Ân oán giang hồ ở Nha Trang

08:53 23/10/2006
Bị "Pales Tin" chửi mắng, Hạnh “Nhật” lao tới định "thịt" luôn nhưng một tay anh chị khác đã kịp can thiệp: "Tụi mày không được đụng tới anh Ba". Từ đây giữa Hà “Lê” và "Pales Tin" bắt đầu phát sinh mâu thuẫn, vì "Pales Tin" đã để cho nhóm Sơn “chém” gây sự với nhóm của Hạnh “Nhật”.

Một thành phố biển xinh đẹp, thơ mộng, hiền hòa và đầy sức quyến rũ. Đó là cảm nhận của bất kỳ một du khách nào khi đặt chân đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thế nhưng, đằng sau nhịp sống sôi động ở nơi này vẫn còn tồn tại một thế giới ngầm của các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen"

Chúng đã gây ra tội ác như thế nào? Có hay không sự bao che của những người có thế lực? Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận một số vụ việc cụ thể qua lời kể của trinh sát hình sự, điều tra viên trực tiếp tham gia phá án, của người bị hại, nhân chứng…

Những cuộc thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm

Có thể nói băng nhóm tội phạm Hà “Lê”, Hạnh “Nhật”, Ánh “Phú”, Sơn “chém” ngấm ngầm hoạt động từ lâu ở Nha Trang, nhưng chúng tỏ ra lộng hành hơn kể từ khi Phạm Chí Tin, biệt danh "Pales Tin" (47 tuổi), trú ở 15A Hát Giang, phường Phước Hòa được đặc xá tha tù trước thời hạn 9 năm. Nhắc đến "Pales Tin" không riêng giới giang hồ ở khắp ba miền mà người dân Nha Trang đều biết đó là kẻ cầm đầu băng nhóm "xã hội đen" tung hoành một thời ở thành phố biển.

Đó là những năm đầu thập kỷ 90 thế kỷ XX, "Pales Tin" làm chủ nhà hàng 62 Trần Phú, phường Lộc Thọ vốn là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng thời đó. "Pales Tin" đã nuôi dưỡng đám đàn em là những tay giang hồ có số má để "sử dụng" khi cần phải thanh toán bất kỳ những kẻ nào dám đối đầu với hắn. Tội lỗi của "Pales Tin" chất chồng, mà đỉnh điểm là khi hắn cùng đồng bọn gây ra hàng loạt vụ án cướp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, bắt cóc tống tiền và chiếm đoạt tài sản…

Giữa năm 1994, một mũi trinh sát hình sự của C14 - Bộ Công an vào Nha Trang phối hợp Phòng CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa lúc đó thu thập chứng cứ tài liệu, thậm chí "nằm" hẳn trong "sào huyệt" nhà hàng 62 Trần Phú. Đến ngày 8/9/1994, cuộc vây bắt Phạm Chí Tin đã được thực thi nhanh gọn, khiến cho nhiều đàn em của hắn phải hoảng loạn.

20 năm tù là hình phạt tổng hợp các tội danh nêu trên dành cho Phạm Chí Tin theo Bản án hình sự phúc thẩm số 445/HSPT ngày 15/9/1995 của Toà phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng và Bản án hình sự sơ thẩm số 11 ngày 15/2/1996 của TAND tỉnh Khánh Hòa.

Lật lại quá khứ của "Pales Tin", chắc hẳn bạn đọc sẽ không khỏi lắc đầu… chào thua, bởi trước khi lập băng nhóm "xã hội đen" ở Nha Trang, hắn đã nhiều lần vào tù, ra tội. Thời còn ở phố Nam Bộ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Phạm Chí Tin từng bị Công an bắt về tội "Cố ý gây thương tích" và bị TAND quận Hoàn Kiếm xử phạt 6 tháng tù. Gần một năm sau, "Pales Tin" tiếp tục bị bắt về tội danh nêu trên, nhưng chỉ bị TAND TP Hà Nội xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Lần thứ ba vào ngày 23/2/1982, "Pales Tin" bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ cũng do đánh người khác gây thương tích.

Ba năm sau, "Pales Tin" chuyển địa bàn vào Nha Trang tìm kế mưu sinh, nhưng vẫn nuôi khát vọng tìm đường vượt biển trốn ra nước ngoài và đã bị Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận bắt giữ, xử lý về hành vi xuất cảnh trái phép.

Trở lại với án tù 20 năm, trong thời gian cải tạo tại Trại giam Xuân Phước - Bộ Công an ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, "Pales Tin" ba lần được xét giảm thời hạn phạt tù 1 năm 3 tháng. Đến khi cầm trong tay Giấy chứng nhận đặc xá tha tù số 173/GCN ngày 30/8/2005 của Trại giam Xuân Phước, "Pales Tin" còn nợ khoản tiền thi hành án dân sự 1,98 triệu đồng.

Một cán bộ quản giáo ở Trại giam Xuân Phước cho biết, khi ra trại "Pales Tin" còn hứa rất "ngọt", rằng sẽ tu chí làm ăn, hoàn lương hướng thiện. Nào ngờ sau khi trở về Nha Trang, "Pales Tin" đã móc nối đám giang hồ để điều binh, khiển tướng một số phi vụ đâm chém, trong đó có những gương mặt nổi cộm như Võ Quảng Hà, biệt danh Hà “Lê”, Sơn “chém”.

Ngoài việc làm chủ khách sạn Thiên Minh ở 17C Yersin và nhà hàng Thiên Minh ở đường Trần Quang Khải, TP Nha Trang như đã đề cập trong các số báo gần đây, nhiều nguồn tin cho hay Hà “Lê” còn có hùn hạp, góp vốn cổ đông tại một số vũ trường, trong đó có vũ trường New Century ở 46 Trần Phú.

Khi gần đến ngày ra mắt chủ nhân mới của vũ trường New Century, hơn 23h ngày 8/11/2005, Hà “Lê” mời "anh Ba" Tin đến tham quan góp ý. Sau khi dạo một vòng, "Pales Tin" vỗ vai Hà “Lê”, bảo: "Chú cho dọn sạch mấy cái quán cóc ổi ở phía trước đường Nguyễn Thị Minh Khai thì ngày khai trương vũ trường sẽ đẹp hơn".

Thấy có lý, Hà “Lê” móc túi lấy điện thoại di động gọi cho Hạnh “Nhật”. Lập tức Hạnh “Nhật” ra lệnh cho đàn em mang mã tấu đến "dọn" hàng quán. Một người khách ngồi trong một quán cóc là Nguyễn Thiết Minh (22 tuổi), trú ở Ngọc Hội, phường Ngọc Hiệp vừa tỏ thái độ ngạc nhiên đã bị Lý Văn Minh (23 tuổi), trú ở 2E Tân Trang, phường Vạn Thạnh và Phạm Thanh Tâm (23 tuổi), trú ở 60/6 Núi Một, phường Phước Tiến vung mã tấu chém gây thương tích.

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Hạnh “Nhật” cho đàn em mang đơn rút yêu cầu khởi tố do bọn chúng soạn thảo sẵn ép bị hại phải ký, nên vụ án phải đình chỉ theo luật định.--PageBreak--

"Trận chiến" ác liệt nhất giữa hai băng nhóm giang hồ xảy ra tại vũ trường New Century ngay trong đêm khai trương 27/12/2005. Nguyễn Ngọc Thành Hạnh, biệt danh  Hạnh "Nhật", trú ở 333/8 Lê Hồng Phong, phường Phước Long cùng một đám đàn em, trong đó có các "sát thủ" Nguyễn Duy Thanh, biệt danh "Cu ghẻ" (27 tuổi), trú ở 67 Tân Trang, phường Vạn Thạnh; Nguyễn Quang Vỹ, còn gọi là Trì (20 tuổi), trú ở 1/14D Tân Trang, phường Xương Huân; Nguyễn Đức Duy, biệt danh "Cu ti" (22 tuổi), trú ở 452/12 Lê Hồng Phong, phường Phước Long; Trần Duy Thạch (21 tuổi), trú ở 13/34 Hà Ra, phường Vạn Thạnh và Lâm Thành Hải, biệt danh "Út sục" (24 tuổi), trú ở tổ 9B khóm Ngọc Hội, phường Ngọc Hiệp bước vào vũ trường thấy băng nhóm của Trần Đình Ngai, biệt danh Sơn “chém” đã đến trước.

Chúng nhìn thấy trong đám đàn em Sơn “chém” có Nguyễn Văn Hòa, biệt danh Hoài “nhóc" (33 tuổi), trú ở 06/1 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập; Lê Văn Hà, biệt danh Hà “tam" là những đối thủ "cấn cá" từ lâu do tranh giành lãnh địa "làm ăn" nên nhóm của Hạnh “Nhật” không ưa gì.

Sau khi nốc vài ly rượu, Hạnh “Nhật” đảo mắt nhìn sang bàn của Sơn “chém” phát hiện đàn em của Sơn có lận dao lê sau lưng, nên Hạnh “Nhật” hất hàm ra lệnh cho Cu “ghẻ" đi mua ngay 10 con dao Thái Lan để "thủ", nhưng đêm khuya, không tìm ra nơi mua "hàng", nên Cu “ghẻ" quay về.

Đến khoảng 23h30', nhóm của Hạnh “Nhật” rút lui trước. Khi ra tới đầu đường Trần Hưng Đạo, thì từ phía sau có một nhóm côn đồ khoảng 5, 6 tên bịt mặt, phóng xe máy ào tới vây nhóm Hạnh “Nhật” rồi vung mã tấu chém tới tấp, khiến cho "Cu ti" bị thương. Do không có "hàng" nên nhóm Hạnh “Nhật” tháo chạy một đoạn rồi dừng lại.

Thấy "quân" của mình đông hơn, nên Hạnh “Nhật” quay lại rượt đuổi đối thủ đến ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai thì nhóm côn đồ mất hút sau một cuộc "đua" xe máy. Nghi ngờ băng nhóm của Sơn “chém” gây sự, Hạnh “Nhật” lệnh cho đàn em về nhà lấy mã tấu kéo đến vũ trường New Century.

Thấy "động",  Hà “Lê”, "Pales Tin" và Sơn “chém” bước ra đón đầu. Hạnh “Nhật” cao giọng hỏi Sơn “chém”: "Ngon thì chơi công khai, việc đếch gì phải cho người đánh lén?". Sơn “chém” bước tới, thì "Út sục" đã bước tới cản trở để bảo vệ đàn anh, nên đã hứng trọn một cái tát nảy lửa. "Út sục" rút dao định "trả đũa", nhưng Sơn “chém”, Hoài “nhóc", Hà “Lê” đã rút mã tấu ra chém.

Một cuộc ẩu đả hỗn loạn diễn ra, Hoài “nhóc" cầm dao lê đâm một nhát vào lồng ngực trái "Cu ti" gây tràn dịch màng phổi, nhưng thoát chết nhờ đưa đi cấp cứu kịp thời. "Pales Tin" lớn tiếng chửi mắng, nhưng Hạnh “Nhật” không chùn tay mà lại lao tới định "thịt" luôn, nhưng ngay lúc đó một tay anh chị khác đã kịp can thiệp: "Tụi mày không được đụng tới anh Ba". Và cũng từ đó giữa Hà “Lê” và "Pales Tin" bắt đầu phát sinh mâu thuẫn, vì "Pales Tin" đã để cho nhóm Sơn “chém” gây sự với nhóm của Hạnh “Nhật”.

Xuất phát từ vụ đâm chém nêu trên, Hạnh “Nhật” mưu tính một cuộc trả thù Hoài” nhóc" cho bằng được. Tuy nhiên, trước khi lập kế hoạch chém đối thủ, Hạnh “Nhật” xin ý kiến Hà “Lê” vì một người anh của đối thủ mà chúng định thanh toán có quen biết với Hà “Lê”.

Sau khi Hà “Lê” đồng ý, "Cu ti" cùng 3 tên đồng bọn bịt khẩu trang, tổ chức mai phục ngay trước cửa nhà riêng của "Pales Tin" ở 15A Hát Giang, phường Phước Hòa.

Khoảng 16h30' ngày 3/5, Hoài “nhóc" vừa đi xe máy tới trước nhà "anh Ba" thì "Cu ti" cùng đồng bọn cầm mã tấu ập tới chém. Điều đáng nói là sau khi bị thương, cả "Cu ti" lẫn Hoài “nhóc" đều kiên quyết không khai báo, mà tính đường "tự xử" với nhau theo luật giang hồ, nên cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm. Cho tới khi bị bắt tạm giam về hành vi "Cố ý gây thương tích" thì Hoài “nhóc" và "Cu ti" mới khai báo và chấp nhận giám định thương tích.

Một vụ chém nhau tại vũ trường khách sạn Logde ở ngã ba Trần Phú -Lê Thánh Tôn xảy ra vào khoảng 23h ngày 3/7. Trong lúc Hà “Lê”, Hạnh “Nhật” và một vài đàn em đang ngồi uống rượu tại vũ trường Logde thì phát hiện một gã thanh niên đến vũ trường Logde tỏ thái độ ngạo mạn, muốn gây sự, nên bị Hà “Lê” tát vào mặt.

Gã thanh niên này rời vũ trường một lúc thì Nguyễn Viết Tân, biệt danh "Tý nẫu" (23 tuổi) tìm đến. Không hiểu do nghi ngờ điều gì mà Hạnh “Nhật” đã ra lệnh cho Phạm Bi Sa (20 tuổi), trú ở 15/33 Tân Trang, phường Vạn Thạnh và Trần Duy Thạch rút mã tấu chém "Tý nẫu" gây thương tích 54%

Nhóm PV Miền Trung

Tối 29/12, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) xuất bản năm 2024; khen thưởng các cơ quan báo chí, xuất bản có thành tích nổi bật trong tuyên truyền, quảng bá các hoạt động lý luận, phê bình VHNT năm 2025.

Trong bối cảnh thời gian tới sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, yêu cầu bảo đảm ANTT được đặt ra ở cấp độ cao nhất, với trọng tâm là chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, xử lý kịp thời mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngày 29/12, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tường Vi (SN 1991, là Kế toán làm việc tại Công ty TNHH MTV Trường Giang Phú Quốc) để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thành Giang (SN 1994, thường trú ấp Thiên Tuế, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Chiều nay 29/12, Đại tá Nguyễn Khỏe, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lãnh, tổ chức khánh thành và trao tặng căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” cho gia đình nông dân La Lan Yên (SN 1972, trú tại thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk).

Một trong những chính sách quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam là nới lỏng điều kiện liên quan đến việc nhập quốc tịch Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp có cha đẻ hoặc mẹ đẻ hoặc ông nội, bà nội hoặc ông ngoại, bà ngoại là công dân Việt Nam; nhà đầu tư, nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài… được nhập quốc tịch Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文