Bài học đắt giá từ những vụ cho thuê ôtô tự lái

09:55 26/08/2017
Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng liên tiếp phá án làm rõ nhiều đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn đóng giả khách hàng thuê ôtô tự lái rồi đem đi cầm cố chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Đáng nói, chính sự chủ quan, quá dễ dãi trong việc cho thuê ôtô tự lái của các chủ cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này đã tạo kẽ hở cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 24-8, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Đinh Văn Cường (21 tuổi, trú tổ 118, phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 1-2017, Cường đến trụ sở Công ty TNHH Đại Thư Khoa ở nhà số 123 Lý Chính Thắng, phường  Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, ký hợp đồng với bà Phan Thị Cẩm Vân (Giám đốc Công ty) thuê xe thuê ôtô BKS 43A -238.90 thời hạn 2 tháng, mỗi tháng thanh toán tiền thuê 20 triệu đồng.

Sau khi lấy xe, Cường sử dụng đến ngày 30-3-2017 thì đưa đến tiệm cầm đồ Thành Đông (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) để cầm cố.Tại đây, Cường sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký xe giả mang tên Cường đưa cho chủ tiệm là ông Hồ Văn T. (SN 1970), cầm xe với giá 500 triệu đồng, thời hạn 1 tháng, lãi suất 0,3%...

Quá thời hạn cho Cường thuê xe theo hợp đồng, Công ty TNHH Đại Khoa Thư không liên lạc được với Cường nên mở thiết bị định vị xe thì phát hiện chiếc ôtô mà Cường thuê đang ở quận Thanh Khê. Công ty TNHH Đại Thư Khoa báo cáo sự việc với cơ quan Công an để thu lại ôtô BKS 43A -238.90.

Đối tượng Trương Nhật Tiến tại cơ quan điều tra.

Còn chủ tiệm cầm đồ Thành Đông, do hết thời hạn cầm xe mà không thấy Cường đến lấy, liên lạc với Cường không được nên ông T. cũng làm đơn tố cáo gửi đến Công an. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã trưng cầu giám định giấy chứng nhận đăng ký ôtô BKS 43A -238.90 mang tên Đinh Văn Cường và xác định đây là giấy giả.

Đáng chú ý, qua xác minh Công an TP Đà Nẵng còn phát hiện với thủ đoạn tương tự, từ tháng 1-2017 đến tháng 4-2017, Cường đã thuê 9 ôtô đưa đi cầm cố, chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng. Do Đinh Văn Cường đã bỏ trốn nên cơ quan Công an ra lệnh truy nã đặc biệt đối tượng này trên toàn quốc…

Tương tự, đối tượng Trương Nhật Tiến (SN 1979, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), vì ham mê cá độ bóng đá nên từ một giám đốc công ty du lịch, lữ hành đang ăn nên làm ra bỗng chốc ngập trong nợ nần.

Để có tiền trả nợ, Tiến nghĩ ra chiêu lấy danh nghĩa công ty du lịch để hợp đồng thuê xe tự lái rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt 17 chiếc ôtô.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận, do làm dịch vụ du lịch, Tiến thường xuyên thuê xe ôtô tự lái cho khách thuê lại. Mỗi khi thuê xe, Tiến đều trả tiền thuê và xe đúng thời hạn tạo uy tín với các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ôtô tự lái.

Thông thường, thuê xe ôtô tự lái chỉ cần xuất trình bằng lái và giấy chứng minh nhân dân, nhưng vì chỗ thân quen, Tiến lại là giám đốc một công ty nên các chủ cho thuê xe không yêu cầu các giấy tờ đó.

Lợi dụng sơ hở này, Tiến thuê xe ôtô tự lái mang đi cầm cố lấy tiền. Ban đầu, Tiến thuê ôtô của ông Nguyễn Đắc Phi (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) đưa  đến cầm cố cho Nguyễn Thanh Việt (48 tuổi, Đà Nẵng) lấy 200 triệu đồng.

Thấy “làm ăn” khá dễ dàng nên Tiến thực hiện liên tiếp các vụ khác. Kết quả điều tra cho thấy, chỉ trong vòng 5 tháng, Tiến thuê 17 chiếc ôtô mang cầm cố. Chiếc đắt nhất, Tiến cầm 210 triệu đồng, rẻ nhất 50 triệu đồng...

Khi sự việc bại lộ, Tiến nhanh chân trốn ra tỉnh Quảng Ninh, với ý định chạy sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Tuy nhiên, hơn một tuần ở lại thị xã Móng Cái, Tiến gọi điện hỏi thăm vợ con. Qua trò chuyện, người thân khuyên nhủ và Tiến chấp nhận trở về đầu thú cơ quan Công an để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Qua các vụ án trên, lãnh đạo cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo, từ những vụ án trên, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ôtô tự lái cần rút ra bài học kinh nghiệm để có biện pháp quản lý, bảo vệ tài sản của mình.

Không vì đối tượng thuê xe thân quen mà lơ là mất cảnh giác; đặc biệt không quá chủ quan, tin tưởng vào thiết bị định vị gắn trên xe… để rồi trao tài sản vào tay kẻ lừa đảo.

Hoài Thu

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文