Bắt giữ 3 đối tượng buôn beo lửa

08:58 23/10/2012
Phát hiện không có dấu hiệu bị Công an theo dõi, các đối tượng đến điểm ôtô vừa thả hàng “thật” để trong bao tải thì bị bắt giữ. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 3 con beo lửa, nặng 41kg; 2 con mèo rừng, nặng 4kg.

Ngày 22/10, Đội 6, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá một đường dây chuyên săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật hoang dã từ khu vực rừng Cúc Phương.

Các đối tượng của đường dây này gồm: Nguyễn Đình Thỏa, đối tượng cầm đầu, một “đại lý” chuyên mang hàng ra Hà Nội; Nguyễn Đình Chế, cả hai cùng trú tại huyện Thạch Thành, Thanh Hóa và Phạm Văn Hiếu, trú tại huyện Lạc Sơn, Hòa Bình.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Sau nhiều tháng theo dõi, chiều 19/10, Đội 6 phối hợp với Phòng 3, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường, Bộ Công an và Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã phục kích bắt quả tang các đối tượng “giao hàng”. 18h cùng ngày, trinh sát ở huyện Thạch Thành báo về, Thỏa cùng Chế và Hiếu sẽ đi “giao dịch” bằng xe ôtô loại 16 chỗ, BKS 36N-3630 và xe máy.

19h30, xe ôtô do đối tượng Chế điều khiển, đi đến đường Hồ Chí Minh, địa phận cây xăng An Phú (Mỹ Đức, Hà Nội), vượt qua điểm giao hàng (theo dự tính của đối tượng) khoảng 3km mới dừng lại, thả hàng “thật” xuống. Cùng thời điểm trên, Thỏa và Hiếu đi xe máy chở hàng “giả” đến gần cây xăng An Phú. Phát hiện không có dấu hiệu bị Công an theo dõi, các đối tượng đến điểm ôtô vừa thả hàng “thật” để trong bao tải thì bị bắt giữ. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 3 con beo lửa, nặng 41kg; 2 con mèo rừng, nặng 4kg (loài động vật thuộc nhóm IB - nghiêm cấm mua bán, săn bắt, giết mổ…). Cùng lúc, các trinh sát quật ngã, thu hồi dao nhọn dài 60cm của Hiếu đang sử dụng định chống trả lực lượng Công an.

Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an huyện Mỹ Đức tiếp tục điều tra làm rõ

Hiền Thanh

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文