Bắt hung thủ sát hại cả nhà chủ
3h sáng 2/5, CA phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã bắt được tên Lê Ngọc Chung, 16 tuổi, kẻ dùng kiếm sát hại cả nhà anh Đỗ Quốc Hùng khiến 2 người chết, 3 người bị thương nặng.
Kẻ thủ ác dùng tên giả để xin việc
Chúng tôi có mặt tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hai Bà Trưng, vài tiếng sau khi lực lượng của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận phối hợp với Công an phường Thanh Lương dẫn giải đối tượng gây án về trụ sở.
8h sáng 2/5, tức là sau hơn 4 giờ điều tra, kẻ gây án vẫn ngoan cố không khai nhận tên, tuổi và địa chỉ thật của mình. Được các cán bộ điều tra mềm mỏng thuyết phục, đến 12h trưa cùng ngày, tên tội phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hắn có tên thật là Lê Ngọc Chung, 16 tuổi, trú tại xóm Dâu, thôn Bạch Lão, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây, là con thứ 2 trong một gia đình thuần nông. Khi đến gia đình người bị hại để làm thuê, Chung đã sử dụng tên giả là Lê Văn Hùng để làm việc ở đây. Khi ra đến Hà Nội, Chung tìm đến trung tâm xúc tiến việc làm ở ngõ 13, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, để tìm việc làm.
Cách đây khoảng 20 ngày, anh Đỗ Quốc Hùng, 41 tuổi, trú tại 888 Minh Khai, tổ 30A, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, đã tìm đến trung tâm này và ký hợp đồng thuê Chung về làm việc tại cơ sở rửa xe máy của anh.
Theo lời khai ban đầu của Chung thì trước thời điểm vụ án mạng xảy ra, Chung và vợ chồng người chủ nhà là anh Hùng và vợ là chị Trần Thị Nguyệt Nga, 39 tuổi đã xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là do Chung lười biếng lao động, không chịu làm việc. Vợ chồng anh Hùng, chị Nga đã yêu cầu cắt hợp đồng lao động nhưng tên Chung tìm cách trì hoãn cho đến cuối tháng.
Ngày 29/4, viện cớ về thăm bà ngoại bị ốm, Chung đã tìm mua một chiếc kiếm với ý định trả thù gia đình anh Hùng, chị Nga. 0h sáng 2/5, Chung trở dậy, hắn lấy chiếc kiếm dưới yên xe rồi lặng lẽ trèo lên tầng 2 của tòa nhà, lúc này bà Đặng Thị Nữ, 69 tuổi cùng cháu Đỗ Trung Nghĩa (16 tuổi, là con trai của anh Hùng) đang nằm ngủ ở đó. Chung giơ dao định chém bà Nữ nhưng bị cháu Nghĩa phát hiện. Lúc này, hắn liền dùng kiếm và tuýp nước vừa đập, vừa chém vào người cháu Nghĩa, làm cháu tử vong.
Khi thấy động, bà Nữ tỉnh giấc thì tên Chung lấy chăn trùm vào đầu bà, bà Nữ chống trả nhưng không đủ sức nên đã bị tên này dùng kiếm đâm vào người nhiều nhát dẫn đến chết.
Tiếp đó, Chung mò lên tầng 3 là nơi vợ chồng anh Hùng, chị Nga đang nằm ngủ với cậu con trai út là cháu Đỗ Trung Anh, 8 tuổi. Lúc này, Chung bị vợ chồng anh Hùng, Nga chống trả quyết liệt, họ đã thoát được ra cửa buồng khóa trái lại, nhốt tên Chung ở bên trong định bụng sẽ gọi người lên để bắt. Anh Hùng khống chế Chung, đồng thời bảo chị Nga chạy xuống nhờ những người xung quanh đến hỗ trợ.
Trong thời gian này, Chung như một con thú dữ, hắn tiếp tục đập phá cửa kính để chui ra ngoài. Trong tình huống ấy, anh Hùng buộc phải mở cửa vừa để cứu mình, đồng thời giải cứu cho cậu con trai đang bị thương ở trong nhà… Chị Nga chạy ngược lên vẫn thấy Chung cầm vũ khí, vội chạy xuống.
Tiếp sau đó, tên Chung lo sợ bị phát hiện nên đã chạy từ tầng 3 xuống, cầm chiếc balô và mang theo chiếc xe máy định bỏ chạy, nhưng do quá hoảng loạn lại bị quần chúng truy đuổi nên hắn không nổ máy được và vứt xe bỏ trốn.
Cuộc truy lùng tên cướp
2h cùng ngày, lực lượng CS113, Công an phường Thanh Lương và Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại số nhà 888 đường Minh Khai.
Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Vũ Thái Hưng, Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, các mũi công tác vội vã lên đường, chia làm 6 mũi rà soát các địa bàn mà đối tượng có thể trốn chạy, bởi theo nhận định của các trinh sát, tên này vừa rút ra khỏi hiện trường, hắn chưa thể đi xa.
Một mũi trinh sát có mặt tại hiện trường phối hợp với quần chúng trên địa bàn đưa người bị hại vào bệnh viện cấp cứu… Cháu Đỗ Trung Nghĩa đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Trong quá trình rà soát, mũi công tác của đồng chí Đoàn Việt Dũng và Đào Hữu Bằng, cán bộ tổ hình sự của Công an phường Thanh Lương đã lần được dấu vết của tên Chung tại khu vực cảng Hà Nội…
Khi phát hiện lực lượng Công an, tên Chung đã dùng dao chống trả lại hai cán bộ Công an phường hòng trốn chạy nhưng đã bị lực lượng Công an phường Thanh Lương hỗ trợ kịp thời, bắt gọn đối tượng vào lúc 3h sáng cùng ngày