Bắt cóc cháu bé tống tiền 6 tỷ đồng
Sáng 15/11, như thường ngày, khu đường Ngã Năm -
Vụ bắt cóc táo tợn
Cháu là Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 3/10/2000, kháu khỉnh, đang học lớp 2 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Tùng được anh họ là Nguyễn Công Doanh (22 tuổi), trú quán xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, đưa đến lớp bằng xe máy.
Hai chú cháu vừa đi tới đoạn đường trước siêu thị Plaza, bất ngờ có 3 đối tượng vờ chèn xe gây va chạm, tạo cớ tiếp cận anh Doanh và cháu Tùng.
Tiếp đó, 1 tên trong bọn nhảy lên sau xe anh Doanh, kẹp cháu Tùng ở giữa rồi dùng súng ngắn ép anh Doanh đi về đường Đà Nẵng, hai tên còn lại áp tải phía sau.
Quá hoảng hốt, anh Doanh chỉ còn biết làm theo. Tới chân Cầu Tre, thuộc phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, chúng yêu cầu anh Doanh rẽ vào đường bờ mương. Đi một đoạn, chúng yêu cầu dừng xe, rút chìa khóa xe máy để anh Doanh không có khả năng đuổi theo, sau đó dùng một chiếc áo trùm kín đầu cháu bé và bế thốc cháu lên xe của chúng phóng đi.
9h cùng ngày, nhóm bắt cóc thông qua một người đàn ông thuê một người lái xe ôm chuyển cho gia đình anh Nguyễn Công Hân một gói nhỏ, bên trong là một sim điện thoại di động mới có số 0906289802 và nhắn lắp vào máy nghe.
Trong lúc kinh hoàng mất con, anh Hân vội lắp sim vào máy điện thoại và bắt được liên lạc của nhóm bắt cóc.
Đầu máy bên kia là một tên có vai trò điều khiển nhóm. Hắn yêu cầu gia đình anh Hân phải chuyển cho chúng số tiền 6 tỷ đồng qua một địa điểm gửi tiền trên đường Lương Khánh Thiện sang một tài khoản ở Trung Quốc và chỉ cho thời hạn là 3 ngày. Sau 3 ngày, nếu chưa nhận được tiền, thì chúng sẽ tiêm HIV vào người và chặt chân, tay cháu gửi về cho bố mẹ.
Phần vừa mất con, phần lo lắng khoản tống tiền quá lớn với một gia đình công chức (anh Hân là cán bộ Phòng Tài chính quận Hải An, vợ là bác sỹ nha khoa Bệnh viện Việt - Tiệp), cả nhà anh Hân suy sụp, không ăn, không ngủ.
Mặc dù vậy, gia đình anh Hân vẫn cố xoay xở vay mượn. Ngôi nhà vừa xây cũng được đem ra thế chấp. Tuy nhiên, tất cả không thể đủ cơ số nhóm bắt cóc con anh yêu cầu. Sau 2 ngày liên lạc, bọn bắt cóc tống tiền hạ số tiền yêu cầu xuống 3 tỷ, rồi 2 tỷ.
Anh Hân chỉ yêu cầu được nhìn thấy mặt con trai là chuyển tiền. Song, yêu cầu của anh không được chấp nhận. Trong cả khoảng thời gian chưa đầy 3 ngày, nhưng với gia đình anh Hân là dài tưởng như vô tận đó, anh được nói chuyện qua điện thoại di động với cháu Tùng gần 2 phút vào lúc 3h20' ngày 17/11 trong tình trạng cháu ngái ngủ và bị ngắt giữa chừng.
Mặc dù vậy, vợ chồng anh Nguyễn Công Hân được lực lượng Công an Hải Phòng luôn ở bên động viên, nên anh chị phần nào yên tâm và cộng tác đắc lực với cơ quan Công an để giải thoát cho cháu Nguyễn Thanh Tùng.
Cuộc chiến đấu giải thoát con tin
Ngay sau khi nhận được tin báo cháu Nguyễn Thanh Tùng bị một nhóm tội phạm bắt cóc và tống tiền gia đình, trước vụ việc hết sức nghiêm trọng, gây xôn xao trong dư luận, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng triển khai mọi biện pháp nghiệp vụ cấp bách.
Đồng thời, Công an TP đã thành lập ban chuyên án, giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH làm lực lượng chủ công điều tra phá án. Qua những lời khai của nhân chứng, kết hợp với tài liệu trinh sát và kết quả các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã nhanh chóng và quyết đoán xác định được hướng điều tra.
48 cán bộ, chiến sĩ là những trinh sát và điều tra viên giỏi dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Dương Tự Trọng, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT được rải ra, chốt tại các điểm xung yếu ở đường giáp ranh Móng Cái, Quảng Ninh và Đông Hưng, Trung Quốc.
Một mũi bám sát mục tiêu tại Hải Phòng để vừa tìm phương án giải cứu an toàn, bắt gọn đối tượng, vừa đề phòng đối tượng tổ chức vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Không đêm nào, các thành viên chủ chốt trong Ban chuyên án không có mặt tại trung tâm chỉ huy Công an thành phố.
Trong số các anh, không ai chợp mắt được. Từ đáy lòng mình, Thượng tá Dương Tự Trọng quyết tâm hứa trước Ban chuyên án sẽ bằng mọi giá giải cứu bằng được cháu bé, kể cả hy sinh tính mạng của mình.
Đó chính là lời hứa thiêng liêng từ tinh thần trách nhiệm, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân; đại diện cho cả lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH của Công an TP Hải Phòng - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Mặc dù kẻ điều khiển nhóm tội phạm là một đối tượng rất cáo già, tổ chức đồng bọn hành động rất tinh vi, có kế hoạch cụ thể, công phu và biết cách lẩn tránh trước sự điều tra, truy lùng của lực lượng Công an, đặc biệt chúng liên tục thay đổi điểm hẹn đối với gia đình anh Hân, song bằng sự vận dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định chính xác đối tượng bắt cóc con tin.
Đúng 8h15' ngày 19/11, tại ngã tư rạp Công Nhân, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Trung tá Vũ Tiến Sơn cùng các trinh sát Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này khi y đang lai con trai là Nguyễn Thành Trung (2 tuổi) đi trên đường.
Đối tượng trực tiếp bắt cóc cháu Tùng được xác định ngay là Nguyễn Ngọc Tú (42 tuổi), ở số 41/212 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng. Tú là thợ lắp đặt đường nước tự do cho các công trình xây dựng, nghiện nặng ma túy và có một tiền án 15 tháng án treo về tội không tố giác tội phạm trong một vụ án giết người tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 1994.
Ngay sau khi bắt tên Tú, cơ quan CSĐT đã thực hiện nhanh cuộc hỏi cung. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Ngọc Tú đã buộc phải cung khai nơi giam giữ cháu Tùng và thực hiện mọi yêu cầu của cơ quan Công an.
![]() |
| Cán bộ Công an TP Hải Phòng trao trả cháu Tùng về với gia đình. |
Sau khi nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng còn lại và địa hình, địa vật nơi cháu Tùng bị giữ, đúng 9h cùng ngày, Ban chuyên án đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, với sự tham gia của Công an quận Hải An và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp chính xác, nhịp nhàng, bắt gọn một số đối tượng bắt cóc tống tiền đang giam giữ trái phép cháu Tùng dưới 1 chiếc tàu gỗ đỗ gần quán ăn Hải An Viên trên Bán đảo Đình Vũ, thuộc quận Hải An, Hải Phòng, giải thoát tuyệt đối an toàn cho cháu Nguyễn Thanh Tùng và đưa cháu về gia đình trong niềm vui mừng tột độ của bố mẹ cháu cùng người thân.
Tại cơ quan điều tra, bọn chúng đã khai tên Mạnh - một đối tượng nghiện nặng ma túy, trước ở Đồ Sơn, mới về cư trú tại ngõ 212, đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng cùng Vũ, Tú và một số tên khác, có sự điều khiển của một đối tượng từ nước ngoài đã bàn bạc, lên kế hoạch bắt cóc cháu Nguyễn Thanh Tùng.
Để thực hiện kế hoạch trên, cách đây khoảng 1 tháng, bọn chúng đã mua thanh lý một chiếc tàu gỗ nhỏ của một đơn vị ở Hải Phòng với giá 300 triệu đồng để làm nơi giam giữ con tin khi cần tẩu thoát ra nước ngoài.
Hiện, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại. Chuyên án chưa kết thúc, song đối tượng trực tiếp bắt cóc con tin đã bị sa lưới; niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình người bị hại là giải thoát được cho cháu Nguyễn Thanh Tùng đã được cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và các đơn vị nghiệp vụ Công an Hải phòng hoàn thành thắng lợi khi các đối tượng chưa kịp gây thêm tội ác.
Chiến công trên của lực lượng Công an thành phố Cảng đã đem lại niềm tin cho nhân dân thành phố. Cuộc chiến đấu của họ còn biết bao điều đáng kể, song đó là chiến công thầm lặng của những chiến binh trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự. Họ xứng danh lực lượng Công an của dân
