"Ảo thuật gia" ngoại quốc lừa đảo tráo tiền USD nhanh như chớp

16:36 14/03/2017
Sử dụng sập tiền mệnh giá 100 USD thật để nhờ nhân viên lữ hành đổi 5.000USD sau đó đối tượng giật lại sấp tiền lý do "kiểm tra" lại sau đó đổi sấp tiền khác, trong đó chỉ có tờ 100USD bên ngoài, bên trong là 49 tờ mệnh giá 1 USD...


Ngày 14-3, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tiến hành thu thập chứng cứ, làm rõ những thông tin trình báo của nạn nhân bị một người đàn ông ngươi nước ngoài dùng trò ‘ảo thuật’ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo trình báo của chị L.N.T (làm việc tại một công ty lữ hành, trụ sở trên đường Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh), chiều 4-3, chị T đón một du khách nam nước ngoài tại quầy tiếp tân. Người du khách này liên hệ muốn đổi 200 USD nhưng chị T cho biết, phía công ty chỉ làm dịch vụ tour, không có chức năng đổi ngoại tệ. Du khách trên cho biết, do cần tiền mua vài món hàng lưu niệm nên năn nỉ chị T đổi dùm. Mủi lòng, chị T đồng ý đổi 200 USD ra tiền Việt cho du khách trên.

Ngày 5-3, trong ca trực chị T thấy nam du khách trên quay lại. Lần này người đàn ông ngoại quốc muốn chị T đổi dùm 7.000USD để giúp đỡ bạn. Do công ty đặc tour qua hình thức chuyển khoản, tiền mặt tại công ty không có nhiều nhưng thấy chênh lệch từ việc đổi tiên dôi ra 2 triệu, chị T lưỡng lữ. Người đàn ông ngoại quốc cho biết đến ngày hôm sau mới cần tiền và mong chị T giúp rồi hẹn sáng hôm sau quay lại. Chị T gom tiền của mình và mượn thêm bạn bè nhưng cũng chỉ đủ đổi 5.000USD. 

Hình ảnh của đối tượng được camera ghi lại

Ngày 6-3, người đàn ông ngoại quốc quay lại đưa cho chị T một sấp 50 tờ USD, mỗi tờ có mệnh giá 100USD, chị T đã qui đổi ra tiền Việt là 113, 2 triệu đồng đưa cho nam du khách.  Sau khi cất tiền vào túi, người đàn ông ngoại quốc bất ngờ giật lại sấp tiền đô và cho rằng cần kiểm tra lại. Mấy phút sau, người đàn ông ngoại quốc đưa lại sấp tiền cho chị T rồi vội vã bỏ đi. Định kiểm tra lại cọc tiền nhưng lúc này có một du khách khác vào đổi 50 ER nên chị T bỏ cọc tiền đô và trong ngăn kéo. 

Khi mọi việc xong xuôi, chị T kiểm tra lại sấp tiền đô thì hoảng hốt khi phát hiện trong cọc tiền chỉ có 1 tờ mệnh giá 100 USD, 49 tờ còn lại mỗi tờ mang mệnh giá 1 USD. Biết mình bị lừa chị T hốt hoảng chạy đi tìm nhưng bóng dáng người đàn ông ngoại quốc đã biệt tăm. Chị T ngậm ngùi lên Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 trình báo đồng thời chia sẻ thông tin của mình trên mạng xã hội.

Một người bạn của chị T đang bán hàng lưu niệm ở khu cực Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đã liên lạc với chị T và cho biết, đối tượng lừa đảo chị T hiện đang có mặt tại khu vực này và cũng giở thủ đoạn trên đổi 8.000USD để lừa đảo. Tuy nhiên những cử chỉ bất thường của đối tượng người nước ngoài này khiến bạn chị T nghi ngờ và kéo dài thời gian đổi tiền. Khi đọc được dòng chia sẻ của chị T, bạn chị T đã gọi điện và kêu chị T ra Đà Nẵng để vạch mặt đối tượng. 

Ngày 10-3, chị T có mặt ở Đà Nẵng cùng bạn đến khách sạn nơi người đàn ông ngoại quốc này lưu trú thì đối tượng đã không còn ở đây, gọi vào số liên lạc của đối tượng thì không có tín hiệu. Qua vụ việc, chị T mong mọi người nên cãnh giác trước thủ đoạn của những đối tượng tội phạm người nước ngoài để tránh rơi vào trường hợp giống như chị.

Anh Thư

Nhân dịp Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 50 ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ trao tặng chính thức phim tài liệu "Victory Vietnam" (Chiến thắng của Việt Nam) cho Viện Phim Việt Nam.

Chiều tối 25/4, khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là tuyến đường Lê Duẩn (Quận 1), trở nên rộn ràng, náo nhiệt khi hàng ngàn người dân từ khắp nơi nô nức đổ về đây để đón xem buổi sơ duyệt chương trình diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Chiều 25/4, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng Công an TP đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thăm hỏi và động viên Trung tá Nguyễn Tiến Minh, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, bị thương khi đang làm nhiệm vụ.

Ngày 25/4, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình trên mạng và dư luận xã hội, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện tình trạng một số doanh nhân, cán bộ công chức nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi đến hình ảnh “nhạy cảm” kèm nội dung tin nhắn đe dọa, nếu không chuyển tiền theo yêu cầu của  đối tượng thì sẽ bị phát tán các hình ảnh này lên mạng xã hội nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 25/4, từ khoảng 15h, hàng ngàn người dân từ khắp các quận, huyện, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác đã đổ về khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là trục đường Lê Duẩn (Quận 1), để theo dõi buổi sơ duyệt chương trình diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Từ vai trò chiến sĩ giữ gìn an ninh Tổ quốc đến sứ mệnh trở thành sứ giả hòa bình trên trường quốc tế, lực lượng CAND tiếp tục khẳng định vị thế và trách nhiệm toàn cầu qua Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) ở Nam Sudan.

Dưới danh nghĩa tài trợ cột điện chiếu sáng đa năng, một doanh nghiệp có trụ sở tại TP Hải Phòng đã tự ý xây dựng nhiều cột điện cao hàng chục mét trong các khu dân cư, sau đó một đơn vị viễn thông đã lắp đặt các thiết bị phát sóng. Điều đáng nói, các vị trí này dù đã thông qua ngành chức năng nhưng không được chấp thuận vì nằm ngoài quy hoạch.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành khẳng định, thiên tai ngày càng phức tạp và khó lường, đặc biệt là lũ quét và sạt lở đất ở miền núi. “Cảnh báo sớm, hành động sớm”  là chìa khóa để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, cảnh báo hiện nay vẫn chưa đến được tận các bản làng, nơi người dân thiếu thông tin và hệ thống hỗ trợ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.