Băng nhóm của Tú “khỉ” đã khống chế Công ty Sông Hồng và người dân như thế nào?
Để cưỡng đoạt được số tiền này, Tú “khỉ” và đồng bọn đã làm nhiều “trò” theo kiểu “xã hội đen” nhằm o ép các cán bộ, nhân viên của Công ty Sông Hồng cũng như với một số người dân ở huyện Khoái Châu. Chúng tôi đã về xã Đông Ninh, Đại Tập (Khoái Châu) – địa bàn Tú và đồng bọn hoạt động để tìm hiểu sự việc.
Để cưỡng đoạt tiền của Công ty Sông Hồng, Tú “khỉ” và đám đàn em sử dụng biện pháp “cấm vận” để đánh vào kinh tế của Công ty này. Bọn chúng thường đi xe máy đến đỗ ở khu vực cửa Công ty Sông Hồng để theo dõi và đe dọa khách hàng.
Theo đơn trình báo của ông Hà, Giám đốc Công ty Sông Hồng, từ 21/1, băng nhóm của Tú “khỉ” bắt đầu o ép, đe dọa các khách hàng đến mua hàng tại công ty. Cho đến 10h15 ngày 26/1, một đối tượng đã theo xe của khách hàng vào tận nơi xuất hàng của Công ty Sông Hồng để đe dọa khách: “Không được mua và nhận hàng của Công ty Sông Hồng. Nếu nhận hàng và ra khỏi công ty thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra”.
Tiếp đó, đến ngày 17/2, một số đối tượng tiếp tục xuất hiện ở khu vực từ cổng Công ty Sông Hồng đến bến đò Đông Ninh, đe dọa, khống chế các khách hàng đến mua hàng của Công ty Sông Hồng. Bọn chúng còn dùng chông tự tạo để đánh thủng lốp xe của khách hàng… Ông Phạm Văn Nhương, trú tại xã Đại Tập (Khoái Châu), một trong các khách hàng của Công ty Sông Hồng bị các đối tượng “khủng bố” cho rằng, vào ngày 16 và 17/2, ông có mua gạch của Công ty Sông Hồng thì bị một số đối tượng đe dọa, không cho mua và vận chuyển gạch ra khỏi Công ty. Đến sáng 18-2, trên đường vận chuyển gạch đến bến đò xã Đông Ninh, ông Nhương đã bị 2 đối tượng dùng gạch đập vào đầu. Chưa dừng ở đó, đến 10h45 cùng ngày, có 2 đối tượng đi xe máy ném bọc chất thải và mắm tôm vào xe và người ông Nhương…
Đỉnh điểm của trò “khủng bố” này là hành động của nhóm Tú “khỉ” nhằm vào người bảo vệ Công ty Sông Hồng- anh Trần Văn Đồng. Vào khoảng 13h ngày 26/2, sau khi đi chùa Hương về, anh Đồng và vợ là chị Nguyễn Thị Hậu vào quán phở ở thị trấn Khoái Châu. Khi anh vừa đậu xe trước quán, cởi mũ bảo hiểm ra thì có 4 thanh niên đi trên 2 xe máy ập đến, cướp mũ bảo hiểm và đánh tới tấp 2 vợ chồng anh.
![]() |
|
Nhà máy Gạch Sông Hồng – nơi Tú “khỉ” và đồng bọn thực hiện việc cưỡng đoạt tài sản. |
Sau đó, 1 đối tượng (anh Đồng nhận ra là đối tượng Bùi Đức Hiệp đã bị Cục C45 bắt) nói: “Mày có biết các bố mày là ai không, bố mày là bảo kê ở Quảng Ninh lên đây, em của anh Tú ở Đông Ninh, hôm nay bố mày chỉ cảnh cáo, mày còn đi làm bảo vệ cho Công ty Gạch Sông Hồng nữa, các bố mày sẽ giết chết!”. Chúng đánh ngã anh Đồng, làm anh bị chảy máu ở đầu; còn chị Hậu bị chảy máu ở tay. Vợ chồng anh Đồng được chị gái đưa vào Bệnh viện Khoái Châu khâu vết thương. Khi ra đến cổng bệnh viện, họ lại giáp mặt Tú và đám đàn em ở quán nước. Bọn chúng tiếp tục lao vào đánh chị em anh Đồng, khiến họ sợ hãi phải chạy vào bệnh viện.
Ngoài ra, khi về huyện Khoái Châu tìm hiểu các vụ việc phức tạp về ANTT do đàn em của Tú “khỉ” gây ra, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin về việc một đàn em của Tú là Đỗ Văn Tuấn, (tức Tuấn “vẩu”) đã cùng với hàng chục đối tượng khác bịt mặt, dùng hung khí tấn công anh Nguyễn Văn Độ, trú tại xã Hàm Tử (Khoái Châu) và bạn bè, khiến 2 người bị thương tích. Theo anh Độ trình báo, anh và Tuấn “vẩu” có hiểu lầm từ trước.
Sáng 19/3, khi anh Độ cùng một số người bạn đến chơi đền Ngự Dội thuộc xã Tứ Dân thì gặp nhóm của Tuấn. Tuấn đã gây sự với anh Độ nhưng được mọi người can ngăn nên bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, Tuấn quay lại, cùng khoảng chục đối tượng bịt mặt, lăm lăm tuýp nước, dao tự chế… tấn công nhóm anh Độ. Anh Độ và một người bạn tên là Khánh bị các đối tượng dùng tuýp sắt vụt liên tiếp vào đầu gây chảy máu và bầm tím nhiều nơi trên cơ thể. Hiện Công an huyện Khoái Châu đang thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ vụ này.
![]() |
|
Biệt thự hoành tráng của Tú “khỉ” ở xã Đông Ninh, Khoái Châu. |
Một vụ việc khác do Nguyễn Sỹ Hòa, một đàn em thân tín của Tú “khỉ” (đã bị Cục C45 bắt giữ) gây ra, là dùng dao chém anh Bùi Văn Huy, Trưởng Công an xã Đông Ninh. Chúng tôi gặp anh Huy tìm hiểu về vụ này, anh Huy cho biết Hòa nghi ngờ anh có “quan hệ” với vợ hắn nên đã dùng dao chém anh. Sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Khoái Châu đã bắt tạm giam Hòa 2 tháng. Tuy nhiên, xét chỗ làng xóm, lại có quan hệ họ hàng với nhau nên sau đó, anh Huy đã rút đơn tố cáo để hai bên hòa giải.
Một số người dân ở xã Đông Ninh, Đại Tập còn tố cáo hành vi vi phạm của một số đối tượng liên quan đến Tú “khỉ”, như việc anh trai của Tú là Phạm Khắc Tuấn đã đưa một nhóm đối tượng đi 4 xe ôtô, dùng hung khí rượt chém 2 người dân ở xã Đông Ninh; vụ một số đối tượng (đàn em của Tú “khỉ”) đánh người dân ở xã Đại Tập gây thương tích khi họ không cho Công ty Hoàng Quyên đốt lò gạch gây ô nhiễm môi trường cách đây 1 năm.
Theo Trung tá Phạm Thế Tùng, Trưởng Công an huyện Khoái Châu, qua công tác nắm tình hình, đơn vị này đã phát hiện được hoạt động của Nguyễn Khắc Tú và đồng bọn. Trong giao ban công tác tại Công an tỉnh Hưng Yên tháng 1/2013, Công an huyện Khoái Châu đã báo cáo tình hình và được Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phối hợp với Phòng PC 45 Công an tỉnh tiến hành điều tra, làm rõ.
Theo sự chỉ đạo này, Công an huyện Khoái Châu đã tiến hành dựng lên được gần 20 đối tượng trong băng nhóm, củng cố tài liệu về các vụ việc do bọn chúng gây ra. Sau đó, Công an huyện Khoái Châu đã phối hợp với Cục C45 tiến hành triệt phá băng nhóm trên. Hiện nay, đồng thời với việc điều tra vụ án của Cục C45, Công an huyện Khoái Châu đã tiến hành kiểm tra hồ sơ một số vụ việc (vụ Phạm Khắc Tuấn chỉ đạo chém người, vụ lò gạch Hoàng Quyên…). Các vụ việc trên sẽ được xem xét thấu đáo, khách quan để pháp luật được thực thi theo đúng quy định

