8 giờ truy bắt 2 kẻ giết lái xe taxi, cướp tài sản

10:10 14/11/2010
Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, chỉ sau 8 giờ khẩn trương điều tra, Công an Hà Nội phối hợp Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được 2 đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra sáng 12/11 tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Người lái xe taxi xấu số

Khoảng 8h ngày 12/11, tại cánh đồng Dộc Kỳ thuộc xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, anh Nguyễn Văn Chức (ở cụm 2 Võng Xuyên) đi chăn vịt sớm, phát hiện 1 xác chết, trên người có rất nhiều vết thương.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Phúc Thọ đã khẩn trương cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ tung tích nạn nhân.

Sơ bộ khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân là nam giới khoảng gần 30 tuổi, mặc áo khoác xanh, quần bò xanh, áo sơ mi trắng, trên ngực có in chữ taxi Sông Đà. Trên người nạn nhân có hàng chục vết đâm, chém, tập trung nhiều ở vùng bụng và vùng mặt, là nguyên nhân gây ra cái chết. Xác định đây là một vụ án giết người, cướp tài sản, Ban chuyên án đã được thành lập để tổ chức các hoạt động điều tra. Đại diện hãng taxi Sông Đà, có trụ sở tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã được mời xuống hiện trường để nhận diện nạn nhân. Qua đó, xác định người chết là anh Nguyễn Tiến Hạnh (21 tuổi) ở tổ 10, phường Thái Bình, Hòa Bình, là lái xe của hãng taxi Sông Đà.

Thông tin của người trực tổng đài hãng taxi cho biết, anh Hạnh nhận ca từ 18h ngày 11/11. Đến khoảng 1h20 ngày 12/11, trung tâm báo cho anh Hạnh đi đón khách tại ngã ba Mãn Đức, Tân Lạc, Hòa Bình. Sau đó, taxi của anh Hạnh mất liên lạc. Chiếc xe anh Hạnh điều khiển khi đón khách là xe KIA Morning màu bạc BKS 28H-6493, trên xe có dán logo taxi Sông Đà.

Cường, Ninh cùng tang vật vụ án.

Cùng với việc xác định tung tích nạn nhân, các tổ công tác đồng thời triển khai thu thập lời khai nhân chứng và các tài liệu liên quan. Có hai vợ chồng ở xã Võng Xuyên cho biết, khoảng 4h ngày 12/11, khi họ chở rau đi bán, qua tỉnh lộ 418, gần cánh đồng nơi phát hiện xác chết, có thấy một chiếc taxi đỗ ven đường, bật đèn pha, ở hàng ghế phía trước có 2 người đàn ông mặc áo khoác màu xanh. Khoảng 15 phút sau, khi họ quay về, thấy chiếc taxi trên đi về hướng ngã tư Gạch thuộc thị trấn Phúc Thọ.

Nhận định đối tượng sau khi hạ sát lái xe đã cướp tài sản cùng chiếc xe taxi để bỏ trốn, Ban chuyên án đã khẩn trương ra thông báo về đặc điểm tang vật, gửi tới tất cả Công an địa phương các tỉnh lân cận Hà Nội, đề nghị khi phát hiện chiếc taxi có đặc điểm như trên thì phối hợp chặn bắt. Một mặt khác, một tổ công tác do đồng chí Đỗ Xuân Tiến - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH trực tiếp lên Hòa Bình, rà soát nhân chứng để làm rõ đối tượng đã thuê xe taxi.

Những kẻ thủ ác và vòng xoáy cờ bạc

Lần theo số điện thoại đã gọi cho tổng đài của hãng taxi Sông Đà, chủ nhân của số máy này cho biết rạng sáng 12/11, có hai thanh niên đi cùng một cô gái nhờ gọi taxi giúp. Theo đặc điểm mô tả nhân dạng, các trinh sát đã tổ chức rà soát số thanh niên sống ở gần khu vực ngã ba Mãn Đức, Tân Lạc.

Thời gian gần đây, do ở khu vực ngã ba này mở hội chợ nông sản nên đã thu hút khá nhiều người từ nơi khác đến. Trong số đó, nổi lên Đoàn Văn Cường (22 tuổi) ở Bảo Lộc, Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội, chuyên có mặt ở những tụ điểm cờ bạc "bầu, cua, tôm, cá" tại hội chợ nông sản. Vợ Cường là người ở dốc Quy Hậu, huyện Tân Lạc. Cách đó khoảng 10 ngày, Cường từ Phúc Thọ lên nhà cậu vợ chơi, hàng ngày la cà ở hội chợ nông sản để chơi "đỏ, đen".

Ngày 8/11, Cường có rủ bạn thân là Nguyễn Đức Ninh (23 tuổi), ở cùng xã Võng Xuyên lên Hòa Bình. Tối 11/11, cả hai đi chơi, đêm đó không về nhà cậu vợ của Cường, cũng không về nhà tại xã Võng Xuyên, đồng thời tắt ĐTDĐ.

Trước những dấu hiệu nghi vấn trên, lực lượng điều tra đã tiếp tục thông báo tới Công an các địa phương đặc điểm của 2 đối tượng này để nhận diện, phối hợp bắt giữ khi phát hiện. Mặt khác, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định chiếc taxi tang vật đang di chuyển theo quốc lộ 1 vào phía Nam. Một tổ công tác của Đội 13 Phòng PC45 nhận lệnh lên đường, truy đuổi theo hướng chiếc taxi. Dọc đường đi, tổ công tác giữ liên lạc thường xuyên với các trạm kiểm soát và lực lượng CSGT Công an các địa phương dọc theo quốc lộ 1.

Đến đầu giờ chiều 12/11, khi tổ công tác vào đến Thanh Hóa đã thu được một thông tin hết sức quan trọng: Buổi trưa cùng ngày, có 2 thanh niên đi xe ôtô có dán logo taxi Sông Đà ghé vào một gara ôtô tại huyện Tĩnh Gia. Sau khi bóc logo, tháo đèn và hộp báo giá cước trên xe, 2 thanh niên gạ đặt ôtô nhưng chủ gara thấy nghi ngờ nên không nhận. Sau khi hỏi thêm một số gara khác không được, 2 thanh niên tiếp tục đi về hướng Nghệ An. Thông tin trên lập tức được tổ công tác thông báo cho CSGT Công an tỉnh Nghệ An.

Đến 16h cùng ngày, tại Trạm soát vé Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, CSGT Công an Nghệ An phối hợp bảo vệ Trạm soát vé phát hiện chiếc ôtô BKS 28H-6493 đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ 2 thanh niên đi trên xe, đưa về Công an huyện Quỳnh Lưu. Hai đối tượng chính là Đoàn Văn Cường và Nguyễn Đức Ninh.

Tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải các đối tượng cùng tang vật ra Hà Nội. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Cường và Ninh đã khai nhận là thủ phạm giết anh Nguyễn Tiến Hạnh, cướp xe taxi.

Sáng 13/11, khi tiếp xúc, chúng tôi nhận thấy vẻ lì lợm, vô cảm đến ghê người của hai kẻ thủ ác khi chúng kể lại hành vi gây án. Theo lời khai ban đầu, do không nghề nghiệp nên Đoàn Văn Cường thường mò lên khu vực Tân Lạc tìm vận may ở chốn đỏ đen. Trở thành con bạc chuyên nghiệp nên khi biết tin ngã ba Mãn Đức mở hội chợ nông sản, Cường kiếm cớ lên chơi nhà cậu vợ, thực chất để đánh bạc.

Ngày 8/11, khi Ninh điện thoại hỏi thăm, Cường đã rủ bạn thân cùng lên Hòa Bình chơi. Hai ngày ở hội chợ, cả hai bị thua. Cường nợ hơn 4 triệu đồng, phải "cắm" ĐTDĐ. Rơi vào vòng xoáy cờ bạc, Cường và Ninh bàn tính việc đi cướp tài sản. Do trước đó từng có thời gian hành nghề lái xe taxi ở Hà Nội nên Ninh "hiến kế" cướp tài sản của lái xe taxi cho Cường.

Theo kế hoạch, tối 11/11, Cường lấy 2 con dao nhọn, 1 đoạn dây dù ở nhà cậu vợ cùng Ninh đi bộ đến ngã ba Mãn Đức thuê taxi. Để lái xe taxi không nghi ngờ, Ninh rủ thêm bạn gái cùng đi. Khi anh Hạnh cho xe đến đón khách, các đối tượng yêu cầu chở đi Sơn Tây. Dọc đường đi, bạn gái của Ninh xuống xe.

Đến Sơn Tây, do anh Hạnh không biết đường nên phải đi theo chỉ dẫn của các đối tượng. Cường và Ninh bàn nhau điều tiếp anh Hạnh về khu vực xã Võng Xuyên, nơi "thông thổ" của các đối tượng để dễ bề gây án. Đến đường 418 giáp cánh đồng Dộc Kỳ, Cường yêu cầu dừng xe tính tiền. Anh Hạnh bấm cước thông báo hết 850.000 đồng, Cường chê nhiều quá, không đủ tiền trả và đề nghị anh Hạnh gọi về tổng đài xem có giảm giá được không. Do điện thoại của anh Hạnh hết pin, không gọi được nên chúng giả vờ bảo anh Hạnh đi theo vào nhà lấy tiền. Anh Hạnh để ôtô trên đường rồi đi theo 2 đối tượng xuống cánh đồng.

Được khoảng 100m, hai kẻ thủ ác ra hiệu cho nhau, cùng rút dao lao vào tấn công người lái xe cho đến khi nạn nhân gục ngã. Lục soát người lái xe, chúng lấy được 1 ĐTDĐ, 1 ví bên trong có 490.000 đồng và chìa khóa ôtô. Ném xác nạn nhân xuống cánh đồng để phi tang, Ninh điều khiển taxi chở Cường bỏ trốn. Nhưng lưới trời lồng lộng, với sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của Công an Hà Nội và Công an Nghệ An, hai kẻ thủ ác đã nhanh chóng sa lưới

Minh Khoa - Hương Vũ

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文