Bắt cóc chồng, đòi vợ 500 triệu đồng để "chuộc mạng"

14:25 27/12/2012
Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 4), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị Vũ Thị Thu T., 28 tuổi, trú tại khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội về việc chồng chị là anh Lê Xuân B., 32 tuổi, đã bị một đối tượng bắt cóc và yêu cầu chị T. phải nộp 500 triệu đồng, chúng mới thả chồng chị về an toàn…

Ngày 26/12, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giam đối tượng Vũ Đức Thọ, 28 tuổi, trú tại ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội. Trước đó, Thọ đã ra đầu thú khai nhận hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Thọ chính là chủ mưu trong vụ bắt cóc tống tiền và cũng là đối tượng cuối cùng trong ổ nhóm bị bắt giữ.

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 4), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị Vũ Thị Thu T., 28 tuổi, trú tại khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội về việc chồng chị là anh Lê Xuân B., 32 tuổi, đã bị một đối tượng bắt cóc và yêu cầu chị T. phải nộp 500 triệu đồng, chúng mới thả chồng chị về an toàn. Các đối tượng yêu cầu chị T. phải chuyển tiền cho chúng qua một số cơ sở "tín dụng đen" tại Hà Nội. Liên tục sau đó, các đối tượng đã điện thoại ép chị T. phải nộp tiền để "chuộc mạng chồng". Đang mang thai gần đến ngày sinh, chị T. vô cùng lo lắng và hoảng sợ nên đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Nhận được đơn trình báo, sau khi tiến hành xác minh và xác định đơn trình báo của chị T. là có căn cứ, các trinh sát đã điều tra, rà soát các mối quan hệ của nạn nhân thì phát hiện mâu thuẫn nổi cộm giữa anh B. và một đối tượng tên là Vũ Đức Thọ. Mâu thuẫn này xuất phát từ việc trước đó anh B. có nợ Thọ một khoản tiền, Thọ đòi nhiều lần nhưng anh B. vẫn chưa hoàn trả.

ư

Các đối tượng trong vụ án.

Tiếp tục điều tra, làm rõ các mối quan hệ của Thọ, các trinh sát phát hiện Thọ có quan hệ với một ổ nhóm đối tượng ở tỉnh Quảng Ninh. Xác định nạn nhân Lê Xuân B. đang bị các đối tượng giam giữ tại Quảng Ninh, một tổ công tác gồm 10 trinh sát do hai Đội phó Đội 4 là Thiếu tá Trần Văn Hải và Đại úy Dương Minh Tùng chỉ huy đã lên đường đi Quảng Ninh.

Đến nơi, các tổ trinh sát tỏa đi rà soát, qua đó phát hiện anh B đang bị giam giữ tại phòng 202 của khách sạn LenLy (phường Yết Kiêu, TP Hạ Long). Tuy nhiên, qua nắm tình hình, các anh phát hiện có đông đối tượng đang canh coi anh B. ở trong phòng. Sau khi xác định đối tượng, các trinh sát ra hiệu với nhau và nhanh chóng vô hiệu hóa các đối tượng đang trông giữ anh B., giải cứu an toàn nạn nhân. Lúc này đối tượng Thọ không có mặt tại khách sạn, nên sau khi phát hiện đồng bọn đã bị bắt, hắn lập tức bỏ trốn. Lực lượng chức năng thu được 2 giấy ghi nợ do các đối tượng ép anh B. viết, 1 giấy ghi nợ 500 triệu đồng, giấy kia nhận nợ 5,1 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Vũ Đức Thọ. Cùng với công tác truy tìm, truy bắt, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Hà Nội cùng với Phòng Cảnh sát hình sự đã vận động, thuyết phục gia đình Thọ đưa Thọ ra đầu thú. Biết không thể trốn thoát, ngày 25/12, Thọ đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Vũ Đức Thọ khai nhận, từ khoảng tháng 3/2012, anh B. vay Thọ một khoản tiền. Tuy nhiên, sau nhiều lần đòi mà anh B. chưa thể trả và xin hoãn nợ, vì vậy, Thọ đã nảy sinh ý định bắt giữ anh B. để uy hiếp gia đình và buộc gia đình anh phải mang tiền ra chuộc. Chính vì vậy, hắn đã nhờ nhóm bạn bè ở Quảng Ninh, theo dõi anh B.. Khi phát hiện nạn nhân, chúng dùng dao khống chế, đẩy lên xe ôtô đưa về Quảng Ninh để giam giữ. Thọ và đồng bọn không ngờ, dù hành vi của chúng tinh vi, cuối cùng cũng bị lực lượng Công an bắt giữ

Trần Huyền Trang

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文