Cảnh báo ngư dân sập bẫy cò lao động

11:14 26/02/2017
Lợi dụng nhu cầu đi xuất khẩu lao động của nhiều người dân ở các tỉnh Bắc miền Trung, trong thời gian qua các đối tượng cò xuất khẩu lao động đã tung các chiêu trò để lừa đảo.

Bài 1:  Những kịch bản hoàn hảo

Đặc biệt, sau sự cố môi trường biển người dân 4 tỉnh miền Trung được hỗ trợ đền bù tiền để chuyển đổi ngành nghề trong đó khuyến khích đi xuất khẩu lao động, rất nhiều đối tượng cò lao động đang len lỏi khắp các hang cùng, ngõ hẻm ở miền Trung để tìm cách lừa đảo. Nhiều người dân tiền đền bù, hỗ trợ cầm chưa nóng tay đã bị lừa sạch.

Cả đời tích cóp mất sạch chỉ vì cò lao động

 Theo đường cát chúng tôi về xã biển Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình. Người dân ở đồi cát này hầu hết làm nghề biển. Vì vậy sau sự cố môi trường biển miền Trung, do sản lượng đánh bắt giảm và khó tiêu thụ thủy hải sản nên nhiều ngư dân nơi đây tìm cách thay đổi nghề biển bằng cách đi xuất khẩu lao động.

Biết được nhu cầu của ngư dân, một cò lao động tên là Thống ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã móc nối với các đối tượng Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Thành Trung trú ở Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội tìm về xã Hải Ninh dựng lên màn kịch lừa đảo.

Đầu tiên đánh vào tâm lý của người dân đang nóng lòng đi xuất khẩu lao động để kiếm việc làm và có thu nhập cao trang trải cuộc sống gia đình. Các đối tượng đã đưa ra giấy tờ quảng cáo là chúng có thể đưa lao động đi nhiều nước, vẽ ra viễn cảnh thu nhập mỗi tháng từ 30 triệu đồng trở lên như lao động ở Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia… thủ tục nhanh chóng, đi lại dễ dàng. Rất nhiều người dân nơi đây đã chọn để đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc.

Khi biết người dân đã tin tưởng, lúc đầu chúng chỉ thu mỗi lao động 30 triệu đồng và đưa ra Hà Nội đào tạo tiếng Hàn Quốc trong vòng hơn 1 tháng. Mọi sinh hoạt, chi phí đi lại, tiền học người lao động phải đóng cho chúng. Sau đó, chúng cho người lao động về quê chuẩn bị thêm tiền để chờ viza qua Hàn Quốc làm việc.

Khi người lao động về quê được khoảng 1 tuần, chúng chuyển ảnh visa cho từng lao động và điện thoại vào đề nghị mỗi lao động chuyển qua tài khoản cho Nguyễn Hữu Sơn 145 triệu đồng, đồng thời Sơn hẹn người lao động ngày ra Hà Nội để lên máy bay. Theo lịch hẹn của Sơn còn một tuần nữa là bay nên nhiều lao động cầm cố nhà cửa, sổ đỏ, sổ hồng để có tiền chuyển cho Sơn.

Anh Nguyễn Thiện Thân và Nguyễn Văn Thoại ở xã Hải Ninh, hai gia đình nhà sát tường nhau bị Nguyễn Hữu Sơn và các đối tượng lừa đảo ngậm ngùi cho biết, sau khi thấy có visa, chuyển tiền và nhận lịch ngày bay, hai người dặn dò vợ con ở nhà phải nương tựa giúp đỡ nhau, láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau để các anh yên tâm lao động gửi tiền về trả nợ ngân hàng. Tính ra mỗi người mất gần 200 triệu nhưng nay các anh chẳng biết đối tượng lừa đảo Nguyễn Hữu Sơn đang ở đâu.

Chị Phạm Thị Cúc, vợ của anh Trương Văn Tuất tiếp chuyện chúng tôi trong nước mắt. Ngày nhận được lịch bay, trên địa bàn xã Hải Ninh nhiều gia đình tổ chức liên hoan chia tay người thân qua Hàn Quốc làm việc. Gia đình chị Cúc cũng vậy. Tiền trong nhà không có, chị cũng chạy vay ít triệu đồng để làm mâm cơm, tổ chức bữa nhậu cho chồng đi làm ăn xa khỏi mủi lòng. Nhưng khi ra đến Hà Nội, hai vợ chồng ôm nhau khóc vì mới biết mình bị lừa.

Cầm sổ đỏ gia đình 200 triệu ở ngân hàng để giao cho Nguyễn Hữu Sơn biết bao giờ vợ chồng chị Cúc mới trả được. Chị Cúc cho biết “Ra Hà Nội trước một ngày theo lịch hẹn bay của nó, vợ chồng tui điện thoại nhưng máy nó khóa, tìm đến nơi nó đã tổ chức cho học tiếng thì gặp toàn người lạ, hỏi Nguyễn Hữu Sơn thì người nói không biết, người nói Sơn bỏ trốn rồi…”.

Những ngư dân bị các cò lao động lừa đảo chiếm đoạt tiền đang kể lại vụ việc với phóng viên Báo CAND.

Cò lao động nham hiểm, còn người dân quá nhẹ dạ cả tin

Trong quá trình đi thực tế tìm hiểu tư liệu cho bài viết này, chúng tôi thực sự giật mình vì chỉ trong một thời gian ngắn song nhiều làng quê trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình trở nên xao xác vì người dân bị cò lao động lừa. Nhiều người dân bỗng chốc bị chiếm đoạt tài sản khi cò dùng bánh vẽ lừa đảo bằng hình thức đưa người đi xuất khẩu lao động. Và nạn nhân bị lừa đa số thuộc lao động nghèo.

Nhiều trường hợp gia đình ly tán, vợ chồng ly dị, anh em, láng giềng không thèm nhìn mặt nhau…cũng do “sập bẫy” cò lao động. Mỗi đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động luôn ngụy trang cho mình những chiêu thức khác nhau, trong khi đó người dân lại nhẹ dạ, cả tin vì vậy các cò lao động luôn luôn đạt ý đồ lừa đảo. Ngô Thu Lý, trú huyện Tân Yên, Bắc Giang, mới bước qua tuổi 30 nhưng khả năng “chém gió đi lừa” của thị với những chiêu bài như thần thoại làm chúng tôi rùng mình.

Để dễ đưa người lao động sập bẫy, trước hết Lý làm giả giấy tờ và tự xưng mình là người của Thanh tra Chính phủ. Sau đó Ngô Thu Lý câu kết với một số đối tượng “đóng vai” là người có khả năng đưa bất kỳ ai đi xuất khẩu lao động đến các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Cannada… với mức lương rất cao.

Sau khi tạo vỏ bọc, Lý tạo chân rết bằng cách câu kết với các đối tượng Giáp Văn Trung trú tại xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và Chu Ngọc Lâm huyện Yên Thành, Nghệ An để lừa đảo. Dưới bàn tay đạo diễn của Ngô Thu Lý, Giáp Văn Trung và Chu Ngọc Lâm dần được đào tạo năng lực “chém gió” của mình chẳng khác nào “nữ quái” Ngô Thu Lý.

Để thuận tiện cho việc tạo dựng cơ sở và đánh lừa các cơ quan chức năng, sau khi bàn bạc với Chu Ngọc Lâm, Giáp Văn Trung đã mượn hội trường của xã Tiến Thành để tổ chức cái gọi là hội thảo nhằm tuyên truyền về cách thức, thủ tục đưa người đi lao động tại các nước Hàn Quốc và Canada nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

Trước sự chứng kiến của hàng trăm người về để nghe “thuyết trình” xuất khẩu lao động, Giáp Văn Trung đã không ngần ngại khoe khoang thân phận của mình và nâng cao vị thế của “nữ quái” Ngô Thu Lý và “bộ sậu” trước những con mắt dễ tin của hàng trăm người dân lao động nghèo khổ. Sau khi đã cầm được số tiền đặt cọc hàng trăm ngàn USD của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, Giáp Văn Trung và Ngô Thu Lý đã tìm cách lặng lẽ trốn khỏi địa bàn.

Khi bài báo này lên khuôn, chúng tôi lại nhận được nhiều cuộc điện thoại của ngư dân miền Trung phản ánh việc tiếp tục gặp các đối tượng cò lao động đến rủ rê nộp tiền đi xuất khẩu lao động. Vậy làm sao tiền đền bù, hỗ trợ, chuyển đổi nghề nghiệp của ngư dân tránh khỏi rơi vào túi cò xuất khẩu lao động?

Người dân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nên đi theo đường nào? Vai trò của cơ quan chức năng ra sao để bảo vệ người dân trước những mánh lới mà các đối tượng lừa đảo đang giăng ra… Chúng tôi tiếp tục phản ánh trong số báo sau. 

(Còn nữa)

Dương Sông Lam

Từ 15h ngày 2/5, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng giảm không đáng kể, theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 40 đồng/lít; giá dầu giảm 110 đồng- 142 đồng/lít.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục B03 - Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin: Đồng chí Đại tá Trần Quang Minh, SN 1938, nguyên Phó Cục trưởng thuộc Cục B53, Tổng cục V - Bộ Công an (nay là Cục B03, Bộ Công an); đã từ trần vào hồi 00h52 ngày 1/5/2024 (tức ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thìn), hưởng thọ 87 tuổi.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng tàu, đoạn thuộc địa bàn Đồng Nai, ngày 2/5, Thành ủy TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã làm việc cấp ủy, chính quyền phường Phước Tân. Đây là địa phương có nhiều vướng mắc và được đánh giá phức tạp nhất trong số các xã, phường, thị trấn có dự án trọng điểm quốc gia là tuyến cao tốc đi qua...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 2/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung điều tra, thu thập chứng cứ về vụ tai nạn lao động khiến 6 người tử vong và 5 người bị thương nặng xảy Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu…

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch cao điểm cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, đến ngày 27/5/2023 đã hoàn thành cấp 100% CCCD gắn chip cho những người đủ điều kiện (sớm hơn 65 ngày so với chỉ đạo của Bộ). Qua "mục sở thị" những mô hình điểm về chuyển đổi số tại Thái Nguyên, tôi nhận thấy CCCD gắn chip đã trở thành một phần tất yếu, thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp, mà hai mô hình điểm thể hiện rõ nhất là: "Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VNeID" và "Triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT".

Đồng chí Đại tá Đậu Bá Thư, sinh ngày 26/3/1935, nguyên Trưởng phòng 2, Cục A14, Tổng cục An ninh (nay là Cục An ninh đối ngoại - Bộ Công an); huy hiệu 60 năm tuổi đảng; được tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba...

17 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia dập tắt đám cháy tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu King Fish (phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Trong lúc dập lửa, 2 cán bộ chiến sĩ chữa cháy bị ngạt khói, được đưa vào viện cấp cứu, hiện tình trạng đã ổn định…

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An (SN 1964, Giám đốc Sở Y tế tỉnh) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu qua nghiêm trọng". 

Do lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình quan tâm chăm sóc nhưng đồng chí Đặng Thị Cẩm Thúy đã từ trần hồi 15h 20 ngày 01/5/2024 (nhằm ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thìn) tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an.

Vào khoảng 2h30 ngày 2/5, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn một kho chứa phế liệu rộng khoảng 500 m2 tại ấp An Hoà, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文