Bán muối cầm đầu băng cướp "giả danh Cảnh sát"

15:31 23/12/2010
Tùng "muối" làm nghề bán muối nhưng nổi tiếng trong giới giang hồ ở quận 8 (TP HCM). Tùng đã "sắm" gậy ba trắc, còng số 8 phân phát cho đám đàn em và lệnh cho bọn chúng giả danh CSHS để cướp tài sản.

Sáng 22/12, hai đối tượng còn lại trong băng cướp giả danh Cảnh sát hình sự (CSHS) là Võ Văn Giàu (tự Tám, 44 tuổi; ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) và Nguyễn Văn Dũng (42 tuổi; ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) đã đến đầu thú tại Công an quận 7, TP HCM.

Trước đó, khoảng 12h ngày 21/12, Đội 2, PC 45, Công an TP HCM đã phối hợp cùng Công an quận 8 bắt giữ 4 đối tượng trong băng cướp này là Phạm Thanh Tùng (Tùng "muối", 36 tuổi, ngụ quận 8), Đặng Tuấn Phương (26 tuổi, ngụ quận 4), Huỳnh Văn Hồng (30 tuổi, ngụ quận 8) và Nguyễn Văn Vũ (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Tùng "muối" làm nghề bán muối nhưng nổi tiếng trong giới giang hồ ở quận 8 và là đại ca của 5 đối tượng nêu trên. Chính Tùng đã mua gậy ba trắc, còng số 8 để phân phát cho đám đàn em và lệnh cho bọn chúng giả danh CSHS để cướp tài sản. Nghe theo lời Tùng, tối 25/11/2010, sau một chầu nhậu ngà ngà say, Phương và Hồng bàn bạc đi cướp và điện thoại cho Vũ tìm kiếm con mồi. Vũ lân la đến quán cà phê Sao trên đường số 10, phường Tân Kiểng, quận 7 thì phát hiện 3 anh B., S. và H. đang ngồi uống bia và mở mạng (bằng máy laptop) xem trang web cá độ đá banh ở lầu 2 của quán.

Thấy cơ hội thuận tiện, Vũ điện thoại cho Phương, Hồng đến. Hai tên này vừa đi xe gắn máy đến quán cà phê Sao liền xông thẳng lên lầu hai, Phương hô lớn: "CSHS đây, tất cả ngồi im!" rồi móc chiếc thẻ màu đỏ ra quơ quơ trước mặt 3 nạn nhân. Thừa lúc 3 người này chưa kịp phản ứng gì, Phương và Hồng nhanh chóng lấy 3 chiếc còng mang theo còng họ lại rồi quát tháo, đánh đập.

Kẻ cầm đầu Tùng "muối" và tang vật vụ án.

Chứng kiến vụ việc này có cả nhân viên của quán và khách uống cà phê nhưng ai cũng tưởng CSHS thật nên không dám can thiệp vào. Sau đó, Hồng móc điện thoại ra điện cho Tùng "muối" rồi nói oang oang: "Báo cáo sếp, tụi em đang bắt một nhóm đối tượng cá độ đá banh, sếp đến đây ngay để giải quyết!".

Lúc này Tùng "muối" đang ngồi nhậu ở quận 8, nghe đàn em nói vậy liền kéo theo Giàu và Dũng đến quán Sao. Đến "hiện trường", Tùng chỉ đạo Dũng đánh 3 người kia rồi yêu cầu kiểm tra người và thu giữ tài sản của 3 anh B., S., H. Sau khi lấy 1 máy laptop, 2 điện thoại di động và một khoản tiền mặt khá lớn (theo lời khai của 3 nạn nhân tổng cộng 21 triệu đồng) của ba người kia, Tùng và đồng bọn mở còng cho "con bạc" rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi bình tĩnh lại, biết đã gặp phải kẻ giả danh CSHS, 3 anh B., S., H. đã gửi đơn tố cáo đến Phòng PC45, Công an TP HCM. Nhận thấy đây là một vụ việc phức tạp, ảnh hưởng lớn đến uy tín của ngành Công an, Ban chỉ huy Phòng PC45 chỉ đạo Đội 2 nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 2 đã xác định được các đối tượng gây án và phối hợp với Công an quận 8 tiến hành bắt giữ như đã đề cập. Tang vật thu giữ gồm 3 còng số 8, 2 gậy ba trắc, 3 thẻ Công an giả và 3 xe gắn máy.

Hiện, vụ việc đã được chuyển giao cho Công an quận 7 điều tra mở rộng vụ án theo thẩm quyền

M.T.Hải

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文