Báo động nạn bạo lực học đường
Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng (phường 1, thị xã Trà Vinh) có 60 lớp, với khoảng 2.500 học sinh đang theo học. Đây cũng là ngôi trường có cơ sở vật chất và khuôn viên sân trường rộng thoáng xếp vào hạng tốt nhất tỉnh Trà Vinh hiện nay.
Thế nhưng, Trường THCS Lý Tự Trọng cũng là trường có "thành tích" nhiều nhất trong chuyện học sinh "nói chuyện" bằng bạo lực. Tại ngôi trường này liên tiếp xảy ra nhiều vụ học sinh rượt đuổi, đâm chém nhau, máu me đầy người phải đưa đi cấp cứu.
Chuyện đâm chém nhau không chỉ được cơ quan Công an địa phương cung cấp thông tin mà chính PV Báo CAND (nhân chuyến công tác về địa phương này) đã tận mắt chứng kiến.
Khoảng 10h45' ngày 12/3 vừa qua, một cuộc rượt đuổi thanh toán nhau có hung khí giữa các đối tượng còn mặc áo trắng nhà trường khiến người đi đường và các tiểu thương tại chợ khóm 2, phường 1 khiếp đảm.
Từ ngã ba đường Trưng Nữ Vương - Phạm Ngũ Lão, hai thanh niên choi choi đi xe đạp ép một nam học sinh vào lề đường rồi đối tượng ngồi sau nhanh chóng nhảy xuống rút trong người ra một con dao dài sáng loáng, chém tới tấp vào người nam học sinh.
Không chịu nổi trước những đòn chém thẳng, chém ngang, nam học sinh cố vùng khỏi sự kìm kẹp để chạy về hướng chợ khóm 2 - nơi đông người để cầu viện sự giúp đỡ. Tuy nhiên, hai thanh niên vẫn tiếp tục truy đuổi đến lúc có đông người dân can ngăn thì mới chịu quay đầu.
Anh Khưu Thoại Dũng và anh Đức (tiểu thương ở chợ) thấy bị hại máu ra nhiều nên nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cấp cứu. "Trong lúc đưa bị hại đi, tôi nhìn lại phía sau thấy hai đứa vẫn bám theo chúng tôi" - anh Dũng kể.
Được biết, bị hại là học sinh tên Hà, học lớp 8/15, Trường THCS Lý Tự Trọng (phường 1, thị xã Trà Vinh) bị vết thương khá nặng, đứt hai sợi gân tay và nhiều chấn thương phần mềm khác.
Khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an phường 1 đã thu thập chứng cứ và xác định hai đối tượng gây án tên Nguyễn Hải Tuấn (Hé, kẻ cầm dao), 16 tuổi, ngụ tại khóm 3, phường 5 và La Quốc Truyển (15 tuổi, ngụ khóm 4, phường 5). Truyển là học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng, bị kỷ luật đuổi học 1 năm vì tội đánh lộn.
Nguyên nhân vụ rượt đuổi chém nhau được Công an phường 1 xác định là do sự mâu thuẫn giữa hai nhóm của Truyển và Hà. Hai nhóm học sinh này đã có ít nhất 4 lần trả thù qua lại và đã từng bị Công an phường 1 mời lên giáo dục.
Ngoài ra, còn hàng loạt vụ "nói chuyện" bằng bạo lực của học sinh Trường Lý Tự Trọng. Do mâu thuẫn từ trước, sau giờ tan học ngày 23/2, hai học sinh của Trường Lý Tự Trọng chặn đường đánh nhau, ném đá ào ào trước cổng Trường Phạm Thái Bường. Vụ ném đá như mưa khiến người đi đường khiếp vía và hậu quả là một học sinh, dù đã núp vào gốc cây tránh "mưa đá" nhưng vẫn trúng và bị thương.
![]() |
| Hung khí và hồ sơ các vụ đánh nhau của học sinh Trường Lý Tự Trọng. |
Một vụ khác, Lâm Thừa Hữu Lộc (13 tuổi, là học sinh của Trường Lý Tự Trọng) và Huỳnh Minh Thuận, học sinh lớp 7/13, của trường khác từng có mâu thuẫn đánh nhau từ trước. Đến này 3/1, Lộc và Thuận cùng một số người bạn học của hai bên đã đánh nhau một trận gây náo loạn tại một quán nước trước cổng Trường Lý Tự Trọng.
Chiều 23/10/2007, trong lúc đá bóng, học sinh Trần Ngọc Mạnh học lớp 8/4 và em Anh Huy học sinh lớp 9/2, do va chạm nhau nên mâu thuẫn. Qua ngày hôm sau, khi đến trường Mạnh và Anh Huy tiếp tục cãi vã và xô xát nhau. Thấy sự việc, Lê Xuân Huy học cùng lớp với Anh Huy đứng ra can ngăn giải hòa.
Sự việc không có gì nghiêm trọng so với độ tuổi của các em học sinh trung học cơ sở. Thế nhưng, Tạ Tấn Trung (học sinh lớp 9/11 là bạn của Mạnh) nổi máu "yêng hùng" chạy về lớp và lấy con dao thủ sẵn trong cặp, đến đâm nhóm bạn của Anh Huy.
Hậu quả là em Lê Xuân Huy bị đâm 1 nhát dao vào tay trái, phải đưa đi cấp cứu khâu 3 mũi. Học sinh Trường Lý Tự Trọng không chỉ cá biệt, ưa đánh nhau dùng hung khí mà còn làm nhiều chuyện động trời khác. Lưu Phước Tú (lớp 9/6), Lương Tuấn Thành (lớp 9/6) là những học sinh mê chơi game, thường xuyên trốn học. Tú, Thành có quen biết với bạn game là Nguyễn Văn Hiếu và một người tên Sang.
Để được nghỉ học và cùng chơi game, Tú "sáng kiến" ra cách được nghỉ học "chính đáng" là mua hột vịt thối ném vào lớp để lớp không thể học được. Sau khi mua 20 trứng hột vịt thối chuẩn bị trước, đến khoảng 21h ngày 26/9/2007, cả bọn tụ tập tại tiệm Internet Thảo và lấy hột vịt thối kéo đến Trường Lý Tự Trọng, Tú trèo qua tường rồi ném trứng vào lớp học thì bị phát hiện.
Theo Trung tá Đặng Văn Thành - Trưởng Công an phường 1, thị xã Trà Vinh: "Từ năm 2007 đến nay, có ít nhất 8 vụ đánh nhau xảy ra tại Trường Lý Tự Trọng mà chúng tôi trực tiếp làm việc, có hồ sơ, tang vật, còn rất nhiều vụ việc nhỏ nhà trường không báo cáo hoặc tự xử lý. Tình trạng học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức đánh nhau có hung khí vì nhiều nguyên nhân khác nhau là đáng báo động.
Qua những vụ việc xảy ra, chúng tôi đã nhiều lần làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường và nhiều lần nói chuyện trước cờ để các em nhận thức mức độ nguy hiểm của những hành động sai trái. Tuy nhiên, sự việc vẫn không thay đổi".
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh ở Trường Lý Tự Trọng, đánh nhau có hung khí nguy hiểm xảy ra nhiều, theo Trung tá Thành là do, các em bị tác động nhiều từ hoàn cảnh gia đình và những văn hóa phẩm độc hại.
Mặt khác cũng có nhiều nguyên nhân từ phía nhà trường như phương pháp dạy, chương trình dạy và cả thái độ của giáo viên đối xử với các em, nhất là những em học yếu. Các em học yếu hay mặc cảm nếu giáo viên lạnh nhạt thì các em sẽ trượt dốc và vi phạm pháp luật
(Còn nữa)
