Ân ái xong, quay clip tống tiền gia đình bạn tình đồng tính

19:56 03/10/2019
Sau khi quan hệ tình dục đồng tính với bạn tình, Nguyễn Ngọc Phú (SN 1993, tại Xóm Bé, Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn, Nghệ An) bí mật quay cảnh nạn nhân quấn khăn tắm rồi dò tìm vào facebook của gia đình nạn nhân, dùng lời lẽ đe dọa, tống tiền. Phú ra điều kiện nếu không đưa cho anh ta 100 triệu đồng sẽ tung lên mạng toàn bộ những cảnh quay nhạy cảm.


Vụ việc những tưởng đã rơi vào bế tắc nhưng với sự vào cuộc đầy trách nhiệm của Công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, 2 đối tượng gây án đã bị bắt giữ. 

Những ngày cuối tháng 9-2019, gia đình nạn nhân đã gửi thư đến Công an huyện Cẩm Khê, bày tỏ lòng biết ơn đối với cán bộ chiến sỹ Công an huyện nói chung và Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng. Trong lá thư, chị Nông Thị Hường (tên đã được thay đổi), vợ của người bị tống tiền nêu rõ: Qua sự việc trên, bản thân tôi và gia đình vô cùng biết ơn sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Sự nhanh chóng, quyết liệt của Công an huyện Cẩm Khê đã bắt giữ kịp thời 2 đối tượng gây án, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Tôi và gia đình rất vui mừng, phấn khởi, yên tâm công tác và làm việc. 

Liên quan đến vụ án trên, ngày 3-10, Công an huyện Cẩm Khê cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai đối tượng Nguyễn Ngọc Phú và Kiều Quốc Duy, SN 2001, ở khu 3, Hương Lung, Cẩn Khê (Phú Thọ) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. 

Trong vụ án này, Phú là kẻ chủ mưu khi dùng đoạn clip do chính anh ta đi bán dâm cho khách nam để tống tiền gia đình nạn nhân. Duy là kẻ có vai trò hỗ trợ tích cực khi sử dụng chứng minh nhân dân của bản thân mở tài khoản ATM cho Phú sau đó viết bản cam kết theo yêu cầu của Phú với thỏa thuận được trả công 3 triệu đồng.

Lá đơn trình báo của một phụ nữ trung niên

Theo Trung tá Phạm Trung Kiên, trưởng Công an huyện Cẩm Khê thì sự việc bắt đầu từ khi lá đơn kêu cứu của chị Nông Thị Hường về việc bị một kẻ lạ mặt đe dọa tống tiền. 

Theo đơn trình báo của nạn nhân Hường thì gia đình chị đang sinh sống tại tỉnh Hà Giang, cả hai vợ chồng đều là công chức Nhà nước. Ngày 8-8-2019, tài khoản facebook cá nhân của chị nhận được tin nhắn của một kẻ lạ mặt, yêu cầu gửi 100 triệu đồng, nếu không sẽ đăng tải hình ảnh phản cảm của chồng chị lên mạng xã hội. 

Kèm theo lời đe dọa, kẻ này gửi cho chị ảnh người đàn ông cởi trần, quấn khăn tắm mà chỉ nhìn qua chị Hường cũng nhận ngay ra là chồng mình. Kẻ lạ mặt cho biết đang có trong tay một đoạn clip dài khoảng 20 phút cảnh chồng chị quan hệ tình dục đồng tính và đe dọa chị nếu không đáp ứng yêu cầu sẽ tung clip lên mạng xã hội cho mọi người biết. 

Lo sợ kẻ giấu mặt tung những hình ảnh phản cảm của chồng lên mạng xã hội sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự, uy tín của cả gia đình nên chị Hường đồng ý nhưng khẩn khoản đề nghị rút bớt tiền vì trong nhà không có sẵn. 

Sau khi thương lượng, kẻ tống tiền đồng ý rút xuống còn 50 triệu đồng nhưng yêu cầu chị Hường phải chuyển đủ vào số tài khoản anh ta đưa ra. Chị Hường đồng ý nhưng yêu cầu kẻ tống tiền phải viết giấy cam kết không được đòi thêm tiền và xóa toàn bộ clip, hình ảnh liên quan đến chồng mình. 

Tuy nhiên, vì không vay mượn được số tiền như đã cam kết trong thời gian ngắn nên trưa hôm sau, chị Hường chỉ gửi được 2 triệu đồng vào số tài khoản mà kẻ tống tiền đã đưa ra. Nhận số tiền 2 triệu đồng, kẻ lạ mặt tiếp tục dọa dẫm khiến chị Hường lo sợ liền viết đơn cầu cứu cơ quan chức năng.

Công cuộc tìm kiếm kẻ tống tiền giấu mặt

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, từ số tài khoản mà nạn nhân đưa ra, Công an huyện Cẩm Khê đã nhanh chóng tìm ra chủ nhân của số tài khoản trên là Kiều Quốc Duy và triệu tập đối tượng về trụ sở làm việc. 

Tại cơ quan công an, Duy khai được một đối tượng mới quen nhờ làm hộ thẻ ATM, đăng ký bằng tên của Duy sau đó đưa thẻ cho anh ta. 

Mặc dù đối tượng Duy không nói được tên tuổi, địa chỉ của kẻ đã nhờ anh ta làm giúp thẻ ATM song bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tìm ra kẻ đó chính là Nguyễn Ngọc Phú, tạm trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (TP Hà Nội). 

Ngày 11-8, sau 24h đấu tranh đã bắt giữ được đối tượng Phú. 

Xuân Mai

Lúc 14h ngày 15/4/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên chuyên cơ, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước lần thứ tư đến Việt Nam. Trong số những người tiễn ông ở sân bay quốc tế Nội Bài, có Thượng tá Hoàng Văn Tú, cán bộ Đội bảo vệ khách quốc tế, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Đây là lần thứ ba, anh có vinh dự làm nhiệm vụ bảo vệ vị khách đặc biệt này.

Để có được những chiếc VinFast VF 9 hoàn hảo làm nhiệm vụ dẫn đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm đại lễ 30/4, đội ngũ kĩ sư, kĩ thuật viên từ nhiều bộ phận của VinFast đã làm việc trong hàng nghìn giờ với sự giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.

Dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an chủ trì xây dựng là một dự án luật quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân đồng thời cũng là bước đi thận trọng, kỹ lưỡng, có quá trình và sự chuẩn bị công phu của Chính phủ. Báo CAND đã có cuộc trò chuyện với Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, đơn vị được giao chủ trì tham mưu xây dựng dự án Luật xoay quanh những nội dung của dự án Luật.

Ngày 27/4, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tây (SN 1997), Nguyễn Minh Điền (SN 1986, cùng huyện Càng Long), Nguyễn Phương Đông (SN 1999), Triệu Văn Đạt (SN 1997, cùng ngụ huyện Châu Thành) và Nguyễn Hoàng Chánh (SN 2001, ngụ huyện Cầu Kè) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Tháng Tư về, khi những cơn gió đầu hè mơn man qua từng tán cây xà cừ trên đường phố Hà Nội cũng là thời điểm bà Elisabeth Dahlin - cựu Tổng Thư ký Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thụy Điển (Save The Children), nhà ngoại giao kỳ cựu, người bạn của Việt Nam - trở lại mảnh đất bà từng gọi là “mái nhà thứ hai” sau hơn hai thập kỷ gắn bó.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.