Bảo vệ bệnh viện bị đâm đã qua đời

09:24 02/07/2017
Sau hơn 1 ngày cấp cứu với tiên lượng xấu, đến 13h15', ngày 1-7, ông Lô Minh Hương đã qua đời. Ngay sau đó, thi hài ông Hương đã được đưa về nhà riêng trú ở phường Hưng Dũng, TP Vinh, cách cổng bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An nơi xảy ra vụ án khoảng 50m. 


Sáng 30-6, tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, một đối tượng là người nhà bệnh nhân đang điều trị tại đây đã dùng dao đâm ông Lô Minh Hương (nhân viên Công ty TNHH dịch vụ Vệ sỹ Bảo An khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại bệnh viện) nhiều nhát dao vào người (1 vết nhát dao  ở bụng, 2 ở nhát ở sườn và 1 nhát ở cổ). Trong đó vết đâm ở cổ đã làm đứt động mạch cảnh; 2 vết đâm ở sườn trúng phổi và tim. 

Ngay sau đó, ông Hương đã được đồng nghiệp và các y bác sỹ đưa vào phòng mổ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hàng chục đơn vị máu của các sinh viên thực tập và y bác sỹ và 19 khối hồng cầu đã được huy động để cấp cứu cho ông Lô Minh Hương. 

Đến 11h cùng ngày, việc cấp cứu nạn nhân cơ bản hoàn tất có sự tham gia của các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh: Các tổn thương ở tim và đồng ngực đã được khâu lại; các tổn thương phổi đã được lắp ống dẫn lưu...Để tiếp tục theo dõi, và điều trị, ông Lô Minh Hương được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh vẫn trong tình trạng tiên lượng xấu.

Các y bác sỹ tập trung cứu chữa cho ông Hương 

"Bệnh nhân Hương nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, có dấu hiệu mất não. Bệnh nhân được truyền máu, truyền dịch, hút dịch màng phổi. Nhưng truyền máu bên ngoài vào không thích ứng nên bị rối loạn...Mặc dù do mất máu quá nhiều, nhưng khi truyền máu bên ngoài vào thì không thích ứng nên bị rối loạn. Sau hơn 1 ngày đêm, người nhà đã quyết định xin đưa bệnh nhân về nhà”,  một bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết.

Sau hơn 1 ngày cấp cứu, mặc dù đã được Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh dồn tất cả nguồn lực, trang thiết bị, thuốc men để cứu chữa, nhưng đến 13h 15 phút ngày 1-7, ông Lô Minh Hương đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường ra vụ án đối tượng Thái đâm anh Hương

Chiều 1-7, chia sẻ nỗi đau thương mất mát với gia đình nạn nhân, lãnh đạo và nhân viên Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sỹ Bảo An (công ty nơi ông Lô Minh Hương làm việc) đã có mặt tại nhà riêng của gia đình và trao số tiền quyên góp của nhân viên, Công đoàn và của Công ty cho vợ ông Lô Minh Hương, Bác sỹ Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An. 

Cũng chiều 1-7, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An có mặt tại nhà riêng tiến hành các thủ tục pháp y theo quy định. Đến 3 giờ chiều cùng ngày, gia đình cùng các cơ quan chức năng, bạn bè thân hữu đã đưa thi hài ông Lô Minh Hương về quê nhà ở xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp để tổ chức lễ khâm liệm, an táng theo phong tục địa phương.

Lực lượng Công an làm nhiệm vụ bảo vệ tại nhà ông Hương để cơ quan chức năng tiến hành các bước pháp y.

Được biết ông Lô Minh Hương nguyên là cán bộ Công an huyện Quỳ Châu và TAND huyện Quỳ Quâu sau đó xin nghỉ công tác. Đối tượng dùng dao đâm chết ông Hương là Nguyễn Văn Thái (41 tuổi) trú tại xã Nam Cường, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đang chăm con bị bệnh não úng thủy tại Khoa Hồi sức cấp cứu- Chống độc bệnh viện. 

Sau khi gây ra vụ trọng án, đối tượng Thái đã bị lực lượng bảo vệ bệnh viện bắt giữ giao cho Công an. Ngày 1-7 đối tượng Thái và hồ sơ vụ án đã được Công an TP Vinh chuyển giao cho Phòng CSHS Công an để điều tra làm rõ về tội giết người.

Trung Đức

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文