tá Vũ Tiến Sơn, Đội trưởng Đội 9 đã bắt gọn Vũ Thị Ánh Tuyết tại nhà riêng. 21h30, các trinh sát Đội 9 lại truy đuổi và bắt tiếp Vũ Thị Diệu Tiên tại chân cầu Chui Long Biên, khi thị đang nhảy xe khách tẩu thoát.

Cùng giờ bắt thị Tuyết, Thượng tá Dương Tự Trọng, Trưởng phòng CSĐT tôi phạm về TTXH chỉ huy 2 mũi trinh sát bắt gọn tên Lưu Thế Nhương tại nhà riêng ở số 2, tổ 23, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội và 15h00 ngày 24/1, bắt tiếp Đào An Quang Đức tại quán cafe 93 Triệu Việt Vương, Hà Nội, khi chúng vẫn đang còn yên chí với thủ đoạn giấu mặt khá tinh vi của mình.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận mọi hành vi phạm pháp của mình. Trong đó, Lưu Thế Nhương khai, từ khi xuống Casino Đồ Sơn đánh bạc, Nhương biết Nguyễn Điều Độ, một cán bộ Hải quan Hải Phòng… "tay chơi, ảnh đẹp, mồm dẻo, tiêu pha như đại gia, nói chuyện tưởng tiền có hàng núi…".

Chính vì vậy, giữa năm 2006, Nhương cho Độ vay 35 nghìn USD, nhưng không viết giấy vay. Sau này, Nhương đòi nhiều lần, nhưng Độ không trả, còn đe dọa cho đàn em đánh Nhương tàn phế. Một lần Độ đem súng ngắn đến nhà hàng Hương Dừa, khu II Đồ Sơn dọa bắn què chân Nhương.

Mất số tiền lớn, Nhương kể lại với Đức là đàn em ở Hà Nội và bàn phương cách trả thù Độ. Để thực hiện ý đồ trên, Nhương đã vượt biên sang Campuchia, mua 1 khẩu súng Cacbin cùng 6 viên đạn, tháo nhỏ, gửi xe khách về Hà Nội cất giấu. Trước khi xuống Hải Phòng, Nhương còn đem súng ra bờ sông Đuống bắn thử 1 phát.

Tối 21/11/2007, Nhương và Đức xuống Hải Phòng và vào nghỉ tại nhà nghỉ Phương Thảo, ở 486 đường Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng. Tại đây, Nhương liên lạc với Diệu Tiên và bàn kế hoạch tiêu diệt Độ, song chưa có cơ hội.

Đêm 28, rạng 29/11/2007, Diệu Tiên đang đánh bạc ở Casino Đồ Sơn thì gặp Độ cũng khát bạc vào đó. Đến 4h cùng ngày thì Độ dời khỏi Casino về Hải Phòng, Diệu Tiên liền điện cho Nhương biết để đón.

Sau đó,  Nhương và Đức đã ra tay sát hại Độ rồi chúng phóng xe qua đường Hai Bà Trưng, rẽ ra bờ sông Tam Bạc. Tại đây, Nhương vứt 3 viên đạn còn lại xuống sông. Đến cầu Lạc Long (Hạ Lý), y lại vứt tiếp vỏ băng đạn xuống nước và xuống gầm cầu Xi Măng (Thượng Lý), vứt nốt xe máy, áo khoác và khẩu trang xuống sông để phi tang, rồi vẫy xe khách đi vòng ra Quảng Ninh. Đến cầu Bãi Cháy, chúng xuống và gọi taxi về Hà Nội

Q. Phòng - V. Thịnh

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Sáng 13/1, xe khách đưa rước công nhân loại 29 chỗ đang dừng trước cổng trường học trên trên quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) đã bất ngờ bốc cháy, lửa thiêu rụi chiếc xe.

Liên quan vụ nam thanh niên đâm chết người tình của mẹ, ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Khôi (SN 1999, trú tại ngõ hẻm 12 Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文