Án mạng từ sự bông đùa

17:18 04/12/2010
Tan cuộc nhậu, nhóm thanh niên trong đó có Sỹ về nhà và "nổi hứng" trêu ghẹo một số đôi nam nữ đang tâm sự trên cầu và bị phản ứng lại. Hậu qủa, Sỹ bị một nhóm thanh niên dùng đá ném tử vong.

Ngày 3/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trường, 25 tuổi; Chu Quốc Khanh, 20 tuổi, đều trú ở thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, Văn Lâm về hành vi giết người. Cũng trong vụ án này, cơ quan điều tra còn khởi tố 2 đối tượng về hành vi không tố giác tội phạm, đó là hai anh của Trường là Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Văn Linh, trú cùng thôn.

Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Sỹ, 23 tuổi, là công nhân tổ cơ điện Công ty Hòa Phát. Anh Sỹ bị đối tượng dùng gạch ném vào đầu gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Theo những người bạn nạn nhân cung cấp thì buổi tối cùng ngày trong tổ cơ điện tổ chức ăn liên hoan, uống rượu bia sau đó đi hát karaoke. Trong quá trình hát, một số người về trước còn anh Sỹ và 4 người nữa đi trên 3 xe máy định về nhà anh Phạm Văn Cường ở thôn Phạm Kham, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên để chơi, thăm nhà.

Trên đường về, do say rượu nên nhóm bạn của anh Sỹ đã trêu chọc một đôi nam nữ đang tâm sự trên cầu dẫn đến xô xát, đánh bị thương nhẹ người thanh niên rồi bỏ đi. Đi tiếp một quãng, thấy có 1 nam thanh niên đang đứng nói chuyện với 2 cô gái nên cả nhóm tiếp tục trêu ghẹo và đánh người nam giới. Bị đánh, người nam thanh niên bỏ chạy xuống QL5A định gọi điện thoại nhưng một người trong nhóm của anh Sỹ không cho gọi điện thoại và đe dọa sẽ ném xe máy xuống đường.

Các đối tượng trong vụ án.

Sau sự việc trên, anh Sỹ và nhóm bạn tiếp tục đi xe máy về thôn Phạm Kham để đến nhà anh Cường. Khi đến đầu đường rẽ vào thôn thì bất ngờ có hai thanh niên vượt lên, ném gạch vào đầu khiến anh Sỹ ngã xuống đường và tử vong sau đó.

Do vụ án xảy ra vào lúc đêm tối, không có nhân chứng, cũng không ai nhìn thấy đối tượng, bản thân các bạn của anh Sỹ say rượu nên không nhận dạng được, trong khi đó việc mâu thuẫn chỉ xảy ra tức thời nên công tác điều tra hầu như không có manh mối gì. Đặc biệt, khu vực trên là địa bàn đông dân cư, là nơi công nhân của nhiều công ty làm việc, sinh sống, ngoài ra còn có sinh viên của Trường Cao đẳng Tài chính kế toán nên việc xác định đối tượng gặp hết sức khó khăn.

Các trinh sát, điều tra viên đã rà soát nhiều đối tượng trên địa bàn; đồng thời phát động quần chúng tố giác tội phạm, đi sâu gặp gỡ người dân quanh vùng để xác định 2 cô gái và người nam thanh niên đã đứng trên cầu vượt và có xích mích với nạn nhân.

Sau hơn 1 tháng làm việc hết sức khẩn trương, các trinh sát, điều tra viên đã xác định được 2 cô  gái đứng trên cầu vượt là Đỗ Thị Đào và Phan Thị Liên đều là sinh viên Trường Cao đẳng Tài chính đóng trên địa bàn xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm. Đào cho biết, hôm xảy ra án mạng, mình đang đứng nói chuyện với Nguyễn Văn Quang nhưng sau khi Quang bị đánh thì Quang đã dùng xe máy chở 2 người về nhà trọ. Sau đó, vụ án mạng đã xảy ra nên không biết gì.

CQĐT triệu tập Quang để đấu tranh, anh ta cũng khai như trên và xác định khi xảy ra vụ án thì mình không hề có mặt ở hiện trường. Tuy nhiên, bằng linh cảm của những người làm điều tra, Thượng tá Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH vẫn xác định chắc chắn Quang có liên quan đến vụ án mạng trên nên đã chỉ đạo lực lượng vừa đấu tranh với Quang, mặt khác thu thập các thông tin có liên quan đến đối tượng này. Đúng như dự đoán của CQĐT, các tài liệu đã xác định Quang biết vụ án xảy ra và em trai Quang là Nguyễn Văn Trường chính là người đã sát hại anh Sỹ.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng khai nhận: khi Quang bị nhóm của anh Sỹ đánh thì Chu Quốc Khanh đi xe máy qua nhìn thấy sự việc nên đã điện thoại cho Nguyễn Văn Trường thông báo sự việc. Trong lúc Quang chở Đào và Liên về thì gặp anh con bác ruột là Nguyễn Văn Linh nên đã kể chuyện bị đánh cho Linh nghe, đồng thời chỉ nhóm anh Sỹ cho Linh biết.

Về phía Trường, sau khi nhận điện thoại của Khanh tìm gặp Khanh rồi cùng đi lên cầu vượt. Tại đây, Khanh và Trường thấy Quang, Linh, Đào và Liên đang nói chuyện nhóm anh Sỹ đã đi đến xã Lạc Hồng nên đi về xã này. Thấy em trai hùng hổ đi trả thù, Quang cũng chở Linh cùng đi. Đến đầu đường vào thôn Phạm Kham thì nhóm Trường gặp nhóm anh Sỹ đang đứng ở đó nên xông vào đánh anh Hùng (bạn anh Sỹ) khiến cả nhóm này bỏ chạy. Trường nhặt một viên gạch rồi ngồi lên xe Khanh chở để đuổi theo ném vào đầu anh Sỹ khiến anh này tử vong. Thấy thế, Quang liền chở Đào và Liên về phòng trọ, còn các đối tượng khác ai về nhà nấy.

Sau khi có đủ chứng cứ, CQĐT đã khởi tố bị can đối với Trường và Khanh tội giết người, còn Quang và Linh do biết sự việc nhưng không tố cáo và có hành vi che giấu tội phạm nên bị khởi tố vì không tố giác tội phạm.

Ngày 3/12, Thượng tá Đào Trọng Bằng, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện CQĐT đang củng cố tài liệu để có hình thức xử lý đối với 2 sinh viên là Đỗ Thị Đào và Phạm Thị Liên về hành vi không tố giác tội phạm hoặc che giấu tội phạm.

Thủy – Mai

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文