Băng nhóm Vinh “sọ não” và những chiêu trò bảo kê

12:43 26/03/2017
Vinh "sọ não" cho đàn em đến công trình vừa được một công ty xây dựng trúng thầu quậy phá, đánh người... ép phải nộp 350 triệu đồng tiền bảo kê.

Lê Quang Vinh, 46 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội vì muốn oai nên tự đặt cho mình biệt hiệu là Vinh “sọ não”. Vinh đã từng có tiền án 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Mới ra tù năm 2015 nhưng Vinh đã quy tụ được khá nhiều đàn em choai choai, côn đồ về băng nhóm của mình. Chúng chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.

Những ngày đầu năm 2017, “đối tác” bị băng nhóm của Vinh “sọ não” nhằm đến, đòi bảo kê là Công ty TNHH TM và XD Hưng Hà (Công ty Hưng Hà) đã trúng thầu và đang thi công tại lô đất CT08 Mỹ Đình, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Vinh “sọ não” nhiều lần chỉ đạo các đàn em là Nguyễn Văn Lượng, Phạm Ngọc Sơn, tên Khang, Tú và một số đối tượng khác trực tiếp đến công trường đe dọa công nhân, cản trở không cho các lái xe cho ôtô vào chở đất cho Công ty Hưng Hà từ trong công trình đổ ra ngoài.

Ngày 26-2, Vinh chỉ đạo hơn chục đối tượng do Lượng, Khang, Tú cầm đầu đổ xuống công trường thi công của Công ty Hưng Hà. Chúng hung hăng, dàn trận đe dọa tất cả các nhân viên và lái xe đang có mặt, cấm không cho rửa xe, đồng thời rải chông sắt không cho các xe ôtô ra vào công trường. 

Tiếp đó, ngày 3-3, băng nhóm của Vinh “sọ não” tiến hơn một bước trong việc tạo uy, chúng bắt anh Phạm Duy Hiển, một lái xe đang có mặt tại đây phải quỳ xuống van xin thì chúng mới tha không đánh. Cấm anh Hiển không được tiếp tục đi làm tại công trường. Quá sợ hãi, anh Hiển đã phải xin nghỉ việc.

Lê Quang Vinh (tức Vinh "sọ não") và Phạm Ngọc Sơn cùng tang vật vụ án.

Những ngày sau, đám đàn em của Vinh “sọ não” vẫn như những bóng ma, có mặt tại công trường, cả ngày lẫn đêm, hễ thấy ôtô ra vào là đe dọa lái xe. Khoảng 10 lái xe của công trường và nhân viên đều hoảng sợ, không dám làm việc khiến hoạt động của công trường đình trệ (5 máy xúc, máy ủi và hơn 20 xe ôtô tải phải nằm chờ không dám hoạt động).

Đặc biệt, ngày 6-3, nhóm đối tượng do Lượng, Sơn, Tú và Khang cầm đầu đã đe dọa, hành hung anh Nguyễn Tiến Tường là quản lý của Công ty Hưng Hà tại công trường. Bọn chúng đã xô vào đánh anh Tường ngã quằn quại nhiều tiếng đồng hồ mới dậy được. Khi một nhân viên rửa lốp xe dùng máy điện thoại của mình quay lại hành vi đánh anh Tường của bọn chúng thì bị chúng phát hiện, đập vỡ chiếc điện thoại này. 

Quá lo sợ trước hành vi của nhóm côn đồ, tối hôm đó, anh Tường đã phải đưa cho tên Lượng 8 triệu đồng để xin phép cho các xe tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, lúc 0h ngày 7-3, tên Lượng đã đến trả lại số tiền trên vì “đại ca” Vinh “sọ não” không cho phép đàn em nhận tiền và mục tiêu của hắn là ôm số tiền lớn “một cục” bắt Giám đốc Công ty Hưng Hà phải nộp.

Trong ngày 7-3, Vinh “sọ não” đã đưa ra yêu sách đối với Công ty Hưng Hà phải nộp 350 triệu đồng thì được yên ổn thi công. Thêm vào đó, bọn chúng sẽ đứng ra “bảo kê” cho công trình, không để cho bất kỳ ai đến quấy phá. Về phía Công ty Hưng Hà đã giao cho anh Nguyễn Tiến Tường đứng ra giao dịch với nhóm của Vinh “sọ não”.

Khoảng 1h30 ngày 9-3, Vinh “sọ não” gọi anh Tường ra bãi trông xe của Vinh trên đường Nguyễn Chánh để thỏa thuận chuyện “bảo kê”, yêu cầu Công ty Hưng Hà phải nộp đủ 350 triệu, nếu không sẽ tiếp tục cấm không cho xe vào công trường và “xử” giám đốc Công ty. 

Trước sự đe dọa của các đối tượng, anh Tường đã phải nộp trước cho Vinh “sọ não” 10 triệu đồng để cho xe ôtô được ra vào vài hôm và chấp nhận hạn chót nộp tiền do Vinh đưa ra là ngày 11-3.

Phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự đã thu thập được tài liệu về các hoạt động vi phạm pháp luật của băng nhóm Vinh “sọ não”. Kế hoạch bắt quả tang các đối tượng nhận tiền đòi bảo kê doanh nghiệp đã được chỉ huy Phòng 5 báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự.

Ngày 11-3, theo “tối hậu thư” của Vinh “sọ não”, Công ty Hưng Hà đã giao 350 triệu đồng cho anh Tường để cầm đưa cho Vinh. Khá cáo già, Vinh không trực tiếp nhận mà cử Nguyễn Văn Lượng hướng dẫn anh Tường đi đến 174 phố Phương Liệt để đưa tiền cho người nhà vợ Vinh. Ngay sau khi anh Tường đưa tiền cho bà Nga, mẹ vợ Vinh, cơ quan điều tra đã lập biên bản và yêu cầu bà Nga tự nguyện giao nộp số tiền trên. 

Cũng ngay trong ngày, với các tài liệu thu thập được, các trinh sát Phòng 5 và điều tra viên Phòng 7, Cục Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 3 đối tượng Vinh “sọ não” và 2 tên đàn em Nguyễn Văn Lượng, Phạm Ngọc Sơn.

Ngày 25-3, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam đối với các đối tượng Lê Quang Vinh, Nguyễn Văn Lượng, Phạm Ngọc Sơn về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy tìm các đối tượng có liên quan.

T. Hòa- H.Vân

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文