Bài 2: Những quái chiêu lừa tình xuyên biên giới
>> Bài 1: Tình ảo “Xứ sương mù” và món lừa 90 ngàn USD
Người lính Mỹ ở Afghanistan và món quà giáng sinh
Công việc phó giám đốc một doanh nghiệp cũng đã cuốn trôi những năm tháng tuổi trẻ của chị Q., trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Lúc này, chị đã ở cái tuổi rất mong có được một mái ấm gia đình. Vào khoảng tháng 11/2012, qua chát trên mạng Internet, có một người đàn ông ngoại quốc đã làm quen với chị Q..
Anh này tự xưng tên là Brunk Cmeley, một sỹ quan quân đội Mỹ đang đóng quân ở Afghanistan. Tấm ảnh của người lính Mỹ với gương mặt rắn rỏi, đẹp trai đã chiếm cảm tình của chị Q.. Hơn nữa, những tâm sự của người lính xa quê đã đánh quỵ lòng trắc ẩn của người phụ nữ đang ở cái tuổi khao khát tình cảm gia đình. Họ bắt đầu nhắn với nhau những lời yêu thương, hứa hẹn một lễ kết hôn trong tương lai.
Đến giữa tháng 12/2012, Brunk Cmeley nói rằng, sắp đến lễ Giáng sinh, để kỷ niệm Giáng sinh đầu tiên trong mối tình xuyên biên giới của 2 người, anh này sẽ gửi cho chị Q. một món quà kỷ niệm. Brunk gửi email về hình ảnh của món quà cho chị Q. xem trước, gồm: mỹ phẩm, máy tính xách tay, điện thoại di động và cũng gửi một mã vạch của một công ty chuyển phát nhanh quốc tế để chị Q. theo dõi hành trình của món quà. Khi mở mã vạch này, chị Q. đã nhìn thấy món quà của mình đang được vận chuyển từ Afghanistan đi Campuchia rồi đến Việt Nam.
![]() |
| Biên bản ghi lời khai của các nạn nhân. |
Đúng ngày 25/12, chị Q. nhận được điện thoại của một người đàn ông, xưng là nhân viên của Công ty Vận chuyển hàng tại Campuchia. Ông ta yêu cầu chị Q. nộp phí chuyển quà là 500 USD vào một tài khoản do ông ta đưa ra. Khi chị Q. nộp xong, các đối tượng lại yêu cầu nộp tiếp 250 USD vì giá trị món quà lớn…
Thấy không được hợp lý, chị Q. nhất định không nộp thêm nữa thì một ngày, chị nhận được điện thoại của một phụ nữ Việt Nam. Người này giới thiệu là nhân viên hải quan tại Hà Nội. Cô ta nói rằng món quà mà Brunk Cmeley gửi cho chị đã về đến Hà Nội. Nếu chị trực tiếp ra Hà Nội nhận quà thì sẽ không bị mất phí, còn nếu nhân viên mang quà đến tận địa chỉ nhà thì sẽ mất phí 2.000 USD và phải chuyển trước vào tài khoản cho cô ta.
Do đã linh cảm có điều không minh bạch nên chị Q. nhất quyết không chuyển tiền nữa mà yêu cầu nhân viên đưa quà đến tận nhà thì sẽ trả trực tiếp tiền luôn. Chắc biết không thể moi thêm tiền của chị Q. nên sau đó, các đối tượng tắt máy luôn. Còn người lính Mỹ đóng quân ở Afghanistan, người yêu xuyên biên giới của chị Q cũng liên tục offline từ đó đến nay…
Một "người lính Mỹ" nữa tên là Jonh Kenndy đã lên mạng làm quen với chị L., ở TP Hồ Chí Minh. Rồi hai người cũng tiến xa hơn trên con đường tình cảm. Đến Giáng sinh năm 2012, Jonh nói đã gửi món quà gồm: đồng hồ, nữ trang, điện thoại di động cho người yêu. Được mấy ngày thì chị L. nhận được email của một người tên là Fatimah, giới thiệu là nhân viên Công ty Chuyển phát nhanh Dash Link, nơi đang nhận chuyển món quà của Jonh từ Mỹ về cho chị L. Người này hướng dẫn chị L. làm các thủ tục để được nhận món quà, kèm theo đó là mức phí 1.500 USD. Vì đang không có ở văn phòng nên chị L. đã nhờ người bạn chuyển số tiền trên vào tài khoản cho một người bạn Việt Nam của ông Fatimah.
Nhưng sau đó, ông Fatimah lại tiếp tục yêu cầu chị L. chuyển tiếp 3 lần tiền nữa gồm tiền thuế, phí hải quan và một thủ tục khác với tổng số tiền lên đến hơn trăm triệu đồng. Khi thấy chị L. tỏ vẻ nghi ngờ, các đối tượng đã mời chị qua Malaysia để nhận hàng trực tiếp. Cuối năm 2012, chị L. đã bay qua Malaysia. Khi chị xuống sân bay đã có 2 người, nói là nhân viên Công ty Dash Link đón và đưa về khách sạn.
Tại đây, họ yêu cầu chị L. đưa khoản phí cuối cùng là 5.000 USD để nhận món hàng. Để chị L. yên tâm, các đối tượng đã viết luôn biên nhận của công ty đưa cho chị. Tuy nhiên, đến thời điểm nhận hàng, các đối tượng lại lấy lý do trục trặc do sếp ký lệnh xuất hàng đi họp đột xuất để bắt chị đợi hàng. Trong khi đó, công việc ở Việt Nam của chị L. quá bận rộn. Đến ngày thứ 2, không đợi được nữa, chị L. phải bay về Việt Nam. Khi đưa chị ra sân bay, các nhân viên của Công ty Dash Link vẫn ngọt ngào, hứa sẽ vận chuyển món quà về Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Nhưng chị L. đợi mãi, đợi mãi, "người lính Mỹ" của chị cũng cắt đứt liên lạc luôn…
Mơ về căn nhà hạnh phúc
Chị D., giáo viên, trú tại Bình Dương thì lại được một người đàn ông tên là Jack Collins, quốc tịch Anh Quốc làm quen qua mạng Internet. Một thời gian sau, anh Jack nói rằng muốn về Việt Nam sinh sống để tiến tới hôn nhân lâu dài giữa hai người. Để xây dựng cuộc sống tương lai, Jack nói, sẽ chuyển số tiền 550 ngàn USD về cho chị D. trước để chị chọn mua một căn nhà, "lâu đài hạnh phúc" sau này của hai người. Đang ở cái tuổi mong chờ hạnh phúc, chị D. khấp khởi mừng vì có được một người bạn đời tương lai giàu có và chu đáo.
Để việc nhận tiền thuận tiện, Jack yêu cầu chị D. liên lạc với Mr Hensen, làm việc tại Ngân hàng Bobobank tại London để người này hướng dẫn thủ tục. Sau khi hướng dẫn thủ tục, ông Hensen yêu cầu chị D. phải nộp phí nhận tiền là 2% số tiền được nhận (tính ra là 11.000 USD). Số tiền trên quá lớn nên chị D đã gửi email cho Jack, nói rằng mình không thể có được tiền để nộp. Vẫn rất chu đáo, tử tế, Jack nói rằng mình đang còn 9.500 USD trong tài khoản vừa lĩnh lương, sẽ chuyển cho ông Hensen, chị D. nếu có thì chỉ cần gửi 1.500 USD là đủ. Xúc động trước sự nhiệt tình của người yêu, chị D. đã thu xếp để gửi số tiền trên vào tài khoản của một người phụ nữ Việt Nam tên là Hồng (bạn của ông Hensen tại Việt Nam).
Mấy ngày sau, ông Hensen lại nói rằng, các ngân hàng ở Việt Nam kiểm soát tiền rất chặt nên việc chuyển một lượng tiền lớn (550 ngàn USD) là cực kỳ khó khăn. Để lo lót chuyện này, ông Hensen đề nghị chị D. gửi thêm 3.000 USD để lo thủ tục cho nhanh. Khi thấy chị D. gửi thư nói rằng chỉ còn 850 USD, Jack lại tiếp tục chơi bài rất cao tay, gửi "những đồng tiền cuối cùng" (theo lời Jack tâm sự với chị D.) của anh ta về cho chị D. để cho đủ 2.500 USD. Vẫn thiếu 500 USD, chị D. lại tất tả đi vay mượn mọi người cho đủ số tiền đóng phí. Chị cũng tính rằng, khi nhận được đủ số tiền 550 ngàn USD, chị sẽ mua một căn nhà thật đẹp, rồi trả nợ những người đã cho vay để làm thủ tục.
Sau khi nhận được tiền, ông Hensen vẫn còn hứa hẹn, sẽ cho người trực tiếp mang tiền đến tận nhà cho chị D., chị cứ chuẩn bị 4.500 USD, là khoản phí cuối cùng để khi nhận được tiền thì trả trực tiếp cho nhân viên chuyển tiền. Nhưng nào có ngày ấy. Đến bây giờ, chị D. vẫn mơ về căn nhà hạnh phúc và rước vào thân một món nợ tiền khá lớn…
Những "màn kịch" lừa đảo quái chiêu, xuyên quốc gia nói trên do các đối tượng nào thực hiện? Cơ quan Công an đang tiến hành công tác điều tra như thế nào? Làm gì để phòng ngừa loại tội phạm này? Chúng tôi sẽ chuyển tiếp các thông tin trên đến bạn đọc trong số báo sau.
|
Thủ đoạn phổ biến nhất của các đối tượng là thông qua các trang mạng xã hội trên Internet, tự nhận là người có quốc tịch Anh, Mỹ, chát bằng tiếng Anh, làm quen với nhiều phụ nữ Việt Nam, sau đó ngỏ ý muốn đến Việt Nam để đầu tư làm ăn và kết hôn, làm từ thiện… Khi chiếm được lòng tin của bị hại, đối tượng hứa hẹn sẽ gửi quà như nước hoa, máy ảnh, điện thoại Iphone, máy Laptop… thông qua đường chuyển phát nhanh. Sau khi đối tượng thông báo lịch trình, thùng quà được gửi cho bị hại theo đường hàng không, một thời gian sau, sẽ có đồng bọn đóng giả nhân viên của ngân hàng, hay các công ty chuyển phát nhanh tại nước trung chuyển (thường là Malaysia, Campuchia) để yêu cầu người nhận quà nộp vào tài khoản cho bọn chúng các khoản lệ phí. Cao thủ hơn, các đối tượng nói rằng sẽ bay về Việt Nam gặp mặt người yêu. Nhưng tại các sân bay của các nước quá cảnh như Malaysia hoặc sân bay quốc tế Việt Nam, các đối tượng bị hải quan, Cảnh sát tạm giữ vì mang lượng ngoại tệ quá lớn nhưng không khai báo. Các đối tượng cần cứu "người yêu", vì "muốn tạo bất ngờ cho em nên anh liều mạng mang theo một số tiền lớn". Sẽ có đồng bọn của các đối tượng đóng giả làm cán bộ Hải quan, thậm chí Cảnh sát Việt Nam, để yêu cầu các cô nộp tiền phạt (hối lộ) để "cứu" người yêu cùng va ly đựng số ngoại tệ lớn. Để bị hại tin, đối tượng mở hộp thư điện tử hoặc trực tiếp nói chuyện điện thoại với các cô gái để xác nhận nội dung mà đối tượng đóng vai Cảnh sát, Hải quan… nói là đúng. Nhiều cô gái đã bỏ ra một khoản tiền lớn (chia ra làm nhiều lần) để nộp vào tài khoản cho các đối tượng. Đa số các cô đều có hiểu biết nhưng các đối tượng đã tạo tình huống, lý do dẫn dắt các cô rất hợp lý, khiến họ bị cuốn vào "mê hồn trận" lừa đảo của bọn chúng. Thông thường, khi đã bị lừa quá nhiều, không còn khả năng đưa tiền cho bọn chúng nữa, bọn chúng sẽ tự tắt máy, cắt đứt liên lạc với các cô. |
