Bắt băng đua xe trái phép do "Hoàng Phi Hổ" cầm đầu

13:54 27/09/2010
Là 1 trong những "vua tốc độ", được giới đua xe trái phép ở TP HCM đặt cho biệt danh là "Hoàng Phi Hổ" thế nhưng "Hoàng Phi Hổ" Phạm Công Hoàng đã bị bại trận trước Nguyễn Đoàn Hoàng Phát trong một cuộc đua tại TP Vũng Tàu. Trên đường quay về TP HCM cả hai tay đua cừ khôi này đã bị Công an TP HCM bắt giữ cùng đồng bọn.

Phạm Công Hoàng (26 tuổi, tạm trú ở quận 4; quê quán Phú Lộc, Tân Phú, Đồng Nai) được giới đua xe trái phép ở TP HCM đặt cho biệt danh là "Hoàng Phi Hổ", bởi y là một trong những "vua tốc độ", thường xuyên làm "nài" xe cho các con bạc mê tốc độ.

Nhưng rạng sáng 24/9, y đã bị bại trận trước Nguyễn Đoàn Hoàng Phát (21 tuổi, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh) trong một cuộc đua trái phép cự ly 1.200m trên đường 3-2 thuộc phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, trên đường quay về TP HCM cả hai tay đua cừ khôi này đã bị Công an TP HCM bắt giữ cùng đồng bọn lên đến hàng chục tên.

Hai tay đua Nguyễn Đoàn Hoàng Phát (trái) và "Hoàng Phi Hổ" bên chiếc xe độ.

Từ nhiều tháng qua, trên địa bàn TP HCM  liên tục xuất hiện những trận "bão đêm" hoành hành, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự. Xuất phát từ thực tế đó, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3, PC45) vào cuộc nắm bắt tình hình để có kế hoạch đấu tranh, ngăn ngừa hiệu quả. Cách nay khoảng nửa tháng, theo một nguồn tin của quần chúng cho biết sắp có một cuộc đua xe trái phép cá độ ăn tiền giữa hai "lò" xe độ ở TP HCM và Bình Dương.

Sau khi xác minh vụ việc và biết được bọn chúng sẽ tổ chức đua vào sáng 24/9, Đội 3 đã xác lập chuyên án đấu tranh. Đúng như dự kiến, khoảng gần 4h ngày 24/9, các đối tượng đua xe đang trên đường về (đi trên hai xe ôtô) đến gần khu du lịch Suối Tiên thì bị lực lượng phối hợp bắt giữ tổng cộng 26 đối tượng, tang vật thu giữ gần 8 triệu đồng tiền cá độ, 2 ôtô, 6 xe gắn máy, 33 ĐTDĐ…

Ba chủ "lò" Thuận, Phương, Tâm.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Tay "nài" Hoàng Phi Hổ chính là đối tượng đã cáp độ cho chủ "lò" xe độ Trần Kim Thuận (tự Đen; 19 tuổi, ngụ 187B, Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4) tổ chức đua xe ăn tiền với chủ "lò" Phạm Chí Tâm, 26 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Dương.

Theo bọn chúng giao kèo, xe đua phải là loại xe Mio của hãng Yamaha, được "nâng cấp" giống nhau, sau khi đua xong các tay thợ hai bên sẽ tháo máy kiểm tra, nếu bên nào gian lận dù thắng cũng bị xử thua cuộc. Nơi tổ chức cuộc đua là đường 3-2 ở TP Vũng Tàu, tiền cá cược là 60 triệu đồng. Tuy nhiên, vì chủ "lò" Phạm Chí Tâm chỉ chuyên "độ" xe Su Sport nên Tâm nhờ một chủ "lò" ở TP HCM là Nguyễn Tuấn Phương (tạm trú đường Tân Phước, phường 6, quận 10) "độ" chiếc Mio cho mình và thuê đối tượng Nguyễn Đoàn Hoàng Phát làm "nài".

Đâu đó xong xuôi, khoảng 50 đối tượng của cả hai bên thuê xe ôtô đến điểm hẹn và đã tổ chức đua vào lúc 1h30' ngày 24/9. Cuộc đua với cự ly 1.200m chỉ diễn ra trong ít phút và phần thắng thuộc về chủ "lò" Phạm Chí Tâm. Ngay sau cuộc đua, bọn chúng tổ chức chung tiền độ ngay tại cây xăng số 51C, đường 3-2, TP Vũng Tàu.

Các đối tượng  tham gia đua xe ăn tiền bị bắt giữ.

Theo quy ước chung của "hội đua xe" thì bên thắng sẽ trích 10% trên số tiền cá cược để "thưởng" cho "nài" xe và 10% cho chủ xe; còn bên thua thì "trắng tay". Hai chủ xe Mio trong cuộc đua này là Tiêu Linh (21 tuổi; ngụ phường 11, quận 5) thuộc bên thua và Lê Hoàng Vy (21 tuổi; ngụ quận 1), chủ xe bên thắng.

Sau khi sàng lọc các đối tượng bị bắt giữ, sáng 26/9, Đội 3, PC14 đã bàn giao 13 đối tượng cho Phòng PC45, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thụ lý theo thẩm quyền và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

M.T.Hải

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文