Băng cướp “rạch mùng” sa lưới

09:45 06/05/2013
Ngày 3/5, Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) cho biết, vẫn đang tạm giữ hình sự các đối tượng, gồm: Lê Văn Ca (32 tuổi), Nguyễn Thị Thủy (32 tuổi, vợ Ca) và hai người anh, em ruột của Ca là Lê Văn Vũ (34 tuổi), Lê Văn Đẹp (19 tuổi) cùng ngụ ấp Bình Hòa, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp về các hành vi “Trộm cắp và cướp giật tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2013 đến nay, trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) và tỉnh Sóc Trăng, liên tục xảy ra tình trạng cướp giật tài sản hết sức manh động, liều lĩnh. Lợi dụng người dân đang ngủ say, bọn chúng dùng lưỡi lam rạch màn, giật dây chuyền, lắc tay, khuyên tai... rồi lên xe môtô tẩu thoát. Có đêm, bọn chúng thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản, gây bức xúc trong dư luận.

Cụ thể, lúc 2h30 ngày 16/4, bọn chúng đột nhập vào nhà chị Lê Thị Hồng M. (28 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thành, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp). Phát hiện chị M. đang ngủ, một đối tượng dùng lưỡi lam rạch mùng rồi giật sợi dây chuyền. Chị M. giật mình tỉnh giấc chưa biết chuyện gì xảy ra thì bọn chúng đã lên xe tẩu thoát.

Các đối tượng trong vụ án.

Nửa tiếng sau, người dân nghe tiếng kêu cứu của chị Trần Ngọc Tr. (42 tuổi, ngụ ấp Hưng Thạnh) cũng bị một đối tượng lẻn vào nhà dùng lưỡi lam rạch mùng giật sợi dây chuyền đang đeo trên cổ…

Trong thời gian ngắn, hàng chục lá đơn tình báo bị cướp tài sản khi đang ngủ được chuyển đến Công an huyện Phụng Hiệp. Tiếp đó, 2h ngày 25/4, chị Huỳnh Thị Ngọc T. (34 tuổi, ngụ ấp Phương Thạnh, xã Phương Phú) bị một đối tượng dùng lưỡi lam rạch mùng giật sợi dây chuyền trọng lượng 3 chỉ vàng 18K.

Lập tức Ban chuyên án phân công tổ trinh sát khoanh vùng những nghi can trên địa bàn. Mặt khác, một mũi trinh sát theo dõi những điểm mua bán vàng trên địa bàn để phát hiện trường hợp khả nghi. Đến 7h30 cùng ngày, các trinh sát phát hiện một cặp vợ chồng vào tiệm vàng Quang Sen (thị xã Ngã Bảy) để bán vàng. Trinh sát đã bí mật tiếp cận khách hàng có biểu hện khả nghi. Qua xem xét, sợi dây chuyền đúng trọng lượng như mô tả của chị T.. Lập tức, 2 đối tượng trên được đưa về Công an huyện Phụng Hiệp để làm rõ. Cặp vợ chồng này chính là Lê Văn Ca và Nguyễn Thị Thủy.

Tại cơ quan Công an, Ca và Thủy liên tục “kêu oan”. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chứng cứ sắc bén mà cơ quan Công an đưa ra, bọn chúng đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua đấu tranh khai thác, Công an huyện Phụng Hiệp đã làm rõ việc Ca rủ Vũ và Đẹp thực hiện hàng loạt vụ cướp giật với thủ đoạn như trên. Liều lĩnh hơn, Vũ trực tiếp xông vào nhà dân giữa ban ngày để giật dây chuyền rồi nhảy lên xe của Đẹp nổ máy chờ sẵn tẩu thoát. Bọn chúng thừa nhận thực hiện trên 15 vụ trộm cắp, cướp tài sản trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ, thị xã Ngã Bảy và tỉnh Sóc Trăng.

Hiện vụ án được Công an huyện Phụng Hiệp, Công an huyện Long Mỹ và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hậu Giang điều tra, mở rộng

Văn Đức

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文