Băng cướp dùng súng cướp xe Dylan bị vạch mặt như thế nào?
Đồng hồ trên tay chỉ đúng 22h, 3 tên cướp vẫn đang còn nhởn nhơ ngồi trong quán bún bò thì các trinh sát ập vào như cơn lốc dùng võ thuật khống chế, khoá tay chúng. Người dân còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì các trinh sát đã thu khẩu súng ngắn giấu trong bụng tên Thao với 5 viên đạn, một viên đã lên nòng...
Để triệt phá băng cướp này, các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an Tp.HCM đã ngày đêm theo dấu chân bọn tội phạm. Đến ngày 7/8, chuyên án đã kết thúc trọn vẹn, 8 đối tượng trong băng cướp lần lượt bị bắt giữ.
Cùng với các đơn vị bạn đồng loạt vào cuộc, nhưng Đội chống tội phạm có tổ chức (Đội 3) do Thiếu tá Nguyễn Hoàng Thắng chỉ huy đã lần ra đầu mối sớm nhất. Sau một tuần mò từng ngõ ngách trên các địa bàn phức tạp, các trinh sát đã có được thông tin về những đối tượng với bề dày tiền án, tiền sự. Đó là các tên Thao, "Sáu nhỏ", "Thiện nhóc", "Minh trắng", "Vũ sát thủ"… Cả nhóm đều sống ở nhà trọ không cố định và thường xuyên tụ tập ở những quán cà phê bàn tán, rồi chia nhau về nơi ở của mình.
Các đối tượng và tang vật trong vụ án.
Ngày 3/8, thông tin trinh sát báo về bọn cướp sau một cuộc “họp kín” đã bắt đầu có hiện tượng "săn mồi". Lực lượng trinh sát được bố trí chặt chẽ, tăng cường thêm trinh sát của Đội truy nã phối hợp hành động, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Mai Văn Tấn, Trưởng phòng và Thiếu tá Lê Ngọc Phương - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tp.HCM. Kể từ lúc này, mọi biến động của các đối tượng đã nằm trong tầm kiểm soát của trinh sát.

Lộ mặt những tên cướp
Đồng hồ trên tay chỉ đúng 22h, 3 tên cướp vẫn đang còn nhởn nhơ ngồi trong quán bún bò thì các trinh sát ập vào như cơn lốc dùng võ thuật khống chế, khoá tay bọn chúng. Người dân có mặt nơi đây còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì các trinh sát đã thu khẩu súng ngắn giấu trong bụng tên Thao với 5 viên đạn, một viên đã lên nòng.
Tại trụ sở Công an, tên cầm đầu mang theo khẩu súng là Võ Xuân Anh Thao (30 tuổi), HKTT ở 11K Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, nhưng đăng ký tạm trú ở sốA15/8/26 KP1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Thời gian gần đây, Thao sống theo kiểu "di động" thuê nhà trọ nay chỗ này, mai chỗ khác. Từ năm 1994 đến năm 2000, Thao đã 3 lần gây án và bị bắt về các tội cướp, trộm và tiêu thụ xe gian. Khoảng cuối tháng 6, sau khi gom đủ số tiền 250USD, hắn mua khẩu súng K59 và 6 viên đạn. Sau đó, Thao tập hợp nhóm tội phạm từng quen biết trong tù và tiến hành các vụ cướp xe.
"Sáu nhỏ", đối tượng chuyên giữ vai trò cướp xe, cướp túi xách, tên thật là Lê Văn Phụng (45 tuổi), HKTT 47A/22 AT đường Phú Thọ (phường 1, quận 11), ngụ ở phường 14, quận 5, gần đây cũng về thuê nhà ở ấp 4, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân trú ngụ. "Sáu nhỏ" từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật.
Tên thứ ba là Vương Vũ (23 tuổi), HKTT 254/14 Thái Phiên, phường 8, quận 11, thường gọi "Vũ sát thủ". Hắn từng sống chung băng giang hồ của "Tài cù lủ xì" ở quận 11. "Vũ sát thủ" từng có 1 tiền án về tội cho vay lãi nặng, hiện đang bị truy nã về tội chống người thi hành công vụ. Hắn sống lang thang thuê nhà trọ nhiều nơi để ở. Trong các vụ cướp vừa qua, Vũ là tên lái xe và giữ vai trò cản địa nếu bị truy đuổi.
Đến 6h sáng 5/8, ba tên đồng bọn trong băng cướp này cũng bị tóm gọn, đó là: Ngô Anh Thiện (tức "Thiện nhóc", 23 tuổi), HKTT ở phường 9, quận 11, tạm trú ở quận Tân Phú, thường "cầm tài" cho "Sáu nhỏ"; tên Nguyễn Hoàng Khôi (tức "Khôi Tèo", 32 tuổi) một đối tượng hình sự nguy hiểm với 4 tiền án trộm và cướp giật. Tên cuối cùng là Thái Hoàng Minh (tức "Minh trắng", 38 tuổi) HKTT số 370 đường Nguyễn Duy (phường 9, quận 8), nhưng đã bỏ địa phương sống "di động".
Đối tượng thứ 7 bị bắt giữ lúc 6h sáng 5/8 là Trần Thanh Hùng (28 tuổi) HKTT số 3/175 cư xá Lữ Gia, hiện tạm trú 164/1 đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú. Trong vụ án trên, Hùng đã tiêu thụ giúp tên Thao chiếc xe Novou của anh Tăng Cẩm Hán. Chiếc xe Dylan cướp của anh Nguyễn Văn An, Thao bán được 27 triệu. Chiếc Dylan của anh Lữ Thanh Phong bán được 1.700USD và 2 triệu đồng. Trong vụ này, Thao đã trích thưởng riêng cho "Minh trắng" 3 triệu đồng.
8h sáng 7/8, Hà Phước Cường (34 tuổi), HKTT ở phường 13, quận 6, tạm trú phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân mang theo chiếc xe Dylan đến đầu thú tại Phòng CSĐT tội phạm về TTXH. Theo lời khai ban đầu của Cường, do quen biết với Võ Xuân Anh Thao (vì trước kia Cường có thuê mặt bằng của gia đình Thao ở số 11K Lý Chiêu Hoàng để mở tiệm sửa xe) nên khi Thao mang chiếc xe Dylan cướp được của anh Nguyễn Văn An bán cho Cường với giá 27 triệu thì Cường đồng ý mua. Sau đó, Cường đã cà mất số sườn số máy, tân trang lại xe. Trong những ngày qua, Cường đi Phan Rang chơi, khi về đọc báo thấy tin Thao đã bị bắt nên mang xe ra đầu thú.
Tiếp đó, lúc 8h30', các trinh sát đã phát hiện và thu giữ chiếc xe Dylan của anh Lữ Thanh Phong mà bọn Thao cướp vào đêm 2/7, chiếc xe này được chúng đưa đến một điểm tiêu thụ ở quận 1. Như vậy, toàn bộ tài sản của các bị hại đã được thu về trọn vẹn, góp phần cho sự thành công của chuyên án trên.
Triệt phá toàn bộ băng cướp có súng nguy hiểm này, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH một lần nữa đã chứng tỏ được bản lĩnh và sự quyết tâm của mình, đảm bảo việc thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc đặt ra "… phá án trước 19/8…". Nhưng trên hết là các anh không phụ lòng tin của nhân dân trong công việc giữ gìn bình yên cuộc sống