Án mạng vì giành đồ cúng cô hồn
Theo cáo trạng, trưa 21/8/2013, Tuấn cùng ba người bạn rủ nhau đi giật lễ cúng rằm tháng bảy (còn gọi là cúng cô hồn). Khi thấy nhà số 59/42 đường Liên khu 10-11, khu phố 11, phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) đang cúng nên cả nhóm đứng chờ. Lúc này có một nhóm thanh niên khác (khoảng 10 người) đi xe mô tô cũng đứng chờ giật đồ cúng lễ.
Một lúc sau, khi chủ nhà vừa rải tiền thì tất cả xông vào giật tiền và thức ăn. Trong lúc tranh giành đồ cúng, nhóm thanh niên kia dùng những khúc mía giật được đánh nhóm Tuấn nên cả bọn bỏ chạy về quán nước gần đó (cách nơi giật đồ khoảng 40 mét).
![]() |
| Bị cáo Tuấn sau phiên xử. |
Tại quán nước, Tuấn cùng nhóm bạn cất giấu túi đựng đồ lễ vừa giật được rồi lấy trộm cây kéo và con dao quay lại chỗ giật đồ cúng. Khi gần đến nơi, nhìn thấy anh Hồ Hữu Phong và một thanh niên đang dẫn bộ xe mô tô, trên tay đang cầm túi nilon đựng đồ cúng lễ nên Tuấn nghĩ những người này đi cùng nhóm thanh niên kia nên chạy đến tấn công.
Thấy Tuấn cầm dao xông tới, người thanh niên đi cùng anh Phong bỏ chạy, riêng anh Phong đứng lại thì bị Tuấn cầm dao đâm chết
