Băng nhóm dàn cảnh giết đại gia cướp tài sản chuẩn bị hầu tòa

09:25 13/07/2016
Ra tù Hạnh không chịu làm ăn mà rủ bạn tù dàn cảnh, cướp tiền của một doanh nhân.

VKSND TP Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ án "Giết người", "Cướp tài sản" sang TAND cùng cấp chuẩn bị xét xử đối với các bị cáo: Phan Tuấn Hạnh (33 tuổi, ngụ tỉnh Long An), Phạm Văn Thuận (26 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (27 tuổi), Nguyễn Chí Thân (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Kim Thế Hiển (31 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cùng bị truy tố về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản” và Phan Thị Ngọc Diễm (26 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) bị truy tố về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Hạnh là đối tượng từng có tiền án nhưng sau khi ra tù vẫn không chí thú làm ăn mà tiếp tục phạm tội. Khoảng tháng 9-2015, do cần tiền tiêu xài nên Hạnh rủ Thuận (từng là bạn tù, cùng thi hành án tù tại Vĩnh Long) và Hiển (là bạn ở chung khu nhà trọ tại phường 9, quận 10) tham gia bắt cóc tống tiền con của một chủ đại lý phân bón tại huyện Cái Bè  (tỉnh Tiền Giang) nơi Hạnh giao hàng, nhưng không thực hiện được vì không biết địa chỉ người con đang học ở TP Hồ Chí Minh.

Sau đó, thông qua mối quan hệ gia đình, Hạnh quen biết ông Nguyễn Văn Thọ (giám đốc một công ty máy tính) là doanh nhân, có nhiều tiền, tài sản nên nói cho Thuận và Hiển biết có thể bắt cóc hoặc dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của ông này.

 Để thực hiện ý định, trước ngày xảy ra vụ án, cả ba nhiều lần hẹn gặp nhau ở quán cà phê để bàn bạc. Theo đó, cả nhóm thống nhất: Thuận và Hạnh lo tìm nhà thuê để làm địa điểm đưa ông Thọ đến gây án; Hiển tìm một người bạn gái, giả làm gái quê để nhắn tin làm quen và dụ dỗ ông Thọ về nhà thuê.

Để có thêm người hỗ trợ, Thuận rủ thêm bạn là Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Chí Thân tham gia. Thuận và Hạnh mua roi điện và công cụ gây án. Tiếp đó, Hiển gọi điện thoại cho bạn gái là Phan Thị Ngọc Diễm nói dối là ông Thọ nợ tiền cá độ đá banh một người bạn của Hiển mấy trăm triệu đồng nhưng tránh mặt không trả.

6 đối tượng trong vụ án vào thời điểm bị bắt giữ.

Vì vậy, Hiển nhờ Diễm giả vờ nhắn tin nhầm, sau đó làm quen và giả là gái ở miền Tây lên thành phố tìm việc làm, cần tìm phòng trọ nhằm làm quen, hẹn gặp ông Thọ tại nhà thuê để Hiển buộc ông Thọ trả nợ. Hiển hứa, nếu Diễm dụ đưa ông Thọ về được căn nhà thuê sẽ trả cho Diễm 40 triệu đồng, còn nếu lấy được tiền sẽ cho thêm. Do cần tiền tiêu xài, Diễm đồng ý. Tiếp đến, Hạnh và Hiển tìm thuê nhà để cả nhóm cùng nhau thực hiện kế hoạch.

Đến ngày 17-10-2015, sau khi có số điện thoại của ông Thọ, Hiển sử dụng số điện thoại của Vinaphone của Thuận đưa, rồi giả vờ nhắn tin vào máy điện thoại của ông Thọ với nội dung là “Thủy sắp lên TP Hồ Chí Minh làm thuê, nhờ chị Hoa giúp tìm nhà trọ”. Ông Thọ nhắn tin lại tự xưng là Andy Trần cho biết là đã nhắn tin nhầm người nhưng ngụ ý muốn làm quen và giúp đỡ. Thấy “cá đã cắn câu”, Hiển đưa sim điện thoại này cho Diễm để lắp vào điện thoại của Diễm, nhắn tin trò chuyện và hẹn hò với ông Thọ.

Đến ngày 19-10, sau khi được Diễm thông tin ông Thọ muốn gặp mặt, Thuận, Hạnh và Hiển lên Internet tìm nhà, sau đó thuê căn nhà ở khu phố 10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 với giá 7 triệu đồng/ tháng. Thuê được nhà, Hiển hướng dẫn Diễm nhắn tin hẹn ông Thọ trưa 21-10, ra bến xe đón Diễm đưa về nhà cậu Út của Diễm mới mua tại quận 12. Sau đó, Hạnh lên internet đặt mua của người đàn ông không rõ lai lịch 2 cây roi điện với giá 1,5 triệu đồng.

Sáng 21-10, nghe tin Diễm thông báo là ông Thọ sẽ đón Diễm vào trưa cùng ngày, Hạnh, Thuận, Hiển, Hiệp và Thân hẹn gặp nhau một lần nữa  để bàn bạc. Sau cuộc gặp này, Hiển đi đến nhà trọ của Diễm dặn dò, khi đi gặp ông Thọ mặc đồ giản dị, mang giỏ xách giả vờ như gái từ dưới quê lên. Hiển còn dặn Diễm đóng vai cháu kêu Hiển bằng “cậu Út” và mời ông Thọ về nhà cậu chơi.

Cùng lúc này, Hạnh và Thuận đi lấy roi điện rồi mua thêm dây dù, băng keo, dao, kéo, ổ khoá, khẩu trang, găng tay, ống tiêm… rồi quay về căn nhà vừa thuê. Tại đây, cả nhóm lấy giấy báo dán hết các cửa kính ra vào, của sổ tầng trệt và tầng 1 nhằm không cho người ngoài nhìn vào.

Đến khoảng 13h ngày 21-10, Diễm ra bến xe Phương Trang trên đường Lê Hồng Phong, quận 10 đứng đợi ông Thọ. Vài phút sau, ông Thọ đi xe ô tô hiệu Suzuki đến đón. Như kế hoạch, Diễm nói với ông Thọ chở đến nhà “cậu Út” mới mua tại quận 12. Ông Thọ tưởng thật đưa Diễm đến nhà của “cậu Út” theo sự chỉ dẫn của Diễm.

 Khoảng 14h cùng ngày, khi cả hai đến nơi, Hiển ra mời ông Thọ vào nhà. Lúc này, Thuận, Hiệp và Thân giả vờ đóng vai công nhân đang dọn dẹp vệ sinh nhà. Để dụ ông Thọ đi sâu vào nhà, Hiển giả vờ nói mới làm tủ bếp vài chục triệu đồng và kêu ông Thọ xuống xem.

Khi ông Thọ vừa quay lưng thì bị Thuận và Thân dùng roi điện gí vào người. Bị giật, ông Thọ la lên thì bị Thuận quật ngã xuống nền nhà, sau đó cả hai tiếp tục chích roi điện ông Thọ để nạn nhân không thể kêu cứu. Sau đó, cả nhóm lấy khăn, băng keo bịt miệng, trói chân tay ông Thọ lại rồi khiêng lên bỏ vào phòng lầu 1. Thân lục soát trong người ông Thọ rồi báo cho cả nhóm chỉ lấy được 160.000 đồng và 1 giấy CMND.

Đến khoảng 15h cùng ngày, thấy có người tò mò nhìn vào nhà, sợ bị phát hiện nên cả nhóm gom hết đồ đạc trong nhà, dùng ổ khóa mới mua khóa cửa lại rồi tẩu thoát. Riêng Hiệp chạy xe ôtô của ông Thọ đến khu công nghiệp thuộc phường Tây Thạnh, quận Tân Phú rồi bỏ xe bên lề đường.

Khi xuống xe, thấy trên xe có 1 điện thoại Asus, 70.000 đồng, Hiệp lấy bỏ vào túi quần. Tuy nhiên, trên đường bỏ chạy, phát hiện điện thoại ông Thọ liên tục nháy đèn, sợ điện thoại có chức năng định vị và chụp hình khi có người lạ đụng vào nên Hiệp vứt chiếc điện thoại xuống kênh.

Sợ ông Thọ chết nên lúc 16h51 cùng ngày, Thuận và Thân gọi điện thoại báo cho chủ nhà cho thuê biết có người bị trói trong nhà cho thuê và nhờ người này đến mở cửa giải cứu giùm. Khi chủ nhà cho người đến phá cửa vào nhà thì phát hiện ông Thọ đã chết nên báo Công an.

Qua điều tra truy xét, đến ngày 24-10-2015, băng nhóm của Hạnh đã bị Công an tóm gọn.

A.Huy

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文