Bắt cóc, đòi nợ nữ nhân viên đã “giải nghệ”

09:57 17/12/2012
Nợ 1,5 triệu đồng của chủ quán, H.T.T.T. (20 tuổi), ở Điện Biên đã bị đám "ma cô" tìm bắt, đưa về nhà trọ đánh đập, khống chế gần 1 ngày trời.

Chiều 13/12, Công an phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận được trình báo của một cô gái trẻ về việc bị một số đối tượng khống chế, đánh đập trong khu nhà trọ ở ngõ 280 đường Trần Khát Chân. Những vết thâm tím ở vùng mắt và thái độ hoảng sợ của cô gái trẻ khiến CAP Thanh Nhàn nhận định ngay tính chất nghiêm trọng của sự việc.

Tổ CSHS Công an phường (CAP) Thanh Nhàn do Đại úy Lưu Quốc Hải- Phó trưởng CAP chỉ huy, lập tức đến địa điểm mà cô gái trẻ trình báo.  Tại đây đối tượng gồm 3 nữ, 1 nam lập tức được "mời" về trụ sở CAP Thanh Nhàn làm việc. Các đối tượng khai tên là Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, 28 tuổi, quê quán Thanh Sơn, Phú Thọ; Lê Văn Đông, 21 tuổi, quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc; Phạm Thị Trang, 17 tuổi,  HKTT ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội; và Vi Thị Hà, 17 tuổi, quê Cao Lộc, Lạng Sơn.

Đông và Quỳnh, hai đối tượng hành xử kiểu côn đồ.

Khoảng đầu tháng 12/2012, H.T.T.T. tự tìm đến xin làm tại đường dây cung cấp dịch vụ… gái ngồi bàn karaoke, có tên "Vịt còi" do Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh điều hành. Tham gia đường dây của Quỳnh được 2 tuần, phát sinh khoản nợ hơn 1,5 triệu đồng (gồm tiền bàn, tiền ăn uống và thuê trọ), Tối 10/12 H.T.T.T. gặp Quỳnh xin nghỉ làm. Vì vẫn nợ tiền nên Quỳnh bắt cô phải để lại CMND và điện thoại di động, đến khi trả hết nợ mới cho chuộc lại. H.T.T.T. buộc phải thực hiện yêu cầu của Quỳnh rồi bỏ đi.

Đêm 12/12, Quỳnh biết H.T.T.T. đang có mặt ở gần hồ Thanh Nhàn, phố Võ Thị Sáu, lập tức cử Lê Văn Đông (đối tượng được phân công chuyên chạy xe máy chở các nhân viên nữ đến quán karaoke), "bắt" về, và đưa đến ngõ 100 Kim Ngưu để nói chuyện. Tại đây, H.T.T.T. một mực nói không muốn làm nữa nhưng Quỳnh nổi máu côn đồ, tát cô rồi cùng Đông ốp cô lên xe máy về phòng trọ ở ngõ 280 đường Trần Khát Chân. Quỳnh bảo Đông viết giấy cam kết rồi bắt H.T.T.T. ký vào, với nội dung H.T.T.T. vay Quỳnh số tiền 10 triệu đồng rồi nhốt cô trong nhà, khóa cửa bỏ đi.

Đầu giờ chiều hôm sau, Quỳnh quay về nhà trọ, đưa điện thoại bắt H.T.T.T. gọi điện về quê hoặc người quen để mang tiền đến trả nợ. Cô gái tội nghiệp không thực hiện, đã bị Quỳnh, Đông thay nhau đánh, không cho kêu khóc. Sau đó 1 nhân viên của đường dây cung cấp dịch vụ ngồi bàn karaoke,  là Vi Thị Hà trở về. Trong nhiều tiếng đồng hồ, 2 nữ nhân viên Vi Thị Hà và Phạm Thu Trang chứng kiến cảnh "đồng nghiệp" của mình bị Đông và Quỳnh dùng thắt lưng, tay, lược đánh, nhưng không phản ứng, can ngăn. 

Lợi dụng lúc nhóm trông giữ sơ hở, H.T.T.T. bỏ chạy nhưng không thành công, cô bị đám nhân viên tóm được rồi đưa trở lại nhà trọ đánh đập, chửi bới. Đến17h ngày 13/12, thấy nạn nhân bị thâm tím người và khóc lóc nhiều, Đông mới thả cho cô đi. Rời nhà trọ cô gái trẻ tìm đến CAP Thanh Nhàn tố giác.

Ngày 16/12, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã lập hồ sơ, xử lý các đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh; Lê Văn Đông; Phạm Thu Trang; Vi Thị Hà, về hành vi bắt cóc, chiếm đoạt tài sản

Phương Thủy

Korea Times ngày 21/12 đưa tin, một quan chức phụ trách hồ sơ hạt nhân Cộng hoà Dân chủ Nhân Dân (CHDCND) Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bí mật tới Moscow, tiến hành hội đàm kín với đặc phái viên Nga về vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên và các quan chức liên quan. 

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 21/12, Trung tá Phan Minh Duy, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một người phụ nữ tại Thanh Hóa bị phát hiện giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm sau 5 năm che giấu hành vi phạm pháp. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lòng tham, sự bất chấp pháp luật và những thủ đoạn tinh vi của một bộ phận người dân nhằm chiếm đoạt những đồng tiền không chính đáng.

Báo chí Mỹ và châu Âu trong những năm gần đây đã tốn nhiều giấy mực để viết về ibogaine. Loại hợp chất alkaloid gây ảo giác này đang ngày càng được nhiều bệnh nhân sử dụng để cai nghiện ma túy và chữa bệnh chấn thương tâm lý. Tuy nhiên ibogaine vẫn đang bị pháp luật nhiều nước đặt ngoài danh mục thuốc được lưu hành.

Nếu 1 lần vô địch, người ta có thể nói HLV Kim Sang-sik may mắn. Nhưng khi đã 3 lần đăng quang chỉ trong 1 năm, năng lực cầm quân của chiến lược gia Hàn Quốc phải được công nhận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文